Chửa trước nhà trai bắt bỏ 200 triệu mới cho cưới bố em vẫn ok nhưng ngày ăn hỏi ông đưa cho họ cả vali tiền mã

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những lời của mẹ bạn trai chỉ vì em chửa trước khiến cho em tức nghẹn họng nhưng cũng chẳng thể nào làm gì hơn được.
Chửa trước nhà trai bắt bỏ 200 triệu mới cho cưới bố em vẫn ok nhưng ngày ăn hỏi ông đưa cho họ cả vali tiền mã
Ảnh minh họa

Từ xưa đến nay cái chuyện chửa trước vốn dĩ là chuyện chẳng hay ho gì cả thế nhưng nhiều khi có những chuyện chẳng theo được như ý mình thì bản thân cũng đành phải chấp nhận. Em mang tiếng chửa trước, lại còn chửa trước khi gia đình nhà bạn trai chưa đồng ý cưới nữa chứ. Lúc biết là mình ngu thì cũng muộn rồi, nhà bạn trai được thể làm cao, lần nào em đến cũng nói bóng nói gió:

– Thời buổi bây giờ hiện đại quá rồi. Ngày xưa mà chửa trước là chẳng ai người ta cho vào cửa nhà đâu, sợ chỉ mang đến những cái điều đen đủi. 

Khi hỏi em về chuyện cưới xin, kiểu như mẹ bạn trai muốn dò hỏi trước về gia đình em xem có yêu cầu gì không ấy, thì em cũng chỉ nhẹ nhàng:

– Bố mẹ con theo tư tưởng tiến bộ nên cũng không có đòi hỏi hay thách cưới gì đâu ạ. 

– Gớm, con gái mà không chửa trước có khi lại chẳng đòi vội đòi vàng rồi ấy chứ. Chẳng qua là chửa trước rồi thì phải cố gắng mà chấp nhận chứ sao nữa. Giờ mà còn đòi hỏi chỉ có ch..ó nó lấy nhé!

Những lời kh.inh m.iệt đó của mẹ bạn trai chỉ vì em chửa trước khiến cho em tức nghẹn họng nhưng cũng chẳng thể nào làm gì hơn được. Giờ mà không nhịn thì đứa con trong bụng em biết phải làm sao đây.

Em không thể để cho gia đình em mang tiếng vì đứa con gái như em, lại càng không thể nào để cho con em sinh ra mà không được chấp nhận. Nhưng em chỉ sợ, với cái tính cách này của mẹ bạn trai mà tới nhà em thì hai họ sẽ rất khó mà nói chuyện được với nhau. Ai ngờ mọi chuyện lại thành sự thật.

Mẹ bạn trai ngồi chễm chệ trên ghế, ngó nghiêng khắp một lượt xung quanh nhà em rồi cất tiếng:

– Nhà cửa cũng khá giả đấy chứ. Nhưng khá mà không biết dạy dỗ con gái, để cho nó chửa trước thì cũng chẳng ra gì.

– Xin lỗi bà, là con gái của chúng tôi ngu dại. Thế nhưng chuyện này cũng chẳng xuất phát từ một phía. Thôi thì giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, có gì thì hai gia đình cùng nhau bàn bạc để lo nhanh nhất cho các cháu.

– Thôi được rồi, tôi đến đây cũng là để nói chuyện tử tế. Thẳng thừng cho nhanh nhé, nếu muốn nhà này cưới xin thì bên ông bà tự bỏ ra 200 triệu để làm đám cưới cho hai đứa chúng nó.

(Ảnh minh họa)

– Cưới con trai ông bà tại sao lại bắt nhà chúng tôi phải lo hết cơ chứ. Bà b.án con trai à?

– Thì tại con gái ông bà chửa trước đấy, nếu như không đồng ý thì thôi, chẳng có đám cưới đám xin gì hết.

Em thấy bố em bắt đầu đỏ bừng mặt, mẹ em thì đã không thể chịu nổi đứng dậy ra ngoài từ bao giờ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bố mẹ em vẫn đồng ý với lời đề nghị đó. Em thương bố mẹ em quá. Vì em mà bố mẹ mất mặt. Từ hôm đó đến hôm ăn hỏi, chẳng có ngày nào là em không khóc hết. Em thương bố mẹ, em thương con, em thương cho cả phận mình nữa. Đúng ngày ăn hỏi, nhà bạn trai đi đến đông đủ trịnh trọng lắm, trước khi đến họ còn yêu cầu nhà em làm 5 mâm tiếp đãi, bố em vẫn vui vẻ nhận lời. Họ đến nhà còn ra vẻ ta đây chẳng mất gì được cả con lẫn cháu.

– Thế nào, ông bà đã có đủ 200 triệu chưa?

– Chúng tôi chuẩn bị đủ cả rồi đấy.

Mẹ bạn trai vênh mặt nhìn phong bì dày cộp trước mắt, đủng đỉnh cầm lên thì tái mặt khi bên trong toàn tiền âm phủ. Đến chính bản thân em cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa:

– Cái gì đây, ông bà đùa tôi đấy à.

– Nhà này chấp nhận mang tai tiếng tự nuôi cháu, nuôi con. Tiền ư, một xu nhà tôi cũng không đưa cho bà đâu. 

Mẹ bạn trai uất ức 2 bên cãi nhau loạn xa lên. Em nhìn theo mà không biết mình phải làm thế nào nữa. Nhìn bố mẹ, em lại càng thương, nhất là khi bố đến ôm em bảo: “Cứ yên tâm, có bố đấy rồi“. Bản thân em lại càng thấy có lỗi. Giá như em tỉnh táo hơn thì không đến cơ sự này. Còn bạn trai em, anh chỉ nghe mẹ, chẳng có chính kiến của mình, chẳng lẽ em phải làm mẹ đơn thân thật hay sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật