Bác ruột không cho nhập hộ khẩu, 2 bé bị bỏ rơi sẽ vào trại mồ côi: Người muốn xin nuôi chẳng được

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện 2 đứa trẻ bị họ hàng bỏ rơi trên đê sông Hồng gây xôn xao nhiều ngày nay. Với những người làm mẹ mà nói, nhìn cảnh ấy có ai mà không đau thắt?!?
Bác ruột không cho nhập hộ khẩu, 2 bé bị bỏ rơi sẽ vào trại mồ côi: Người muốn xin nuôi chẳng được
2 chị em bị bỏ rơi cùng bức thư do người thân để lại 

Xem Video: Hai chị em bị bỏ rơi trên đê sông Hồng dưới thời tiết giá rét

//

Theo như em được biết thì rất nhiều người muốn nhận 2 bé bị bỏ rơi làm con nuôi nhưng vướng thủ tục vì người bác ruột không cho nhập hộ khẩu. Vì vậy, chính quyền không thể làm các thủ tục để giao nhận con nuôi. Điều đó đồng nghĩa với việc, trại trẻ mồ côi sẽ là nơi đón nhận 2 đứa trẻ tội nghiệp. 

Chiều 13.1, trao đổi với Báo , lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (H.Thường Tín, Hà Nội) cho biết, chính quyền xã đã nắm được thông tin bé gái B.Q.A (5 tuổi) và em trai là B.B.N (3 tuổi) bị bỏ rơi tại điếm canh đê sông Hồng vào chiều 9.1, có người bác ruột là ông B.A.V (trú P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Tuy nhiên, UBND xã Lê Lợi và các bên liên quan vẫn phải xác minh kỹ xem ông B.A.V có phải là người thân duy nhất của các cháu hay không. 

Liên quan đến việc bà Lê Thị Bích (người phát hiện hai bé bị bỏ rơi) muốn xin nhận các cháu làm con nuôi, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, việc làm thủ tục giao nhận con nuôi sau 15 ngày theo quy định của Pháp Luật khó có thể thực hiện được.

"Bà Bích rất khó để có thể nhận các cháu làm con nuôi bởi các cháu không có sổ hộ khẩu để nhập khẩu. Chính vì không nhập khẩu được nên trước đó nhà chùa phải trao trả cho người bác.

Giờ chỉ còn mỗi biện pháp là gia đình bác ruột của hai cháu cho các bé nhập khẩu vào cùng, thì sau này mới có thể làm thủ tục chuyển khẩu, nhận con nuôi. Nếu không, trại trẻ mồ côi sẽ là nơi đón nhận hai đứa trẻ tội nghiệp", vị lãnh đạo thông tin. Lãnh đạo UBND xã Lê Lợi cũng cho biết ngoài bà Bích có rất nhiều người muốn nhận nuôi hai cháu.

Rất nhiều người bày tỏ mong muốn được nhận nuôi 2 đứa trẻ - Ảnh: VTC

Theo vị lãnh đạo, nếu ông V. không nhận nuôi lại, thì cho các cháu nhập khẩu vào gia đình, sau đó làm thủ tục chuyển khẩu, nhận con nuôi thì gia đình khác mới được nuôi 2 bé hợp pháp. Ngược lại, 2 bé sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi theo quy định.

 “Hoàn cảnh 2 bé rất đáng thương, rất nhiều người trong xã muốn nhận nuôi nhưng mọi việc phải làm theo quy định của Pháp Luật”, vị lãnh đạo xã Lê Lợi cho hay.

Ngôi nhà cổng màu xanh từng là nơi sinh sống của hai cháu bé - Ảnh: GĐ&XH

Theo đó, dù hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương nhưng đơn vị vẫn phải làm theo quy định của Pháp Luật, tránh sau này thành tiền lệ. Khi hết thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hiện cháu bé bị bỏ rơi) đơn vị sẽ báo cáo UBND huyện về vụ việc để có chỉ đạo phương án tiếp theo.

Ngày 13/1, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ) xác nhận hai cháu bé (bé gái Q. Anh sinh năm 2016, bé trai tên B. Nam sinh năm 2018) bị bỏ rơi trên đê sông Hồng (địa phận xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) từng sinh sống với mẹ và ông ngoại ở phường Yên Phụ. 

Ảnh: TNO

Mẹ 2 cháu là chị Bùi Quỳnh L. (SN 1985). Tháng 5/2006, chị L. đăng ký kết hôn cùng anh Đào Minh C. (38 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Hai người có một con chung năm nay 14 tuổi.

Một thời gian sau, 2 vợ chồng ly thân. Sau đó, chị L. sinh thêm 2 người con là cháu Q. Anh và cháu B. Nam. Tuy nhiên, do ốm đau bệnh tật, chị L. đã uỷ quyền cho bố mình làm thủ tục khai sinh cho hai cháu theo giấy chứng sinh.

Bản thân chị L. cũng không biết bố của 2 đứa trẻ là ai. Bên tư pháp của phường Yên Phụ đã đứng tên anh C. trong giấy khai sinh của 2 cháu do thời điểm này chị L. và anh C. vẫn trong thời điểm hôn nhân, chưa ly hôn. Tuy nhiên, anh C. không cho hai bé nhập khẩu về gia đình mình do các cháu không phải con đẻ. Về sau, hai cháu được mẹ và ông ngoại đón về nhà trên đường An Dương, phường Yên Phụ sinh sống.

Cách đây nửa năm, chị L. qua đời do bệnh nặng. Ông ngoại nhận nuôi hai bé, tiếp tục đi làm thủ tục hộ khẩu để 2 cháu được nhập khẩu về Yên Phụ. Tuy nhiên, không lâu sau, ông cũng mất.

Sau khi chị L. cùng cha mình qua đời, đại diện tư pháp của phường đã vận động người anh cùng cha khác mẹ của chị L. là anh Vũ đứng ra làm hồ sơ để 2 đứa trẻ được nhập khẩu. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Vũ chạy xe ôm, còn vợ bán hàng vặt, không đủ điều kiện nuôi 2 cháu nên họ đã liên hệ, gửi 2 cháu cho một ngôi chùa ở huyện Thường Tín (Hà Nội) vào tháng 9/2020.

Nhà chùa mong muốn nhận nuôi 2 cháu nhưng do không có hộ khẩu nên không được UBND xã Lê Lợi (Thường Tín) chấp thuận. Ngày 6/1, nhà chùa gọi điện cho anh Vũ đón 2 cháu về. Đến ngày 9/1, người bác đến đón 2 cháu về nhưng khi đi tới điếm 97 bờ đê sông Hồng thu‌ộc đị‌a bàn xã Lê Lợi thì đã bỏ lại 2 cháu ở đây. Người này đứng từ xa khoảng 50m quan sát, chờ người phát hiện, nhận 2 cháu rồi mới rời đi.

Hy vọng rằng, thời gian tới, cấp xã và cấp huyện linh động và đề xuất hướng giải quyết có lý và có tình để cuộc sống và tương lai của hai bé được tốt hơn. Ai nấy đều mong hai con có được mái ấm, bởi chẳng nơi đâu bằng "gia đình". 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật