Báo vợ có thai, bạn thân sung sướng hét lên vì được làm bố

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đưa vợ đi khám thai về, để vợ nghỉ ngơi rồi mừng rỡ đến nhà rủ thằng bạn thân đi nhậu để chia sẻ tin vui cùng nó thế mà nó khiến tôi bất ngờ. 
Báo vợ có thai, bạn thân sung sướng hét lên vì được làm bố
Ban đầu cũng nghĩ kết hôn như thế lại khổ cho vợ tôi bởi chẳng có ai bên cạnh chăm sóc (Ảnh minh họa)

Chớp mắt một cái chúng tôi đã trở thành vợ chồng của nhau. Sau hơn 2 năm yêu nhau thì cuối cùng tôi cũng chính thức trở thành người đàn ông có gia đình. Cảm giác có gia đình của riêng mình thật sự sung sướng, hạnh phúc lắm. Có điều vừa đầm ấm chưa được bao lâu thì tôi đã phải quay trở lại với công việc. Thì làm cái dân công trình, nghiên cứu địa chất ấy đi suốt ngày thôi, chẳng mấy khi được ở nhà.

Ban đầu cũng nghĩ kết hôn như thế lại khổ cho vợ tôi bởi chẳng có ai bên cạnh chăm sóc, đỡ đần. Thế nhưng yêu mà không cưới thì lại uổng mối duyên phận. Với lại tôi cũng chỉ định đi làm xa một thời gian nữa thôi rồi xin về gần nhà để bên cạnh vợ, tiền ít thôi cũng được, miễn là vợ chồng ở bên cạnh nhau. 

Đi xa như thế này lo lắm. Họ hàng đều ở xa, bố mẹ thì ở quê, để vợ nhà một mình cũng chẳng yên tâm. Tôi đành qua nhờ thằng bạn thân. Hai chúng tôi chơi với nhau cũng được 3 năm rồi, thân còn trước khi quen cả vợ tôi. Nó cũng đã lập gia đình rồi nên nhờ nó thi thoảng chạy qua nhà xem vợ tôi có cần gì không giúp tôi. Đàn ông lập gia đình lâu rồi chắc cũng có kinh nghiệm hơn. Thằng bạn thân đương nhiên là nhận lời nhưng nó cũng không ngừng nhắc nhở:

– Mày tính rồi nhanh nhanh mà về gần nhà. Còn tính chuyện con cái nữa chứ. Chứ giờ như bọn tao đây này, cũng sốt cả ruột, cưới nhau suốt 2 năm rồi mà có con đâu.

– Con cái là lộc trời cho, mày cứ vội vàng làm gì. Yên tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có con thôi.

Tôi tin tưởng và còn động viên nó nữa. Tôi cũng dặn vợ mình việc nặng nhọc, hay hỏng hóc gì thì cứ gọi thằng bạn thân. Còn tôi, lúc rảnh, tôi nhất định sẽ về thăm vợ. 

Sau đó nó có đi nhậu cùng tôi nhưng tôi cứ cảm giác có điều gì đó sai sai ấy (Ảnh minh họa)

Thế mà cũng hơn nửa năm qua đi. Mang tiếng lấy vợ nửa năm thế nhưng những ngày được ở bên vợ, gần vợ chắc chỉ hơn chục lần. Cũng may là vợ tôi không hề oán trách gì mà ngược lại còn thông cảm với tính chất công việc của tôi nữa chứ. Mừng lắm, nhưng cũng chẳng thể thế này được, tôi quyết định xin về gần nhà.

Vừa về được mấy hôm, tôi thật sự mừng rỡ khi vợ tôi báo tin rằng cô ấy đã có thai. Nghe cái tin vợ có thai, tôi mừng rơi nước mắt. Đúng là trời thương chúng tôi rồi. Chúng tôi sinh hoạt thất thường như thế mà cô ấy có thai thì đúng là nhà tôi có lộc lắm. Tôi đưa vợ đi khám thai về, để vợ nghỉ ngơi rồi mừng rỡ đến nhà rủ thằng bạn thân đi nhậu để chia sẻ tin vui cùng nó. Ấy thế mà vừa mới bảo:

– Vợ tao có thai rồi! 

– Tao được làm bố rồi mày ơi, chờ 2 năm rồi đấy!

Tôi sững người trước lời thằng bạn thân. Tôi báo tin vợ tôi có thai sao nó lại mừng rỡ báo rằng nó được làm bố cơ chứ. Liệu chăng có gì nhầm lẫn ở đây. 

– Này, vợ tao có thai mà, đâu phải vợ mày có thai.

– À… Tao nhầm, tao mừng thay cho mày nên thế đấy. Khổ, cuống quá nên bị níu lưỡi.  Đừng hiểu sai. Cuối cùng mày cũng được làm bố rồi, chúc mừng mày nhé, 2 năm rồi còn gì.

Sau đó nó có đi nhậu cùng tôi nhưng tôi cứ cảm giác có điều gì đó sai sai ấy. Thằng bạn cũng căng thẳng hơn bình thường. Bất giác tôi nghi ngờ giữa nó và vợ tôi đã có một mối quan hệ gì đó mờ ám. Nhưng giờ chẳng có bằng chứng, với lại lỡ không đúng sẽ lại khiến mối quan hệ tốt bị rạn nứt. Nhưng lỡ đâu vợ mình với nó có gì thật thì sao nhỉ mấy hôm rồi tôi cứ lăn tăn đầu óc như trên mây? Theo mọi người, với chuyện này, tôi nên giải quyết như thế nào đây.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật