Cho anh vợ mượn xe nhiều lần, em rể méo mặt vì xe trả về đầy rác: Nói thì bị đăng story cà khịa trên facebook

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng may là người anh vợ có ông em rể quá hiền lành chứ nếu gặp người khác thì có chuyện lớn rồi. Lúc mượn thì người ta đưa xe đẹp cho đi, đến lúc trả thì thế này đây.
Cho anh vợ mượn xe nhiều lần, em rể méo mặt vì xe trả về đầy rác: Nói thì bị đăng story cà khịa trên facebook
Ảnh minh họa

Trên đời này ngại nhất là người thân, bạn bè vay mượn. Không phải là không muốn giúp đỡ nhưng nếu không cho thì sứt mẻ tình cảm, còn cho mượn thì dù là tiền bạc hay tài sản lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người mượn không cẩn thận giữ gìn hoặc xảy ra nhiều chuyện không may làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Nhất là những người càng thân thì càng khó từ chối.

Mới đây, mạng xã hội đăng tải câu chuyện người đàn ông cho anh họ của vợ mượn xe. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như người anh họ không mượn xe nhiều lần và lần nào “khổ chủ” cũng phải lau dọn vì khi trả thì xe đầy rác, đầy mùi. Như mới đây, sau khi cho mượn xe đi công chuyện, lúc nhận thì về chiếc xe từ trên ghế đến dưới sàn ngập trong rác. Chưa kể xe còn có mùi tanh của cá vô cùng khó chịu. Nhắn tin góp ý thì anh họ của họ giãy nãy lên, hờn dỗi và đăng status “cà khịa”, chê bai chiếc xe.

Có lòng cho mượn xe nhưng nhận về toàn là rác khiến “khổ chủ” vô cùng bức xúc.

Qúa bức xúc trước anh họ của vợ, người đàn ông đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân và nhận về rất nhiều sự quan tâm. Nội dung như sau:

‘Mình năm nay 30 tuổi, cày cuốc mấy năm loanh quanh cũng mua được con xe ghẻ che nắng che mưa. Xe đểu thôi mà mình khá giữ, dù gì cũng là mồ hôi công sức của mình chứ đâu có ai cho.

Có ông anh họ bên vợ nhà cũng có điều kiện, đợt 2 tháng nay đều như vắt chanh cuối tuần lại mượn xe mình về quê. Mình thì chẳng khó khăn gì anh em mượn cũng ok thôi. Mà ông ấy có kiểu mượn xong chẳng bao giờ đổ xăng và rửa xe. Mấy lần trước mình không tiện nói, với cả cũng có thời gian đi dọn dẹp. Hôm nay lúc lấy xe đi có việc nhìn xe lấm từ ngoài vào trong, mở cửa xe nồng nặc mùi cá tanh kinh khủng.

Nhắn tin nói chuyện thì thấy bảo như thế này. Được lúc vợ lại kêu sao anh em có chuyện gì mà cho nhau mượn xe xong a ấy up story nói kháy như này? Nhiều lúc cọc thật sự ấy. Không biết phải làm sao nữa luôn ấy. Không cho mượn cũng dở mà cho mượn thành ra dở hơi cám lợn. Hay tại mình khó tính quá’.

Trong hình ảnh được chụp lại, chiếc xe ô tô dính đầy bụi bẩn, đằng sau cốp xe cũng vương vãi rác xung quanh kèm mùi hôi nồng tanh tưởi. Sau khi phản ánh tình trạng kèm lời nhắn: ‘Sau anh trả xe thì dọn dẹp qua giúp em, chuẩn bị đi có việc mà nhìn xe nản quá, vừa rác vừa có mùi’, tuy nhiên ‘chủ thớt’ chỉ nhận được câu trả lời: ‘Chú là đàn ông mà đi so đo với người nhà thế à? Xe anh chị đi có việc, thỉnh thoảng mới đi mà làm quá lên thế’.

Không chỉ vậy, người anh vợ này còn đăng story với nội dung mỉa mai em rể: ‘Con K. buổi sáng mà làm như L. Anh em sợ thậc’.

Không hề biết ngượng, người này còn giận dỗi.

Anh vợ đăng story “cà khịa” em rể và chiếc xe của anh.

Cư dân mạng sau khi đọc được câu chuyện cũng bức xúc không kém. Đã là anh em trong dòng họ thì phải biết tế nhị, mượn 1,2 lần đã ngượng chín mặt đằng này lại mượn hoài. Mà mượn xong không biết lau dọn cho đàng hoàng thì thử hỏi ai không giận?

– K. buổi sáng ngta tự mua bằng mồ hôi công sức cũng gấp 10 lần L. hàng mượn nhé!

– Gặp tui mà có mượn rồi trả xe mà thấy vậy lần sau xách chổi chà đập ở đó mà mượn nữa.

– Ông ngon thì ông mua con K. buổi tối mà chạy đi. Xe mượn free, xăng không đổ, ý thức…

– Mượn xe cũng như mượn tiền, dễ mất bạn, thậm chí cả tình thân lại khó đòi tiền.

Cũng có người nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện bởi ngoài đời chẳng có người nào tốt đến mức xe của mình lại dễ dàng cho người khác mượn mà chịu ấm ức như thế này cả. Tuy chẳng biết thực hư thế nào nhưng ở đời kiểu người nào cũng có, nhiều nhất là kiểu không biết ngại như người anh họ trên đây. Mượn xe của người khác 1, 2 lần đã thấy phiền, đằng này lại là em rể mà mỗi lần đi đâu cứ qua mượn. Mượn rồi chẳng biết dọn dẹp tử tế, cứ xả đầy rác rồi mang đi trả không biết xấu hổ. Đã vậy, thái độ ăn nói còn vô cùng xấc xược.

Thôi kiểu người này tốt hơn hết là né nhanh còn kịp chứ vướng vào chỉ có mích lòng mà thôi. Dù là anh vợ hay anh ruột gì cũng thế, cứ cho mượn là dễ mích lòng như chơi. Chẳng phải keo kiệt hay xấu tính gì, chỉ đơn giản là phòng trừ hậu họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tình thân hay gì vẫn phải có giới hạn nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật