Vụ 2 cháu bé mất cha mẹ bị bỏ rơi: Vận động bác ruột nhận nuôi lại để được sống cùng gia đình

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn dĩ hoàn cảnh của ông V. cũng không khá giả gì nên mới mang các con đi cho, bây giờ nếu như nhận nuôi lại 2 bé thì chẳng khác nào cả gia đình ông V. và 2 cháu cùng khổ. Thay vì vậy thì kiếm cho các con 1 gia đình mới các mẹ nhỉ.
Vụ 2 cháu bé mất cha mẹ bị bỏ rơi: Vận động bác ruột nhận nuôi lại để được sống cùng gia đình
Không rõ bố là ai, mẹ và ông ngoại của 2 cháu cũng đã mất - Ảnh NLD

Xem Video: Tìm người thân của bé trai bị bỏ rơi bên vệ đường

Vụ việc 2 cháu bé ở Hà Nội bị người thân bỏ rơi ở đê sông Hồng vẫn chưa đến hồi kết các mẹ ạ. Đọc được những thông tin mới mà em cũng mệt mỏi theo luôn. Chiều nay, đọc được tin từ Báo em cũng xin cạn lời. 

Chuyện là thế này, vào chiều nay lãnh đạo UBND P.Yên Phụ (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang vận động ông B.A.V (trú tại địa bàn) nhận lại và nuôi dưỡng bé gái B.Q.A (5 tuổi) và em trai của A. là B.B.N (3 tuổi), sau khi 2 chị em bị bỏ rơi tại H.Thường Tín (Hà Nội).

Trước đó, ngày 6/1, người dân tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, phát hiện Q.A. và B.N. bị bỏ rơi ở đê sông Hồng với một bức thư nhờ chăm nuôi hộ vì bố mẹ 2 cháu đã mất.

Cơ quan chức năng xác định người để lại 2 cháu ở bờ đê sông cũng là ông V. 

Theo thông tin từ UBND phường Yên Phụ, Q.A. và B.N. là con của chị Bùi Quỳnh Lê. Vì không xác định được bố của 2 chị em, nên chị Lê gửi con cho bố đẻ nuôi dưỡng.

Tháng 6/2020, chị Lê mất nên 2 cháu bé được ông ngoại gửi vào chùa An Định (huyện Thường Tín) nhưng không làm được thủ tục nhập khẩu vào chùa.

Đến ngày 3/8/2020, bố chị Lê cũng qua đời. Ngày 6/1, chùa An Định thông báo ông V. đến nhận hai chị em Q.A. Tuy nhiên, vì không có điều kiện nuôi dưỡng, người bác đã để lại 2 cháu ở đê sông Hồng.

Chị Lê Thị Bích (trú xã Lê Lợi) đã nhìn thấy 2 cháu bé và thông báo với chính quyền sở tại, đồng thời tạm thời nuôi 2 cháu bé. Tuy nhiên, UBND xã Lê Lợi vẫn mong tìm lại người thân để 2 cháu được sống cùng gia đình. 

UBND P.Yên Phụ đang vận động ông V. nhận lại và nuôi dưỡng 2 cháu.

2 cháu bé đang được bà Bích tạm thời nuôi dưỡng - Ảnh NLD

Theo thông tin từ NLD, bà Bích - người đầu tiên phát hiện 2 bé bị bỏ rơi cho biết, vào trưa cùng ngày, bà Bích cùng em gái đi từ nhà ra khu vực đê sông Hồng thì nhìn thấy 2 cháu nhỏ đang xách túi đứng ở trên đê khóc nên bà đã đến hỏi han thì được biết 2 cháu bị bỏ lại.

Khi kiểm tra bên trong chiếc túi cháu đang giữ thì thấy quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Một cháu có lấy trong túi quần ra số tiền 1,2 triệu đồng và một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc có nội dung: "Tôi có hai đứa cháu này, bố mẹ nó đều đã chết rồi, tôi không nuôi được, ai nhặt được thì xin nuôi 2 cháu giúp tôi...".

"Hai cháu không nhớ thông tin gì về gia đình và nói rằng bố mẹ đã mất. Hiện các cháu gặp người lạ là khóc nên gia đình chúng tôi hạn chế để người ngoài đến. Nhiều người trong đó có cả đại diện một ngôi chùa tại địa phương đến xin nhận nuôi nhưng gia đình tôi không đồng ý, gia đình tôi cũng có nguyện vọng được nuôi dưỡng hai cháu", bà Bích chia sẻ thêm. 

Chính quyền vận đồng ông V. nhận nuôi lại 2 bé - Ảnh NLD

Không biết các mẹ nghĩ như thế nào nhưng ý kiến của em là như thế này, mong có người đồng cảm. 

Vốn dĩ cuộc sống của ông V. ( bác của 2 cháu) cũng không khá giả gì, đến bước đường khó khăn mới nghĩ đến việc mang 2 cháu đi cho, bây giờ vận động cố gắng nuôi dưỡng 2 cháu thì chẳng khác nào việc dồn cả ông V. và 2 đứa bé vào ngõ khổ. 

Còn bà Bích đã yêu thương 2 cháu như thế thì để bà Bích nuôi, vốn dĩ gia đình bà Bích cũng khá giả, cũng có thể lo cho cuộc sống của các con sau này tốt đẹp hơn các mẹ ạ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật