Biết chồng đi công tác với sếp nữ, ngày nào vợ cũng tỏ thái độ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi ở nhà ôm con mòn mỏi để chồng mình đi khách sạn với sếp nữ thì chắc chắn là phải có nhiều tiền mang về rồi. Giờ nghề này hái ra tiền đấy.
Biết chồng đi công tác với sếp nữ, ngày nào vợ cũng tỏ thái độ
Ảnh minh họa

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thêm ai khác ngoài vợ nên suốt 5 năm hôn nhân chưa 1 lần tôi phản bội cô ấy. Ai nhìn cuộc sống của vợ chồng tôi cũng phải ngưỡng mộ. Chính bản thân vợ cũng từng nói với gia đình cô ấy rằng cô ấy tin tưởng và hãnh diện về tôi.

Nhưng có lẽ chính cái dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ với tất cả những cô gái đẹp xung quanh của tôi lại khiến cho Phó giám đốc mới của công ty muốn chinh phục tôi bằng được.

Cô ấy kém tôi 1 tuổi nhưng rất giỏi và mới được bổ nhiệm về lãnh đạo công ty. Mảng sếp nữ được phụ trách lại có mối liên quan trực tiếp tới phòng tôi và tôi là trưởng phòng nên tần suất bọn tôi tiếp xúc với nhau mỗi ngày là rất nhiều.

Lúc đầu xong việc là tôi chào đi luôn chứ không nấn ná lại. Chính cậu bạn cấp dưới còn trêu:

– Phó giám đốc xinh thế, anh may mắn lắm mới được làm việc với sếp mà sao em thấy anh cứ vào 10 phút là ra ngay vậy.

– Xong việc là ra chứ sao nữa?

– Trời, trước mặt là người đẹp sao không biết cách kéo dài thời gian hả đại ca?

– Thôi xin cậu. Tôi có vợ con rồi.

– Giá em là anh thì…

Nhưng sau khi xong việc chính sếp nữ đã chủ động mời tôi uống nước, hỏi han tôi một số việc không liên quan gì tới công việc cả. Tôi cũng trả lời hết mọi câu hỏi rồi xin phép đi ra.

Cho tới 1 hôm 8 giờ tối rồi Phó giám đốc gọi điện cho tôi bảo ra 1 quán cà phê có việc gấp. Tôi tưởng công việc tiếp đối tác nên lao vội ra. Tới nơi thì chẳng thấy có khách nào cả, chỉ có sếp ngồi đó nhưng tối ấy cô ấy khóc rất nhiều.

Vốn là người đàn ông ga lăng, cũng hiều tâm lý phụ nữ nên sau khi để sếp khóc cho thoải mái tôi mới bắt đầu hỏi chuyện. Hóa ra là cô ấy vừa mới xong thủ tục ly hôn với chồng. Cô ấy không được nuôi con vì bố đứa bé bảo cho nó ra nước ngoài, tương lai sẽ sáng sủa hơn. Vì con cô ấy đành nuốt nước mắt…

Đúng là phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, giờ ly hôn đến con cũng không được gần gũi thì đúng là buồn thật. Từ đó sếp nữ rất hay rủ tôi ra quán cà phê nhiều khi chỉ là tôi ngồi nghe còn cô ấy độc thoại 1 mình về cuộc sống, về những gì cô ấy trải qua. Dần dần… tự dưng chúng tôi thành 1 cặp.

Và 1 lần tiếp khách cùng sếp sau khi nâng ly tôi đã quá chén không biết gì nữa. Đêm đó tôi và sếp đã chung ph.òng khách sạn. Tỉnh dậy tôi thấy hối hận, nhưng chuyện đã rồi dần dần chúng tôi lún sâu hơn vào mối quan hệ này. Song tưởng chừng chuyện chỉ có 2 người biết ai ngờ vợ tôi lại biết được. Có lẽ do vợ đã đọc được tin nhắn sếp gửi hỏi thăm tôi khi tôi về đến nhà.

– Đêm qua anh tuyệt lắm, em đã thấy nhớ anh rồi.

Vợ tôi đọc được cô ấy hỏi:

– Anh đi công tác với sếp à, nam hay nữ.

– Sếp anh là nữ, sao vậy?

(Ảnh minh họa)

Tôi trả lời xong câu hỏi của vợ mới thấy mình ngu tột độ, hối hận thì đã muộn rồi. Vợ tôi bắt đầu làm mình làm mẩy, tra khảo rồi dằn vặt tôi. Tôi đã thề lên thề xuống là chỉ 1 lần quá chén nên… Tôi hứa không bao giờ có chuyện đó nữa.

Sau 2 ngày lục tung điện thoại máy tính của tôi điều tra không có thêm bằng chứng gì thì vợ tạm tha thứ, nhưng xem ra cô ấy không còn tin tôi nữa. Tối nào vợ cũng nấu nhiều món ngon rồi nói với đứa con trai 4 tuổi với giọng mỉa mai:

– Ăn đi con, bố mày dạo này làm thêm được nhiều tiền lắm.

– Em đừng nó cái giọng đó được không?

– Tôi nói sai à. Tôi ở nhà ôm con mòn mỏi để chồng mình đi kh.ách s.ạn với sếp nữ thì chắc chắn là phải có nhiều tiền mang về rồi. Giờ nghề này hái ra tiền đấy.

– Em…

Tôi chán lắm rồi, cảnh này mà cứ tiếp diễn chắc tôi phát r.ồ lên mất. Nhưng vợ tôi hình như chẳng để ý gì đến cảm xúc của tôi cả. Tôi có phải là gã chồng tệ mới mức phải chịu sự trừng phạt thế này của vợ không mọi người? Vợ tôi có phải đã quá đáng quá không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật