Ông bố đơn thân Bắc Giang 4 năm bế con đi bán hàng rong mưu sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản thân ông bố đơn thân mất hết bố mẹ, sau đó vợ cũng mất, bị bố mẹ vợ đuổi đi, chú đành “gà trống nuôi con“ đang bị viêm gan B.
Ông bố đơn thân Bắc Giang 4 năm bế con đi bán hàng rong mưu sinh
Ảnh minh họa

Xem Video: Ông bố đơn thân 23 năm chăm con gái bại não

Câu chuyện về ông bố đơn thân vừa làm cha vừa làm mẹ thay người vợ mất vì ung thư gan ,chăm con gái nhỏ khiến không ít người phải chạnh lòng rơi nước mắt. Suốt 4 năm ròng với chiếc xe đạp cũ kỹ, người bố ấy đưa con đi bán hàng rong chỉ mong sao tiết kiệm chút tiền để con có thể đi học, đừng mù chữ như bố mà khổ.

Chú Hùng (42 tuổi, quê Lạng Giang, Bắc Giang) – chính là ông bố đơn thân đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo người chia sẻ bài đăng cho biết, mỗi ngày hai bố con chú Hùng phải đạp chiếc xe đạp cũ từ phòng trọ ở Nhổn lên ngã tư Hồ Tùng Mậu giao Lê Đức Thọ để ngồi bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe để kiếm tiền.

Mỗi 1 chiếc bọc chân chống này anh lãi 2 ngàn và 5 ngàn tùy loại.

Người đăng bài cho biết: “Quê anh Hùng ở xa, ở quê chẳng có người thân, bố mẹ đẻ thì đã mất hết. Lớn tuổi mới lấy vợ rồi ở nhà vợ thì sau khi sinh cháu chẳng được bao lâu thì vợ anh cũng mất, thế rồi mẹ vợ đuổi bố con anh ra đường, hai bố con chẳng có nơi nào để đi, thế là anh đành đùm đứa nhỏ còn đỏ hỏn xuống Hà Nội mưu sinh kiếm tiền nuôi cháu". 

Chiếc lều nhỏ nơi con gái anh Hùng nằm chơi đợi bố bán hàng.

Người đàn ông số khổ ấy dù khó khăn vẫn quyết nuôi con, chăm con. Anh Hùng không để con nằm sát chỗ bán hàng để xin tình thương mà để con nằm trong chiếc lều nhỏ tự dựng trong công viên, nếu mọi người đi nhanh qua không để ý cũng sẽ không biết con anh ấy nằm ở trong.

Con gái 4 tuổi mới bị gãy tay lại đang mắc viêm gan B.

Anh Hùng tâm sự suốt 4 năm đã tích cóp được 8 triệu định mua xe để chạy grab nhưng mới đây hai bố con bị ngã xe, con gái 4 tuổi bị gãy tay vào viện nộp mất 5 triệu, còn lại thuốc thang, chăm sóc cho cháu là hết. Ông bố đơn thân nghẹn ngào cho biết: “Cháu bị viêm gan B em ạ, nó bị giống mẹ nó, mẹ nó mất vì ung thư gan". 

Anh Hùng vừa bán hàng vừa chăm con gái.

Bản tính thật thà dù đi buôn nhưng anh Hùng vẫn không ngại nói giá chuẩn của bọc chân chống mình bán: “Anh lấy loại này vào 8 nghìn bán 10 nghìn lãi có 2 nghìn thôi, còn loại kia anh lấy vào 10 nghìn bán 15 nghìn nhưng lắp rồi họ trả giá 10 nghìn anh không bán được”. Sự chân chất thật thà quá đỗi này khiến nhiều người mủi lòng thương xót ngỏ ý muốn giúp đỡ hai bố con.

Cư dân mạng hô hào nhau lập quỹ giúp đỡ ông bố đơn thân có hoàn cảnh đáng thương này.

Chia sẻ về ước mơ của bản thân, ông bố đơn thân mỉm cười lạc quan, hy vọng nói: “Anh cố gắng kiếm tiền nuôi cháu, sang năm cho cháu đi học cái chữ, chứ bố đã mù chữ rồi. Có cái điện thoại này là bác công an phường bác ấy cho để bao giờ đủ tiền mua xe thì tải ứng dụng đăng ký chạy xe ôm, nhưng cháu lại thế này thì lại để sang năm cố gắng vậy, năm nay anh cố gắng kiếm cho cháu cái Tết thôi". 

Nhiều người muốn tới tận nơi ủng hộ hai bố con anh Hùng.

Câu chuyện về người bố đơn thân sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm cử đông đảo cư dân mạng. Một cư dân mạng đã lên tiếng xác nhận: “Bài viết này do 1 anh cư dân ở khu mình tìm hiểu và post lên. 1 chị ở ban đại diện đã xác nhận được với địa phương rằng trường hợp này hoàn cảnh đúng như vậy. Không gian dối để mọi người yên tâm giúp đỡ nhé."

Hiện có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn được giúp đỡ hai bố con. Thậm chí có người còn cho biết sẽ tìm đến tận chỗ anh bán hàng để giúp đỡ phần nào kinh tế, sắm sửa quà Tết cho 2 bố con anh Hùng. Tinh thần đoàn kết, tình yêu thương san sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này khiến ai ngang qua bài viết cũng cảm thấy ấm lòng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật