Bé gái bạch tạng quê Vĩnh Phúc xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam: Sở hữu cái tên “nửa tây nửa ta” nhưng...

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh của cô bé 8 tuổi tự tin sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 đã thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả.
Bé gái bạch tạng quê Vĩnh Phúc xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam: Sở hữu cái tên “nửa tây nửa ta” nhưng...
Ảnh minh họa

Mới đây tại đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 (Vietnam International Fashion Week), sự xuất hiện của mẫu nhí 8 tuổi bị bạch tạng đã gây chú ý của đông đảo khán giả. Trên sàn catwalk, trước hàng trăm khán giả, cô bé sải bước đầy tự tin, không hề thua kém một mẫu nhí chuyên nghiệp nào. Sự ấn tượng đó đã khiến mọi người tò mò về danh tính của mẫu nhí này. Cô bé tên là Nguyễn Anna, 8 tuổi (quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Nhiều người nghe tên của Anna sẽ nhầm tưởng cô bé là con lai. Nhưng thực tế, vì bị bệnh bạch tạng bẩm sinh nên Anna đã được bố mẹ đặt cho một cái tên nghe Tây một chút, để con không cảm thấy tự ti vì sự khác biệt của mình. 

Hình ảnh của Anna trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam 2020 để lại ấn tượng với nhiều khán giả. (Ảnh: Loi Phuc Pham).

Cô bé 8 tuổi tự tin sải bước trên sàn catwalk, không thua kém mẫu nhí chuyên nghiệp nào. (Ảnh: Loi Phuc Pham)

Anna trình diễn BST của NTK Ivan Trần. (Ảnh: Loi Phuc Pham)

Mùa hè năm 2020 vừa qua, bố mẹ đăng ký cho Anna tham gia một cuộc thi mẫu nhí. Đây cũng là cơ duyên để Anna gặp gỡ với người thầy dìu dắt mình trên con đường này - đạo diễn Huy Lio. 

Anh Huy Lio cho biết, trong cuộc thi đó, tuy Anna không đạt giải thưởng cao nhất, nhưng vì muốn động viên và truyền cho bé sự tự tin nên anh đã trao cho bé một giải thưởng đặt biệt - Giải Triển vọng. Đồng thời tặng bé một khóa học đào tạo mẫu nhí tại trung tâm của mình. 

Những ngày đầu tham gia lớp học, Anna khiến thầy có chút lo lắng rằng cô bé sẽ không theo được con đường này bởi bé khá nhút nhát, không biết tạo dáng hay biểu cảm. Đa số trẻ bị bệnh bạch tạng thị lực thường không tốt, Anna không ngoại lệ, sức đề kháng của cô bé cũng yếu hơn bình thường. 

Tuy nhiên được trao cơ hội, càng ngày Anna càng tự tin hơn, chịu khó tập luyện, làm quen với việc đi catwalk, tạo dáng... Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô bé đã có những sự thay đổi rõ rệt. Trong một lần chụp cho Anna bức hình đen trắng ngay tại lớp học, anh Huy Lio cảm nhận rõ nét hơn về khả năng tiềm ẩn của cô học trò nhỏ cũng như có niềm tin mãnh liệt ở cô bé. 

Anna hiện cao 1m35, nặng 25kg, là một cô bé rất vui vẻ, thân hiện và tình cảm, đôi lúc cũng lí lắc rất đáng yêu và đặc biệt là rất hiểu chuyện. 

Từ nhỏ, Anna đã được gia đình giải thích dần dần về căn bệnh mà bé mắc phải. Anh Huy Lio cũng thường nói với học trò của mình rằng: "Sự khác biệt của con cũng khiến cho con trở nên đặc biệt, nên con hãy yêu sự khác biệt của mình", chính vì thế nên Anna không quá mặc cảm hay tự ti vì sự khác biệt đó.

Bố mẹ của Anna quyết định đặt cho con gái cái tên "nửa tây nửa ta" để bé không cảm thấy tự ti vì sự khác biệt của mình so với các bạn khác.

Từ cô bé nhút nhát, không biết trình diễn, tạo dáng, Anna đã tiến bộ nhanh chóng khiến mọi người ngỡ ngàng.

Vẻ đẹp và sự đặc biệt của Anna đã gây ấn tượng với NTK Ivan Trần. Anh đã quyết định mời Anna vào TP.HCM để trình diễn BST của mình trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. 

Trước khi Anna bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho đêm diễn, cô bé được người thầy của mình dặn dò: "Sân khấu đó là của con, con cứ tự tin bước đi, thầy sẽ luôn dõi theo con". Và quả thực, Anna đã làm rất tốt. 

Ngoài năng khiếu catwalk, Anna còn có bộc lộ tài năng âm nhạc. Đạo diễn Huy Lio và bố mẹ của Anna dự định sẽ thử cho cô bé học thanh nhạc xem cô bé có phát huy được tài năng của mình hay không. Chúc cho cô bé sẽ ngày càng tự tin hơn và gặt hái được nhiều thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật