Bức xúc nạn đổ, đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 9.12, bãi rác ở thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) vẫn còn nghi ngút khói đen.
Bức xúc nạn đổ, đốt trộm rác thải ở thị trấn Cẩm Giang
Sáng 9.12 khói vẫn còn nghi ngút ở bãi rác thôn Tràng Kênh

Xem Video: Đổ trộm rác thải thủy tinh tại Thành phố Hải Dương

//

Lửa tắt từ cuối ngày 8.12 nhưng khói vẫn còn nghi ngút, xộc lên mùi khó chịu của nhựa bị đốt cháy. Khói xộc vào nhiều nhà dân ở đây và các xã lân cận như Tân Trường, Cẩm Phúc gây bức xúc.

"Nhà ở ngay trong thôn nên khi bãi rác bị đốt trộm, chúng tôi thấy mùi khét lẹt xộc vào mũi. Các nhà khác đóng kín cửa thì còn đỡ, nhà tôi có nhiều lỗ hở cho thông thoáng, mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được. Ngửi một lúc là choáng váng đầu óc”, một người dân thôn Tràng Kênh cho biết.

Không chỉ người dân trong xã, người dân các xã khác cũng bị ảnh hưởng. Chị Đỗ Thị Thu, thôn Mai Trung, xã Tân Trường, nhà bán tạp hóa và đồ ăn sáng chia sẻ: “Ai đến ăn sáng cũng kêu ca vì mùi khói. Tối ngủ tôi phải đóng kín hết các cửa và đeo khẩu trang. Ô nhiễm môi trường thế này khiến chúng tôi rất lo lắng, nhà có mẹ già, trẻ con nên tôi càng bức xúc hơn”.

Được biết mùi khói xuất phát từ việc đốt trộm rác thải ngày 5 và 6.12 ở bãi rác thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang. Sáng thứ bảy ngày 5.12, ngay khi nhận được tin báo có người đốt trộm rác thải, ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thị trấn cùng 2 công chức phụ trách lĩnh vực môi trường và Phó Trưởng thôn Tràng Kênh mang máy bơm ra dập lửa, trong buổi sáng đã dập tắt được đám cháy. Đến hôm sau, ông Đường tiếp tục nhận được tin báo có hai thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Dream đến đốt trộm rác thải. Khi ông Đường và các cán bộ đến nơi thì đối tượng đã bỏ trốn. Anh Đỗ Hồng Ban, công chức địa chính, xây dựng và môi trường thị trấn Cẩm Giang cho biết: “Chúng tôi phải xông vào giữa bãi rác dùng máy bơm dập tắt ngọn lửa. Phun nước mấy tiếng đồng hồ đến khi các mương ở khu vực này hết sạch nước, đám cháy tắt khoảng 60% thì chúng tôi ra về. Đồ bảo hộ không có, ai cũng chỉ có mỗi khẩu trang và ủng, sau mấy tiếng đứng giữa mù mịt khói, ai cũng ho, tím tái mặt mũi. Nếu tiếp tục chắc chắn tôi và các đồng chí khác phải nhập viện”.

Một người thu gom phế liệu ở xã Cẩm Phúc phải bịt kín khẩu trang khi thu gom rác ở khu vực này

Đến ngày 8.12 lửa mới tắt hẳn ở bãi rác thôn Tràng Kênh nhưng đến ngày 9.12 khói vẫn nghi ngút. Ông Đường cho biết tình trạng đổ, đốt trộm rác thải đã diễn ra nhiều năm nay ở địa phương này. Thị trấn có 9 thôn với 7 bãi rác, tổng diện tích các bãi rác gần 1 ha, bãi rác thôn Tràng Kênh rộng 0,1 ha. Những năm gần đây các bãi rác tại thị trấn cơ bản đã đầy, vì vậy thường xuyên có đối tượng đến đổ và đốt trộm rác thải. Hai bãi rác thường xuyên xảy ra tình trạng này là bãi rác thôn La B và thôn Tràng Kênh. Bãi rác thôn La B nằm gần đường huyện 196 và đường tỉnh 394C. Tại thôn Tràng Kênh có khoảng 20 hộ làm nghề thu gom phế liệu, các hộ này thải ra nhựa thừa, ống nhựa, khuôn xốp… Cùng với rác thải sinh hoạt, rác thải phế liệu, các bãi rác này còn nhiều lần bị đổ trộm rác thải công nghiệp là sản phẩm thừa từ sản xuất giày dép, may mặc tại các doanh nghiệp ở ngoài địa phương chở đến. Chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cấm nhưng tình trạng đổ, đốt trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. “Nhiều trường hợp đổ trộm rác trong đêm, khi người dân phát hiện báo cho chính quyền thì đối tượng đã đổ, đốt xong và di chuyển ngay nên không xử lý được. Không bắt được quả tang nên việc xử lý các vụ việc này rất khó khăn cho địa phương”, ông Đường cho biết.

Chính quyền thị trấn Cẩm Giang mong muốn được tỉnh hỗ trợ xử lý, thu gom rác tập trung hoặc hỗ trợ kinh phí để mua máy nghiền rác. Thời gian tới, địa phương sẽ vận động người dân phân loại rác thải ngay từ nguồn và tăng cường xử lý các đối tượng cố tình đổ, đốt trộm rác thải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật