Anh trai đang hấp hối mà chị dâu vẫn vô tư đi du lịch

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị dâu bình thản bảo mẹ tôi: “Mẹ ơi trước sau gì chả mất, mẹ không nghe bác sĩ nói rồi đấy à. Thế nên kệ đi, coi như số anh ấy chỉ đến đó“.
Anh trai đang hấp hối mà chị dâu vẫn vô tư đi du lịch
Mẹ yên tâm, vợ con sẽ là dâu ngoan vợ đảm. (Ảnh minh họa)

Hồi anh trai tôi đưa chị dâu về ra mắt mẹ tôi đã cản. Mẹ bảo chị không hợp với nhà tôi vì nhà chị có điều kiện hơn lại là con một nên bố mẹ nuông chiều, không phải lo toan gì. Còn về làm dâu nhà tôi chị là dâu trưởng phải gánh vác trọng trách…

Bà nói nhiều lắm nhưng khi đó anh say mê chị, yêu chị vô cùng nên anh chỉ cười hòa:

– Mẹ yên tâm, vợ con sẽ là dâu ngoan vợ đảm. Mẹ yên tâm, nội trợ học rồi sẽ biết hết mà.

Cuối cùng anh chị vẫn cưới nhau. Kết hôn xong họ được gia đình nhà vợ cho căn chung cư để ở, có nhà riêng rồi 1 năm chị chỉ về thăm nhà chồng ngày tết và 1 lần giỗ bố tôi. Nhưng tết chị về đúng 2 hôm là đi, giỗ bố thì đi về trong ngày với lý do bận việc.

Hồi chị bầu bí mẹ tôi lên chơi cứ tưởng bà ở cả tháng ai ngờ được 3 ngày đã thấy bà về tới đầu cổng:

– Sao mẹ về sớm thế, không bảo anh điện để con ra đón.

– Mẹ về nó có biết đâu, mẹ ghi mấy câu để lại trên bàn thôi.

– Sao mẹ về mà không nói anh biết thế mẹ?

– Ôi không sống cùng được, vợ nó tiêu hoang mẹ xót tiền lắm. Tiêu như vợ nó thì thằng Hùng nhà mình có mày cứ đi cày cả đời chẳng lúc nào ngóc mặt lên được.

– Làm gì đến mức ấy.

– Thì mẹ lên 3 hôm nó ăn cơm ở nhà được 1 bữa còn lại có thấy mặt đâu. Vậy mà vợ nó đi siêu thị có 1 tiếng về bảo hết 5 triệu. Sợ quá…

Tôi không nói gì bảo mẹ vào nhà rửa mặt còn tôi đi nấu cơm. Đúng là chị ấy quen tiêu tiền rồi nên giờ anh tôi cứ đi cày cho vợ tiêu thôi. Cứ ngỡ là chồng chiều thì chị ấy phải biết thương chồng, hết lòng vì chồng khi chẳng may anh gặp hoạn nạn.

Nhưng không, hôm đó anh tô làm đến chỗ ngã rẽ thì bị 1 thanh niên điều khiển xe máy từ trong ngõ đi ra với tốt độ chóng mặt. Anh trai tôi phải vào viện cấp cứu khẩn cấp.

Lúc này mẹ với tôi được báo và lập cập đi lên. Anh tôi bị nặng lắm, gi.ành g.iật với t.ử thần từng giờ. Thế nhưng khi tôi và mẹ ở bệnh viện thì bất ngờ thấy chị dâu tôi đi về. Mẹ tôi hỏi:

– Con làm gì đấy?

– Con đi về, sáng mai công ty con có chuyến du lịch con về xếp đồ.

Mẹ yên tâm, vợ con sẽ là dâu ngoan vợ đảm. (Ảnh minh họa)

– Chồng thế này mà cô còn sức để đi du lịch sao? Không biết cô nghĩ gì?

– Mẹ ơi trước sau gì chả mất, mẹ không nghe bác sĩ nói rồi đấy à. Thế nên kệ đi, cứ phải vui trước đã, coi như số anh ấy đen thôi.

Tôi và mẹ đơ người, không ngờ chị dâu có thể nói ra những lời vô tình với chồng mình như thế.

Bốp

– Khốn nạn, đó là chồng mày đấy.

– Anh ấy bị thế có phải do con đâu, con cũng có muốn vậy đâu.

 Lúc anh mất, chị dâu đang đi du lịch mẹ tôi lúc đấy cứ vỗ ngực mình than rằng:

– Con ơi khổ thân con, giá con nghe mẹ đừng lấy nó thì giờ chắc chắn là con không khổ thế này đâu. Lấy vợ 3 năm trời, chăm chỉ làm ăn cuối cùng mất cũng chỉ tay trắng.

Đúng vậy vì nhà là của nhà vợ cho mà. Tôi và mẹ đưa anh về quê, cũng không thèm báo cho chị dâu biết. Anh chị chưa có con vì lần chị dâu bầu xong lại sảy. Thực sự thương anh tôi vô hạn khi lấy phải người vợ như thế. Chị ấy đúng là mất não rồi.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật