Xót xa câu nói của chú bảo vệ làm mất xe phải đền 13 triệu: “Mong trả hết nợ, sang năm lãnh vé số bán!”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những chia sẻ của chú bảo vệ 69 tuổi làm mất xe phải đền 13 triệu khiến cho ai nấy đều phải xót xa. Chú Lập còn có dự định sẽ ở lại làm xuyên Tết để có đủ tiền trả nợ.
Xót xa câu nói của chú bảo vệ làm mất xe phải đền 13 triệu: “Mong trả hết nợ, sang năm lãnh vé số bán!”
Ảnh minh họa

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhau thông tin về chú bảo vệ U70 phải đền 13 triệu vì làm mất xe nơi làm việc. Câu chuyện khiến cho không ít người phải xót xa vì hoàn cảnh của người bảo vệ này.

Được biết, chú tên Đinh Hoàng Lập, 69 tuổi, quê tại An Giang. Gia đình chú có 5 người con, hoàn cảnh không mấy khá giả. Vì không có của cải để lại cũng như không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên chú Lập đã rời quê lên Bình Dương để tìm việc đến nay cũng đã được 2 năm. Hiện tại, chú làm công việc bảo vệ và vợ làm lao công đang trọ tại ngã 4 Hòa Lân.

Nguồn ảnh: Bình Dương 24H

Vào ngày 2/12 vừa qua, chú làm mất xe tại một công ty trong ca làm việc của mình. Theo chú chia sẻ, chiếc xe bị trộm 67D1-78***, thương hiệu Exciter. Sau đó, người bị mất xe yêu cầu bồi thường xe 35 triệu đồng, chú và một người nữa cùng ca chia đôi, mỗi người 13 triệu, công ty hỗ trợ 9 triệu. Mặc dù vậy nhưng số tiền 13 triệu đồng đối với chú Lập là cả một gia tài. Chính vì thế, hiện tại, bên cạnh công việc chính ở công ty vào ban ngày, sau 17h chú Lập xin làm thêm ở một quán ăn tại Chợ Đình. Mỗi ngày làm việc chú luôn mắt nhìn biển số của những chiếc xe chạy ngang, mang chút hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm lại được chiếc xe, về quê ăn Tết cùng con cháu.

Nguồn ảnh: Bình Dương 24H

Chú Lập ngậm ngùi chia sẻ: “Tết năm nay chắc ở lại Bình Dương làm chứ người ta bắt đền xe mất, chú làm sao có tiền. Mong trả hết nợ cho người ta, sang năm lãnh vé số bán, có nhiêu ăn nhiêu, chứ bây giờ khổ quá rồi.”

Nguồn ảnh: Bình Dương 24H

Những ngày qua, đã có nhiều cá nhân, các mạnh thường quân giúp đỡ chú Lập. Đặc biệt hơn cả, có một tài khoản N.Đ.T.P đã chú động kêu gọi được số tiền hơn 36 triệu đồng để giúp đỡ cho cả chú Lập và người đồng nghiệp cùng ca trực trả hết nợ cho công ty để có một cái Tết hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật