Chồng muốn ly hôn vì có người mới

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 36 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn được 11 năm, có con trai 9 tuổi.
Chồng muốn ly hôn vì có người mới
Ảnh minh họa

Chồng tôi có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, lương tháng 15 triệu; tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm lo con cái, dọn dẹp nhà cửa. Ngày trước, chúng tôi rất yêu thương nhau, tôi cứ nghĩ đã gặp được người đàn ông của đời mình. Giờ sau hơn 10 năm chung sống, tình cảm vợ chồng không còn như trước, anh đi làm về hiếm khi cười với tôi, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Chuyện chăn gối anh làm qua loa cho có rồi đi ngủ, chẳng có tý cảm xúc thăng hoa nào giữa hai vợ chồng.

Cuộc sống chúng tôi diễn ra trong nhàm chán, như một thói quen hàng ngày. Cho đến một hôm, chồng đề nghị ly hôn, anh bảo vì đã yêu người khác và không còn cảm xúc gì với tôi nữa, sống với nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi thêm. Nghe những lời anh nói tôi như chết lặng, tình nghĩa vợ chồng hơn 10 năm mà giờ anh nói đã yêu người khác. Tôi bình tĩnh hỏi lại chồng, có phải anh đã ngoại tình mới muốn bỏ vợ không? Anh trả lời rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói đã yêu người khác nhưng chưa đi quá giới hạn, có thể nói là ngoại tình tư tưởng, vì tình nghĩa vợ chồng nên anh nói rõ cho tôi biết để giải thoát cho cả hai.

Tôi kiên quyết không đồng ý ly hôn, cần chồng, cần một gia đình, con trai tôi cần có đầy đủ bố mẹ. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên, anh bỏ ngoài tai quyết định của tôi, đơn phương ly hôn ở tòa án. Điều khiến tôi sốc hơn là tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, không được chia bất cứ tài sản gì. Vợ chồng tôi có nhà riêng, xe hơi; tuy nhiên nhà được xây trên mảnh đất của bố mẹ chồng cho anh trước khi đăng ký kết hôn. Theo quy định của luật hôn nhân gia đình thì đây là tài sản riêng của chồng.

Về phần ngôi nhà, trong đó có 500 triệu tiền tôi tích lũy, ngày xưa bố mẹ chồng bảo tôi rút tiền ra để xây nhà nhưng chỉ cho chồng tôi đứng tên. Lúc ấy chồng bắt tôi ký thỏa thuận ngôi nhà là tài sản riêng của anh, tôi không am hiểu luật nên đã ký tên vào đó. Hiện tại tôi không được chia bất cứ tài sản nào sau khi ly hôn với chồng, thấy rất hoang mang và lo sợ. Mong mọi người đưa ra lời khuyên giúp tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật