Người phụ nữ giận leo ngọn cây chửi hàng xóm karaoke quá ồn: ‘2 đời chồng cứ hát Duyên phận’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ quá tức giận vì hàng xóm hát karaoke làm phiền, leo lên ngọn cây để chửi cho đã đời. Vụ việc dở khóc dở cười này cũng là thực trạng nhức nhối hiện nay.
Người phụ nữ giận leo ngọn cây chửi hàng xóm karaoke quá ồn: ‘2 đời chồng cứ hát Duyên phận’
Ảnh minh họa

Karaoke là hình thức giải trí được nhiều người ưa chuộng. Thời này, chỉ cần bỏ vài trăm cho đến vài triệu là có ngay loa kéo, micro để thỏa sức hát hò. Tuy nhiên vui chơi để thỏ‌a mã‌n nhu cầu của bản thân nhưng nhiều người lại rất kém ý thức, gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Mới đây, đoạn clip ngắn đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ về một chị gái chống nạnh đứng hiên ngang trên một gốc cây và chửi sang phía nhà hàng xóm vì hát karaoke quá nhiều, gây phiền toái không cho ai nghỉ ngơi.

(Ảnh Internet)

“Ai chả biết chị 2-3 đời chồng mà còn bày đặt hát Duyên Phận – phận làm con gái chưa một lần yêu ai, Vùng lá me bay – bay từ hôm qua tới hôm nay 10 cái cây rồi vẫn chưa bay xong nữa…”.

Lời chửi của chị gái nghe có vẻ hài hước tuy nhiên ngẫm kỹ mới càng thương xót, đồng cảm khi chị phải nghe hàng xóm “tr‌a tấ‌n” quá nhiều. Bao nhiêu dồn nén được dịp bung ra ngoài, có thể tình làng nghĩa xóm sẽ sứt mẻ nhưng quả thật nếu phải nghe gào rống cả ngày, từ hôm này qua hôm khác thì quả là bi kịch.

(Ảnh Internet)

Không chỉ chửi thành bài văn mượt mà và không hề có một từ bậy bạ, chị gái nói giọng miền Tây này còn vung tay ‘minh họa’ theo từng đoạn lấy hơi vô cùng sinh động. Dân tình thắc mắc không biết chị kiếm đâu cái cây để leo lên đứng hợp hoàn cảnh thế không biết!

Đáng nói, chỉ còn một tháng nữa là đến dịp nghỉ Tết Nguyên đán, có lẽ tình hình hát karaoke ngày càng nhức nhối hơn. Bởi thế một giáo sư từng lên tiếng cho rằng nên bỏ Tết Ta vì người dân chủ yếu ăn nhậu không còn giữ vẻ đẹp của tết truyền thống. Tuy đây là quan điểm bị ném đá rất nhiều nhưng ngẫm lại tình hình hiện tại thấy rất thấm thía.

(Ảnh minh họa phải Internet)

Nếu muốn hát, hãy chi tiền vào quán để cách âm đàng hoàng hay ít nhất nhà kín để không lọt âm thanh gây phiền xung quanh. Bạn vui vẻ nhưng hàng xóm gánh chịu phiền phức thì rõ ràng đó là thứ giải trí kém ý thức, đáng bị lên án. Có lẽ, người phát minh ra karaoke cũng không lường được tình hình lại bị đẩy đi quá xa, từ một hình thức giúp con người giải trí nhưng nay bị đẩy thành thứ phiền toái.

Còn nhớ gần đây có vụ việc ném bom xăng vì nhà hàng xóm hát karaoke quá ồn. Tuy hành động trái Pháp Luật nhưng cũng phần nào hiểu được ấm ức, bực tức của người phải hứng chịu tiếng ồn.

Luật pháp có quy định thời gian hát karaoke từ 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ bị phạϯ tiền nếu gây ồn ào, ảnh hưởng xung quanh. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều trường hơp tổ chức ăn nhậu, kéo loa thùng hát ầm ĩ suốt ngày. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần xử phạϯ thật nghiêm khắc việc hát karaoke không đảm bảo cách âm, gây phiền toái người khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật