Hồng Ngọc bật khóc vì nhớ thương người bố nghệ sĩ qua đời: “Nước mắt con lại rơi nữa rồi”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ ca sĩ Hồng Ngọc không khỏi xúc động khi nhắc về những kỷ niệm với với người cha quá cố.
Hồng Ngọc bật khóc vì nhớ thương người bố nghệ sĩ qua đời: “Nước mắt con lại rơi nữa rồi”
Ảnh minh họa

Xem Video: Ca sĩ Hồng Ngọc lần đầu xuất hiện

Mới đây, Hồng Ngọc gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ một bài viết đầy cảm động trên trang cá nhân. Theo đó, nữ ca sĩ đã vô cùng xót xa khi đăng tải hình ảnh người cha quá cố của mình và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với ông lúc sinh thời.

“Nhớ bố! Trải qua bao nhiêu thứ chuyện thì mới thấy, chỉ có bố mẹ là người thương yêu mình nhất, thấu hiểu và luôn tha thứ vô điều kiện. Thời gian trôi nhanh thật, chúng con đã xa bố gần 5 năm rồi. Nước mắt con lại rơi nữa rồi bố ơi, con nhớ bố nhiều” – Hồng Ngọc viết trên trang cá nhân.

Được biết, bố của Hồng Ngọc là cố nghệ sĩ Nguyễn Xuân Dinh, từng là một tay trống nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt Nam trước năm 1975 và được biết tới với nghệ danh Duy Hải. Ông đã qua đời vào ngày 9/5/2016, hưởng thọ 70 tuổi. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ có vai trò to lớn với sự nghiệp của con gái là nữ ca sĩ Hồng Ngọc và em trai Khang Việt.  

Ca sĩ Khang Việt – em trai Hồng Ngọc chụp ảnh cùng bố.

Hồng Ngọc cho biết, vào những ngày đầu chập chững bước vào làng nghệ thuật, chính bố cô là người đã chở cô đi chạy show khắp nơi. Vì vậy, giọng ca “Mắt nai cha cha cha” rất yêu thương và gắn bó với bố. Vào năm 2014, Hồng Ngọc trở về nước và tổ chức liveshow mang tên “Dấu ấn” như một món quà dành cho người cha của mình trong lúc ông đang chiến đấu với bệnh tật.

Khi được hỏi về tình yêu thương dành cho người bố của mình, Hồng Ngọc không khỏi xúc động: “Bố đã luôn cận kề và dìu dắt tôi trong những ngày đầu tôi bước chân vào nghề. Ông luôn động viên tôi vào những lúc vui cũng như buồn… Bố chính là người đã chở tôi đi khắp phố phường, từ show diễn này đến các show diễn khác. Ông đã đồng hành cùng tôi trên con đường âm nhạc. Tôi không hề tưởng tượng một người phong độ như bố giờ đây gần như kiệt sức hoàn toàn trên giường bệnh”.

Giờ đây, khi người bố thân yêu đã qua đời gần 5 năm, nữ ca sĩ Hồng Ngọc vẫn không khỏi xót xa mỗi khi nhớ về đấng sinh thành vì những tình cảm và công lao nuôi nấng mà ông đã dành cho con gái. Về cuộc sống riêng tư, hiện tại Hồng Ngọc cũng đã có cho mình một cuộc sống hôn nhân viên mãn tại trời Tây cùng ông xã và các con. Nữ ca sĩ thường xuyên nhận các lời mời biểu diễn và có một sự nghiệp ca hát thành công tại hải ngoại.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật