Vừa đi đẻ về, vợ vội cầm điện thoại nhắn tin cho sếp: Thằng bé giống anh như lột

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi với vợ mới chỉ kết hôn được hơn 1 năm nay. Do điều kiện kinh tế 2 nhà cũng đều khá nên kết hôn xong, chúng tôi được bố mẹ tặng cho căn chung cư với đầy đủ nội thất. Tôi là nhân viên kỹ thuật một công ty điện máy. Còn vợ tôi làm thư ký cho sếp. Do cả 2 có công việc ổn định nên cuộc sống cũng rất đủ đầy.
Vừa đi đẻ về, vợ vội cầm điện thoại nhắn tin cho sếp: Thằng bé giống anh như lột
Ảnh minh họa

Vì tính chất công việc nên tôi hay phải ở lại công ty điện máy trực đến 9-10h đêm mới về. Vợ tôi thường ở nhà nấu cơm, sau đó đợi chồng về ăn. Cuộc sống cứ vui vẻ như vậy. Tôi còn nghĩ mình là người chồng hạnh phúc nhất thế giới khi có vợ xinh, lại quan tâm nhất mực tới chồng.

Thỉnh thoảng cuối tuần, vợ chồng tôi lại ra ngoài ăn cùng sếp của vợ tôi. Sếp của vợ chỉ hơn tôi 2 tuổi và rất đẹp trai, galang, vui tính. Người đàn ông này cũng rất quan tâm đến nhân viên của mình. Theo vợ tôi bảo, người này vừa là sếp của cô ấy, vừa là người anh họ xa của vợ. Thấy vợ và sếp thân tình như vậy nên tôi cũng rất tin tưởng. Còn họ thì bảo rằng, thư ký và sếp gặp nhau ở văn phòng làm việc đôi khi không đủ mà nhiều khi phải gặp cả ngày cuối tuần để bàn việc đột xuất.

Những lúc có tôi đi ăn cùng, sếp và vợ tôi dù thân tình nhưng đối xử với nhau cũng có khoảng cách. Vì 2 người biết giữ ý như vậy nên tôi cũng yên tâm về mối quan hệ này. Tôi còn nghĩ giữa 2 người họ hoàn toàn là vì công việc. Bởi kết hôn về 2 tháng thì vợ tôi cũng dính bầu. Nếu có tòm tem thì vợ bầu của tôi cũng chẳng có hứng. Chưa kể, chẳng ông sếp nào dại ngoại tình với gái đã có bầu cả khi ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp chưa chồng khác.

Ngay cả khi vợ tôi mang bầu to và nặng nề hơn, tôi vẫn thấy sếp rất quan tâm đến thư ký. Lúc thì sếp mua cho vợ tôi chiếc váy bầu, khi thì cái túi xách hay đôi giày đẹp. Thấy vợ được sếp tặng quà nhiều, tôi còn hỏi:

“Anh thấy sếp sao tâm lý và quan tâm đến nhân viên bầu thế?”

“Tại em giỏi mà. Nhờ có em mà sếp đạt được bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ. Chút quà cảm ơn này có là gì đâu”

Nghe vợ nói vậy, tôi cũng thấy có chút vui mừng và tự hào. Đúng là vợ tôi rất nhanh nhẹn, giỏi giang, được việc, bảo sao được lòng sếp đến vậy.

2 hôm trước, vợ tôi đi đẻ. Cũng may do sức khỏe của em tốt, thai kỳ lại hoàn toàn bình thường nên em sinh thường. Vì thế vợ tôi chỉ nằm ở viện hơn 1 ngày. Hôm sau em đã được ra viện.

Vào viện với vợ, nhìn thấy cô ấy vất vả sinh con mà tôi ước gánh được thay cho cô ấy nỗi đau này. Khi nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay vợ, tôi vui mừng khôn tả. Cái cảm giác lần đầu làm cha vừa bỡ ngỡ, vừa đặc biệt không thể nói bằng lời. 

Hôm qua vợ tôi vừa về nhà thì cô ấy đã lao tới tủ cầm ngay chiếc điện thoại của mình (Chẳng là lúc đau đẻ, em đưa cho bà ngoại cầm hộ. Bà ngoại thấy vậy đưa cho tôi giữ. Tôi cũng tắt máy của vợ từ hôm đó mà chẳng mở ra check vì bận rộn). Thấy vợ nhắn tin gì đó, tôi cũng chẳng nghi ngờ. Nào ngờ đúng lúc tôi mang cơm cữ vào phòng cho vợ thì cô ấy giật mình làm rơi cả điện thoại.

Vợ tôi định cúi xuống nhặt thì tôi nhanh tay nhặt giúp vợ trước. Sợ điện thoại hỏng hóc gì, tôi bảo em cứ ăn cơm đi, điện thoại để đó tôi kiểm tra phần mềm xem sao. Vợ tôi cứ lấy tay giằng lại nhưng tôi không chịu. Khi điện thoại được bật lên, tôi vào nhanh phần tin nhắn zalo thì thấy luôn đoạn chát của vợ với sếp của cô ấy.

“Em sinh ở viện vừa về nhà được 1 lúc rồi. Mấy hôm đau đẻ em tắt nguồn. Thằng bé giống anh như lột đây này”

“Chuyện con trai anh mà lị. Đừng để lộ bí mật này nhé. Đọc xong em xóa ngay tin nhắn đi nhé”

Tình cờ đọc những tin nhắn này của 2 người mà không tin nổi vào mắt mình. Lẽ nào đứa bé tôi vừa mới đón ở viện về không phải là con tôi sao? Tôi có nên giả vờ không biết để hỏi thẳng vợ tôi không? Sao đã thắm thiết với nhau như vậy, vợ tôi không ly hôn chồng mà đến với ngư‌ời tìn‌h luôn đi còn lòng vòng vậy làm gì? Tôi phải đối mặt làm sao với vợ tôi bây giờ đây?  

Ảnh minh họa internet. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật