Thơm bạn gái ‘thǟnh mǟi tʀúc mã’ vào năm 3 tuổi, không ngờ 23 năm sau cặp đôi về chung một nhà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức ảnh tái hiện cảnh thơm má 23 năm về trước của chú rể dành cho cô dâu trong đám cưới nhanh chóng nhận về lượt tương tác ‘khủng’ trên mạng xã hội.
Thơm bạn gái ‘thǟnh mǟi tʀúc mã’ vào năm 3 tuổi, không ngờ 23 năm sau cặp đôi về chung một nhà
Ảnh minh họa

Trong các bộ phim ngôn tình, chuyện cặp đôi là ‘thǟnh mǟi tʀúc mã’ từ nhỏ, có một tình yêu như mơ sau khi trải qua nhiều thử thách, chông gai, xa nhau rất quen thuộc. Kiểu tình yêu lãng mạn, ngọt ngào những tưởng chỉ có trong phim hoá ra cũng tồn tại ngoài đời thật…

23 năm sau, cậu bé năm nào và cô gái đã về chung một nhà.

Nếu bạn không tin thì cứ đọc chu‌yện tìn‌h của cặp đôi Đào Nguyễn Đoan Duyên (SN 1994, vũ công ở TP.HCM) và Nguyễn Gia Hưng (SN 1994, nhà sản xuất âm nhạc) dưới đây mà xem.

Trong video được đăng tải trên mạng Xã hội TikTok do Bảo Quý Trọng Thuận – người em thân thiết của cô dâu đăng tải, bức ảnh chú rể tái hiện lại cảnh thơm má 23 năm về trước với cô dâu khiến dân tình thích thú và nhận về ‘bão like’.

Thì ra, Đoan Duyên và bạn trai Gia Hưng đã ở cạnh nhau khi cả hai con bé xíu. Hai gia đình rất thân thiết nên đã luôn nói đùa rằng lớn lên sẽ cho 2 đứa cưới nhau. Cậu bé Gia Hưng lúc đó cũng đã yêu mến cô bạn nhỏ ở cạnh mình, trong một phút bất ngờ, cậu thơm lên má của cô bạn gái Đoan Duyên trong ngày sinh nhật 3 tuổi.

Năm lớp 9, chú rể tỏ tình nhưng thất bại

Bối cảnh của bức ảnh chú rể thơm lên má cô dâu vào 23 năm trước là vào dịp sinh nhật lần thứ 3 của chú rể. Lúc này, chú rể đã chủ động chạy tới và hôn lên má cô dâu. Cả bố mẹ hai bên đều rất thích thú với khoảnh khắc này nên nhanh tay chụp và lưu giữ tới tận bây giờ.

Cả hai quen biết và chơi với nhau từ nhỏ nhưng lên lớp 10, Gia Hưng chuyển ra Huế để theo đuổi con đường học tập âm nhạc, còn cô dâu tiếp tục học tại Quy Nhơn cho tới năm 2015 thì chuyển vào Sài Gòn để hoạt động nghệ thuật.

Nhiều lần sau đó, chú rể có trở về Quy Nhơn và tìm lại thông tin liên lạc của cô dâu nhưng đều không thành. Lúc tìm được Facebook cô dâu thì mãi không thấy chấp nhận, sau này mới biết là nick cũ cô dâu đã không dùng nữa.

Mãi đến tận cuối năm 2016, đầu năm 2017, khi Gia Hưng bắt đầu Nam tiến, cả hai lại có dịp tình cờ gặp lại nhau trong khi làm việc tại một gameshow truyền hình. Lúc này, anh đã cố gắng tìm cách liên lạc và trò chuyện cùng Đoan Nguyên.

Chính sự lì lợm của cậu bạn trai đã khiến cô gái đồng ý chấp nhận lời yêu.

Hơn nửa năm tán tỉnh và hàng chục lần tỏ tình bị từ chối, Gia Hưng vẫn cương quyết theo đuổi nàng tới cùng. Và rốt cuộc thì Đoan Nguyên cũng đã đồng ý lời yêu sau nửa năm qua lại thân thiết bởi sự ‘lì đòn’ và ‘chai mặt’ của bạn trai. Cả hai yêu nhau gần 2 năm rưỡi thì quyết định tiến đến hôn nhân.

Được biết, chú rể từng tỏ tình với cô dâu vào năm cả hai cùng học lớp 9, nhưng cô dâu đã ngoảnh mặt và chạy mất nên chú rể bị tỏ tình ‘hụt’, từ đó cũng cảm thấy tự ti về bản thân ít nhiều. Cho đến tận lúc gặp mặt và nói chuyện lại với nhau vào năm 2017, Đoan Duyên vẫn đinh ninh rằng mối զuǟn hệ này chắc chắn sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Vượt qua tất cả, cặp đôi đã nên duyên vợ chồng.

Dù vậy, ấn tượng lớn của cô về Gia Hưng là một anh chàng vô cùng lì lợm, dai dẳng, dù bị phớt lờ và bỏ qua mọi lời tỏ tình hàng chục lần, nghe Đoan Nguyên mắng nhiếc vì chai mặt nhưng vẫn nhất quyết theo đuổi tới cùng.

Đám cưới của cặp đôi ‘thǟnh mǟi tʀúc mã’ vừa diễn ra vào dịp Giáng sinh vừa qua chính là minh chứng cho tình yêu bền bỉ, son sắt và trên hết là định mệnh của cả hai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật