Chùm ảnh: Những thiên thần nhỏ chào đời trong thời khắc đầu tiên của năm mới 2021

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong giây phút mọi người quây quần bên nhau mừng năm mới 2021 thì tại các bệnh viện Sản - Nhi, nhiều sản phụ đã sẵn sàng “vượt cạn“ để chào đón thêm thành viên mới cho tổ ấm của mình.
Chùm ảnh: Những thiên thần nhỏ chào đời trong thời khắc đầu tiên của năm mới 2021
Giây phút các sản phụ vượt cạn tại phòng sanh - BV Từ Dũ

Xem Video: Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới

Khuya 31/12/2020, trong khi hàng triệu người dân khắp mọi miền đất nước đổ ra đường để vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì tại các bệnh viện Sản - Nhi, đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng để giúp các sản phụ vượt cạn.

Bé trai con của chị Nhi chào đời đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới

Ghi nhận tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), dường như đội ngũ nhân viên y tế đã quen với công việc trong ngày cuối năm cũ, ai nấy đều tất bật làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù không thể ở bên gia đình để chúc mừng năm mới nhưng với các y bác sĩ tại đây, điều hạnh phúc nhất là được chào đón những thiên thần nhỏ chào đời.

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2021, bé trai đầu tiên đã chào đời trong niềm vui sướng tột cùng của sản phụ Phạm Thị Thanh Nhi (SN 1993, quận Tân Phú). Bé trai bụ bẫm chào đời nằm áp lên người mẹ, chị Nhi bật khóc vì đây là lần thứ 2 mình đã "vượt cạn" thành công.

Người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi lần thứ 2 "vượt cạn" thành công

Theo chị Nhi, giữa chị và anh Trần Minh Thiệu (SN 1990) còn có đứa con gái đầu lòng, hiện đã 3 tuổi. 2 vợ chồng rất mong chờ giây phút đón thiên thần thứ 2 chào đời.

"Trước khi bước vào phòng sanh, em hồi hộp lắm, cứ lo lo, nhưng giờ nhìn thấy con trai cất tiếng khóc chào đời, em mừng lắm, đặc biệt là bé chào đời đúng thời khắc giao thừa nữa", chị Nhi nói.

Anh Thiệu tranh thủ nói chuyện với con trai

Được vào thăm vợ con, anh Thiệu vỡ òa hạnh phúc khi giờ đây gia đình đã có thêm một thành viên mới, bao sự lo lắng khi ngồi ngoài phòng đợi đều tan biến. "Cảm giác được gặp vợ, con trai em vui lắm", anh Thiệu vừa nói vừa cúi xuống hôn con trai rồi nhìn lên chị Nhi, cười hạnh phúc.

Chị Nga vô cùng hạnh phúc khi lần này chị tự sanh thường

Ở phòng kế bên, chị Võ Thị Thu Nga (34 tuổi, ngụ Gò Vấp) cũng đón đứa con gái chào đời sau chị Nhi 1 phút. Nguyễn Võ Khánh Ngân là cái tên chị Nga cùng chồng là anh Nguyễn Hữu Cảnh dự định đặt cho đứa con gái của mình. Xúc động hơn khi đây là lần đầu tiên chị Nga tự sanh thường con của mình. "Ở lần trước sanh con trai (6 tuổi), chị sanh mổ, đợt này bác sĩ khuyên sanh thường, chị cũng hơi lo nhưng rồi mọi chuyện đã ổn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm", chị Nga xúc động.

Bé gái thứ 2 chào đời lúc 0h4 phút là con của chị Trần Thị Thùy Uyên (SN 1994). Hạnh phúc hơn khi đây là đứa con gái đầu lòng của chị Uyên. Âu yếm nhìn đứa con gái nằm trên ngực, chị Uyên xúc động khi tình yêu của 2 vợ chồng đã có quả ngọt.

Nằm cách chị Uyên một bức tường, chị Nhịn Thị Kim Anh (38 tuổi) vẫn còn hồi hộp dù đây đã là lần thứ 4 chị chào đón thêm một thành viên mới trong gia đình."3 đứa trước của chị toàn là con trai, giờ là bé gái, chị mừng lắm", chị Kim Anh nói rồi quay sang nhìn chồng, anh Lý A Sình (41 tuổi), hạnh phúc.

Anh Sình xúc động khi đây là đứa con gái đầu tiên của 2 vợ chồng, trước đó anh chị đã có 3 đứa con trai

Vợ chồng chị Tuyền, anh Hoàng Kim vui vẻ đón con trai đầu lòng

Ngoài 4 sản phụ trên, ca sinh thường thứ 5 tại bệnh viện Từ Dũ trong 30 phút đầu tiên của năm 2021 là con trai của chị Phùng Bích Tuyền (26 tuổi).

Theo BS.CK1 Phạm Thanh Hải - BV Từ Dũ cho biết có 6 ca sanh (5 thường, 1 mổ) trong 30 phút đầu tiên của năm 2021, so với mọi năm, năm nay số lượng sản phụ đi sanh tại bệnh viện có giảm, điều này giúp bệnh viện đỡ áp lực hơn rất nhiều.

BS.CK1 Phạm Thanh Hải chia sẻ về công việc của đội ngũ y bác sĩ tại Khoa Sanh

bệnh viện cũng tặng những phần quà nhỏ cho gia đình các bé sanh tại bệnh viện Từ Dũ trong năm 2021

Bác sĩ Hải cũng cho biết năm nào cũng vậy, tới thời khắc 31/12, mọi người đều cảm thấy bâng khuâng, chờ đón những công dân đầu tiên. Tuy công việc này rất quen thuộc nhưng trong mỗi nhân viên của bệnh viện đều có một cảm xúc riêng, rất rộn rã và hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được những công dân đầu tiên của năm 2021 lần lượt chào đời trong sự hạnh phúc vỡ òa của các bậc cha mẹ tại TP.HCM.

Hi vọng bước sang năm 2021, mọi điều tốt đẹp, bình an nhất sẽ đến với tất cả mọi người

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật