Con gái nuôi NSND Kim Cương xúc động: “Mẹ là người sinh ra tôi lần hai”

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con gái nuôi NSND Kim Cương khi gặp lại mẹ đã xúc động nghẹn ngào, không trách người sinh thành mà cô còn cảm ơn các mẹ đã nuôi dưỡng và chăm lo cho mình
Con gái nuôi NSND Kim Cương xúc động: “Mẹ là người sinh ra tôi lần hai”
Câu chuyện về tình mẫu tử của NSND Kim Cương và con nuôi đã làm trái tim khán giả rung động. Vừa qua sau 45 năm biệt ly họ cũng tìm lại được nhau, trong giây phút ấy ai cũng khóc nghẹn và không thể

Xem Video: Con gái nuôi 45 năm thất lạc của NSND Kim Cương chia sẻ cuộc sống hiện tại

Câu chuyện về tình mẫu tử của NSND Kim Cương và con nuôi đã làm trái tim khán giả rung động. Vừa qua sau 45 năm biệt ly họ cũng tìm lại được nhau, trong giây phút ấy ai cũng khóc nghẹn và không thể tin vào ‘điều diệu kỳ’.

Năm 1975 khi đi công tác ở Biên  Hòa, tình cờ Kim cương gặp một người phụ nữ mới sinh cùng đàn con nheo nhóc, điều kiện khó khăn không đảm bảo nên nghệ sỹ đã ngỏ lời nhận nuôi đứa Trẻ sơ sinh đó, người mẹ ruột cũng hứa mai này nếu có điều kiện sẽ đón bé về.

Tuy nhiên sau một thời gian dài không thấy tăm hơi, Kim Cương ngày ngày vẫn chăm sóc đứa trẻ cho đến khi con bị bệnh phải nằm viện thì bất ngờ có biến cố. Người y tá (bà Ánh) sau thời gian trị bệnh cho con đã bất ngờ nảy sinh tình cảm và muốn nhận em bé làm con, cô cũng chia sẻ với NSND Kim Cương: ”Chị bận quá thì giao con gái em nuôi cho, mỗi tháng chị phụ tiền sữa”.

NSND Kim Cương thắp hương cảm ơn mẹ Ánh đã chăm sóc và nuôi dưỡng bé Thương Thương

Cũng kể từ ngày đó đứa bé tên Thương Thương đã được cô y tá bế về và suốt 45 năm qua không còn thông tin gì về NSND Kim Cương. Mới đây sau chương trình ‘Như chưa hề có cuộc chia ly số 139’ họ mới tìm được nhau và gắn kết hơn trong đời thực, mẹ Cương đã đến thăm nhà con gái và còn thắp hương cảm ơn mẹ Ánh đã cưu mang bé Thương Thương (giờ thường gọi là chị Oanh).

Từ ngày gặp được nhau họ mừng quá chừng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấy mẹ liên tục nghẹn ngào chị Oanh nói: “Mẹ khóc nhiều quá, làm chén nước thành mặn rồi đấy. Thực ra, con cũng khóc nhiều quá. Mấy đứa con con cứ hỏi sao bà ngoại mất lâu rồi mà mẹ cứ khóc. Nhưng con không cầm được nước mắt khi nhớ về mẹ Ánh”.

Khi gặp lại con NSND Kim Cương và chị Oanh đã không kìm nổi nước mắt

Hai mẹ con ngồi tâm sự nhiều chuyện và như chưa từng có khoảng cách, NSND Kim Cương trải lòng:

“Mẹ nói con nghe này. Con không việc gì phải buồn mà hãy hãnh diện lên. Người ta có một bà mẹ thương, còn con có tới 3 bà mẹ thương.

Mẹ biết con đang buồn vì mẹ đẻ con không chịu đi tìm con. Nhưng con hãy nghĩ rằng, mẹ con dứt con, không đi tìm con là một hi sinh của bà ấy. Lúc đó, bà ấy nghĩ để con ở với mẹ cho cuộc sống của con được ổn định, tương đối hơn.

Khi gặp lại, hai mẹ con dường như không có khoảng cách

Vừa qua mẹ Cương đã qua thăm nhà và thưởng thức bữa ăn con gái nấu

Mẹ cũng nghĩ vậy nên mới nhờ mẹ nuôi con trông con hộ mẹ. Nhưng ai ngờ đâu lại lạc mất con, thời buổi sau giải phóng vẫn còn loạn lạc lắm, mẹ không sao tìm được con.

Nhưng con cũng nên nghĩ, mẹ nuôi con đã hi sinh và thương con hết lòng nên mới bế con đi. Đó là một hạnh phúc của con. Trời ơi, mà lúc đó bà ấy cũng gan thật. Mẹ mà đi thưa chính quyền là bà ấy bị bắt bỏ tù ngay.

Mẹ nghĩ như thế là một tình thương bao la nên mới chấp nhận để mẹ Ánh nuôi con. Mẹ Ánh thực sự đã hi sinh rất nhiều cho con vì lúc đó bà ấy đã có người yêu, làm đám hỏi rồi nhưng vẫn chấp nhận hủy hết để nhận con”. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật