Sát Tết được con rể biếu tủ lạnh, mẹ chồng sướng rơn nhìn dâu bĩu môi: Chẳng được nước gì

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn không được lòng mẹ chồng nên mọi chuyện tôi làm đều vô nghĩa trong mắt bà. Trước đây khi mới về, vì muốn lấy lòng nên tôi thường xuyên mua quà biếu. Nhưng bà đều chê ỏng chê eo rồi không dùng thậm chí còn thẳng tay vứt sọt rác. Từ đó, tôi không mua quà nữa mà chuyển sang cho tiền. Vì muốn giữ tế nhị nên tôi đều nhờ chồng đưa hộ.
Sát Tết được con rể biếu tủ lạnh, mẹ chồng sướng rơn nhìn dâu bĩu môi: Chẳng được nước gì
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhưng kể từ khi mẹ chồng có con rể, bà lại càng có cớ để đem ra so sánh với tôi. Chồng của cô út khéo ăn khéo nói, biết nịnh bợ mẹ vợ nên được bà quý lắm. Thi thoảng, đi công tác về chú ấy lại mang đặc sản đến khiến tình cảm mẹ vợ - con rể thân càng thêm thân.

Thôi thì họ quan tâm đến nhau tôi càng mừng, chỉ bực vì thỉnh thoảng mẹ chồng lại thốt ra vài câu cà khịa:

"Ai bảo đẻ con gái là lỗ chứ, có thằng con rể mát mày mát mặt đâu như trai nhà mình, rước đứa đâu đâu về làm dâu, chẳng được nước nôi gì’.

Nghe thấy những lời khinh miệt của bà, tôi chán nản chẳng muốn cố gắng lấy lòng nữa. Vì có cố cũng đâu lại được ‘người ta’. Cho đến Chủ nhật tuần trước, hôm đó là sinh nhật mẹ chồng.

Biết ý tôi đã xin nghỉ buổi chiều để đi chợ mua thực phẩm, hoa quả về nấu bữa tối cho cả nhà. Bữa cơm hôm đó có cả nhà em chồng sang ăn. Em rể chẳng mua quà gì nhưng đã hứa sẽ mua tặng mẹ vợ cái tủ lạnh 2 cánh 50 triệu.

Cứ tưởng là lời nói đùa vậy mà đúng sáng hôm sau, nhân viên đã chở ngay đến. Sát Tết lại được con rể tặng đồ, mẹ chồng tôi thích lắm ra vào cười khanh khách.

Cả ngày hôm đấy hễ thấy ai đi ngang qua nhà, bà níu lại khoe lấy khoe để. Tôi biết kiểu gì mẹ chồng sẽ lại lôi mình ra để so sánh. Quả nhiên, khi nghe bà hàng xóm khen xã giao mấy câu, mẹ chồng liền thở hắt ra bĩu môi nói:

"May mà tốt số nhờ được con gái chứ con trai đúng là chán mớ đời Vợ nó keo kiệt với nhà chồng lắm. Sinh nhật mẹ mà mua tặng được cái áo khoác rẻ bèo. Cả năm tôi ở nhà cơm nước hầu hạ chúng nó, trông con không công đấy. Biết trước thế này thì ngày xưa chỉ đẻ con gái thôi cho nhẹ người...".

Dẫu bực trong lòng nhưng tôi chỉ im lặng, không phản bác. Chờ khách về tôi mới nói thẳng với bà:

‘Biết mẹ không vừa lòng với con nhưng nói gì cũng phải có lý chứ ạ. Tháng nào vợ chồng con chẳng biếu mẹ 7 triệu để tiết kiệm, tiền sinh hoạt cả nhà con cũng lo hết chứ đã nhờ mẹ đồng nào đâu. Mà mẹ đừng vội mừng khi chú Lâm biếu tủ lạnh như thế. Người ta cũng có mục đích cả đấy. Tuần trước, cô Hoa còn gọi vay tiền vợ chồng con xong thì làm gì có 50 triệu mà biếu không thế. Mẹ coi chừng kẻo bị lợi dụng’.

Tôi dứt lời, mặt mẹ chồng tái mét, lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố tình không tin:

"Chị lại đặt điều cho nhà nó nữa cơ à. Làm gì có chuyện đó, có thì cái Hoa đã kể với tôi ngay".

Bà chưa kịp nói dứt lời thì đã nhận được điện thoại từ phía ngân hàng gọi đến thông báo số tiền 3 tỷ tiết kiệm vừa bị rút hết trước thời hạn gửi lãi. Bà khi đó mới ngã ngửa, khụy chân xuống nền đất.

Hóa ra tối hôm sinh nhật sau khi nghe con rể hứa mua cho cái tủ lạnh, bà mừng quá nên lúc con gái vào phòng ngủ, thủ thỉ mượn sổ tiết kiệm đặt ngân hàng để làm ăn, đầu tư 1 mà được 10, bà liền lấy cho mượn luôn mà chẳng hề suy nghĩ. Thậm chí mẹ chồng còn đưa hẳn chứng minh thư cho con gái.

Lúc này, bà bắt đầu gào khóc vạ vật, mắng chửi con rể không ra cái gì. Tôi đành gọi chồng về giải quyết nhưng tiền đã mất sạch. Vợ chồng cô út quỳ xuống xin lỗi mẹ liên tục hứa hẹn khi nào có tiền sẽ trả lại sau. Nhưng cả tuần nay, mẹ chồng vẫn chẳng chịu ăn uống gì. Tôi nhìn vào cũng thấy thương mà thôi xem như bài học để bà rút kinh nghiệm, không đối xử thiên vị như trước kia nữa.

Ảnh minh họa. Nguồn Intnernet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật