Tin liên quan
Xem Video: Vợ NS Chí Tài xuất hiện sau khi chồng ra đi vĩnh viễn
Vào sáng ngày 24/12 tại Việt Nam (tương đương chiều ngày 23/12 ở Mỹ), anh trai cố NS Chí Tài đã thay mặt gia đình thông báo đến người thân và khán giả việc tro cốt nam danh hài đã an vị tại nghĩa trang. Được biết, sau lễ an táng tại Mỹ, tro cốt cố NS Chí Tài hiện đã được đưa về an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, gần nhà của nam danh hài và bà xã Phương Loan ở Mỹ.
“Em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa” – anh trai Chí Tài viết. Đính kèm theo đó, anh ruột cố nghệ sĩ cũng chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố. Trong ảnh, ca sĩ Phương Loan là người tự tay ôm tro cốt và đặt vào nơi an vị.
Có thể thấy, sau nhiều ngày diễn ra tang lễ, gương mặt, ánh mắt của bà xã Chí Tài vẫn còn nét buồn và tiều tụy đi thấy rõ. Trong suốt những ngày qua, người nhà và bạn bè thân thiết cũng luôn túc trực bên cạnh Phương Loan để giúp đỡ cô hoàn thành tang lễ cho chồng cũng như giữ vững tinh thần để vượt qua nỗi mất mát to lớn lần này.
Sau khi đặt tro cốt chồng vào nơi an vị, Phương Loan khiến nhiều người xót xa khi đứng lặng người nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng. Việc tiễn đưa người chồng đã gắn kết suốt 33 năm qua có lẽ là điều vô cùng khó khăn đối với nữ ca sĩ vào lúc này. Rất đông khán giả đã gửi những lời chúc và mong Phương Loan có thể sớm vượt qua được niềm đau này.
Cố nghệ sĩ Chí Tài và Phương Loan đến nay đã có với nhau cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc kéo dài hơn 33 năm qua. Dù đã chung sống với nhau nhiều năm qua, song, Chí Tài và vợ vẫn vô cùng tình cảm với nhau như thuở mới yêu. Chí Tài từng chia sẻ rằng điều anh nuối tiếc nhất trong cuộc hôn nhân với Phương Loan là không có con, không người nối nghiệp khi về già. “Tôi và vợ quyết định không có con. Ngày trước tôi và Phương Loan chưa thích có con vì lo không có đủ điều kiện vật chất cho chúng, không muốn con cái sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn vì công việc của chúng tôi chưa vững. Tôi chờ đủ kinh tế rồi mới tính. Sau đó, tôi làm nghề và dính chặt với nó, quên luôn việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì quá già rồi. Có lẽ tôi lỡ duyên với đường con cái” – Cố NS Chí Tài từng bộc bạch