Thông gia nhà tôi bảo: Đón dâu xong nhà gái tự về mà ăn, 100 km xa xôi gì

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã nhiều lần tôi vào webtretho đọc các bài tâm sự. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình với mọi người.
Thông gia nhà tôi bảo: Đón dâu xong nhà gái tự về mà ăn, 100 km xa xôi gì
Ảnh minh họa

Tôi năm nay mới 55 tuổi và có con gái vừa mới lấy chồng 1 tuần nay. Đây là con đầu lòng của vợ chồng tôi. Con năm nay 26 tuổi và cũng có công ăn việc làm ổn định tại Hà Nội. Thu nhập của con 1 tháng được khoảng 15 triệu.

Là bố mẹ, tôi cũng rất muốn con gái lấy chồng gần nhà. Nhưng con gái tôi lại yêu và lấy một người đàn ông hơn 1 tuổi ở xa. Nhà tôi và nhà bà thông gia cách nhau khoảng 100 km. Dù chẳng thích con gái lấy chồng xa chút nào nhưng duyên số của con vậy, tôi cũng không cấm cản. Hơn nữa, sau khi đám cưới xong, con gái, con rể tôi cũng về Hà Nội ở trọ đi làm.

Nhà thông gia tôi được 2 người con. Con trai họ là con thứ 2. Con gái họ đã lấy chồng ở gần đó. Gia đình thông gia nhà tôi cũng bình thường. Ông bà thông gia vẫn đi làm công nhân ở gần nhà nên cũng có thu nhập. Với đám cưới của các con, 2 bên gia đình cũng rất vun vén cho chúng thành đôi. Chỉ có điều, bên nhà thông gia tôi có vẻ hơi ky bo, bủn xỉn. Điều này khiến bên nhà tôi và họ hàng nhà tôi rất mất lòng. 

Vì 2 nhà cách nhau cả trăm km nên hôm đón dâu, nhà trai sẽ phải đi từ 3-4h sáng để 7h sáng là đã có mặt ở nhà gái. Sau đó nhà trai sẽ ăn uống tại nhà gái là 7 mâm. Ăn uống xong nhà trai, nhà gái cùng đưa dâu về đến nhà trai tầm 3-4h chiều. 

Vì muốn khách khứa nhà gái khi đến nhà trai không bị đói nên chúng tôi có đưa ra đề xuất lúc đó đoàn đưa dâu của nhà gái sẽ ăn uống 5 mâm tại nhà trai. Ăn xong thì nhà gái cáo biệt lên xe về lại Hà Nội.

Những tưởng đề xuất đơn giản này của gia đình sẽ được bên nhà thông gia chấp nhận. Song vừa mới đưa ra bàn bạc, thì bà thông gia đã gạt luôn đi. Bà nói thẳng rằng: “Đón dâu xong nhà gái tự về mà ăn. 5 mâm tiền đâu ra mà nhà tôi mời khách. Đường đi có 100 km thôi thì có gì mà xa lắm đâu để không thể nhịn về nhà gái mà ăn được. Gớm, lại còn bày đặt ăn uống để làm đẹp mặt gì chứ, người thành phố quen có cái lệ đòi với chả hỏi”.

Nghe bà thông gia nói vậy mà vợ chồng tôi tái mặt. Thật sự, tôi nào có chi ly tính toán gì với nhà bên ấy mà nhà bên ấy lại tính toán với bên nhà tôi từng tí một. Tôi thật sự muốn ném ngay cái dép vào mặt bà thông gia và không cho con gái qua lại với con trai bà ta nữa. Thà con gái tôi có ế cũng tốt ngàn lần về làm dâu nhà chồng so đo như thế. Nhưng chồng tôi lại ngăn cản không cho tôi nói và hành động gì. Ông đẩy tôi vào trong phòng để ông chuyện trò nhẫn nhịn với thông gia.

Vậy là đám cưới 2 nhà vẫn được tiến hành mọi người ạ. Và hôm ấy nhà gái đi cả 100 km đến nhà trai mà đoàn đưa dâu không được mời ăn uống gì. Đến nỗi, đi trên đường về, chồng tôi cho cả đoàn nhà gái dừng xe vào 1 nhà hàng ăn uống no nê mới về nhà. Thật sự, miếng ăn chẳng đáng gì nhưng họ hàng nhà tôi chê trách thông gia nhà tôi lắm. Họ bảo trần đời có thông gia như vậy.

Nay con gái tôi đã làm dâu nhà họ được vài ngày rồi. Thôi thì cứ nhẫn nhịn 1 chút cho xong đám cưới đến giờ này là quá sức chịu đựng của tôi. Loại thông gia chi ly như thế, từ bây giờ tôi cho ra khỏi đầu và không có bất cứ quan hệ gì cả. Mai này con gái có chửa đẻ, ở đây thì tôi chăm, còn về nhà dưới đó tôi không thèm tới chăm. Mọi người thấy tôi làm như vậy có ổn không? 

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật