Lão nông Hà Nam bán thóc để mua cây sanh về uốn thành tác phẩm giá gần 2 tỷ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Nguyễn Đăng Khải (Hà Nam), chủ nhân của tác phẩm cho biết, cây sanh cổ này đã theo ông gần 20 năm, ông coi như “báu vật” trong nhà
Lão nông Hà Nam bán thóc để mua cây sanh về uốn thành tác phẩm giá gần 2 tỷ
Tại triển lãm cây cảnh ở Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam), cây sanh cổ của ông Nguyễn Đăng Khải gây được sự chú ý của du khách bởi cây nhiều năm tuổi, có dáng thế độc đáo.

                                   Xem Video: Cây sanh cổ thế "quái" hiếm gặp khiến đại gia ôm tiền tỷ đợi mua cây
                                   

Ông Khải cho biết, cây sanh có tên “nghênh phong phụ tử” – ý nghĩa người cha cõng người con hóng gió. Cây có tuổi đời khoảng 200 năm, cây cao khoảng 4m, tán tộng 3m và đường kính gốc gần 1m.

Chia sẻ về quá trình sở hữu, chăm sóc cây, ông Khải tâm sự: “Vốn là một nông dân thực thụ nhưng gần 20 năm trước đã yêu thích cây cảnh, thời điểm đó mua cây này cũng khá tiền. Sau gần 20 năm chăm sóc cây, tôi coi cây như “báu vật” trong gia đình”.

“Khi mua cây cũng rất khó khăn về tiền, phải bán một số thứ và vài tạ thóc để sở hữu bằng được cây này. Trong suốt thời gian chơi cây, nhiều lúc bí tiền có người hỏi mua nhưng tôi vẫn nhất quyết không bán”, ông Khải nói.

Lão nông cho hay: "Trước kia cây có dáng Long, sau khi mua về tôi làm lại dáng thành “nghênh phong phụ tử” cho ý nghĩa hơn."

Bộ rễ cổ thụ, lão hóa như màu đá. Toàn bộ rễ ôm đá, dính bệt vào nhau nhìn rất vững chãi.

Phía gần gốc cây có một cây nhỏ, uốn theo thân cây lớn như một người con được cha cõng.

Thân cây uốn lượn như dáng long, tay cành được làm tỉ mỉ, công phu.

Tay cành được phân chia hợp lý để lộ thân cây cổ thụ.

Điểm đặc biệt là cây có một rễ phụ nối từ cành đâm thẳng xuống phía dưới để tạo dánh như một người cha cầm gậy, cõng con.

Bệ rễ mốc thếch chứng tỏ cây nhiều năm tuổi..

Cây được ký vào đá, trải qua nhiều năm bộ rễ đã ôm trọn khối đá dưới chân gắn chặt vào nhau như đưa toàn thân vươn lên cùng nghênh đón gió.

"Hiện đã có người trả 1,8 tỷ đồng nhưng tôi không bán bởi cây đã theo tôi từ những ngày khó khăn nhất nên tôi coi như “báu vật” của riêng mình", ông Khải tâm sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật