Trong cái tiết trời mùa đông se lạnh, vẫn phải hàng ngày phóng trên con Cup 15 đời ông để lại, hàng ngày vẫn phải nhìn các cặp đôi "ăn cơm tró" với nhau mà lòng đau. Thế nhưng, chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã tìm được một cậu bạn hoàn cảnh hơn cả mình.
Cậu nói, nhà nghèo đến mức không có tiền để đi xe buýt đi học, hàng ngày vẫn phải cưỡi con bò mà bố mua cho để đến trường. Nhiều lúc cũng tự ti khi chẳng có chỗ nào để bò nhà mình có thể đậu lại trong chỗ gửi xe cả.
Nhiều lúc cũng thấy ngại, bất tiện với ánh mắt của bạn bè xung quanh nhìn mình. Lúc ấy cũng tủi thân lắm. Con bò nhà mình kêu to nên nhiều bạn gái cũng không thích, chỉ đi được có 2 người thôi nên nhiều đứa bạn chơi cùng cũng thấy không tiện nên không dám chơi với mình.
Con bò trắng nhà bạn ấy
thương số phận của cậu bạn này, tôi nguyên ý kết bạn. Đến khi ra gần cổng, cậu ấy mới chỉ cho tôi chỗ để con bò. Tôi há mồm kịnh ngḁc, thì ra con bò mà cậu ấy hay nhắc là đây. Con bò trắng này cũng xịn quá trời
Nhiều bạn ra chụp ké với chú bò trắng cute
Đi uống trà tranh mà cũng gặp em nó
Theo thông tin mà cậu bạn nói, con bò này tên là Lamborghini Aventador LP700-4 độ phiên bản kỷ niệm 50 năm độc nhất Việt Nam. Nó có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong ᴠὸng 2,9 giây, tốc độ tối đa lên tới 349km/h. Cậu nói hình như bố mình mua có giá 42 tỷ thôi nhưng vẫn chưa tính tiền độ.
Những bình luận của CĐM
thương nhà bạn kia quá
Có đồng ý đổi con Wave của tôi lấy còn bò đấy không?