Ra tòa 1 tuần, chồng cũ cưới liền cô gái có thai 5 tháng: Mẹ chồng gọi điện mời con dâu cũ

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người vợ đăng đàn chia sẻ câu chuyện đời éo le khi chồng tái hôn sau 1 tuần ra tòa với vợ. Đã vậy, mẹ chồng còn nhiệt tình gọi điện mời con dâu cũ đi dự hôn lễ. Tình huống quả là rất oái oăm cho người phụ nữ này.
Ra tòa 1 tuần, chồng cũ cưới liền cô gái có thai 5 tháng: Mẹ chồng gọi điện mời con dâu cũ
Chia sẻ của người vợ về chuyện éo le của đời mình. (Ảnh Internet)

Kết hôn là một câu chuyện dài, những ai trong đó chắc chắn đều có thể kể từ ngày này qua ngày khác về những tình huống đặc biệt. Đã vậy, lúc ly hôn cũng là thời điểm xuất hiện muôn vàn drama, như tố nhau, chửi bới, đòi quà, chia chác tài sản… Riêng câu chuyện của người vợ bên dưới lại đáng bàn hơn nhiều: chồng nhanh chóng tái hôn, mẹ chồng mời cưới. 

Cụ thể, người vợ này đã chia sẻ câu chuyện éo le của mình trong hội nhóm phụ nữ. Do chị hiếm muộn, cưới 4 năm vẫn chưa có con nên vợ chồng quyết định ly hôn. Đáng nói, đúng một tuần sau ngày ra tòa, chị nhận được tin chồng cũ tái hôn. Điều này đã sốc, càng sốc hơn khi cô vợ mới của anh chồng đã mang thai 5 tháng, như vậy xác suất anh chồng chán nản vợ rồi ra ngoài ăn nằm vụng trộm đã xảy ra trước khi hai người chính thức ly hôn ở tòa. 

Do chia sẻ ngắn gọn nên cũng không thể biết tâm trạng của người vợ khi nghe tin sốc này ra sao. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng ở đó, mẹ chồng chẳng biết quyến luyến con dâu cũ đến mức nào lại gọi điện mời đến đám cưới của con trai bà. Phải nói người vợ này như gom hết bao điều éo le vào đời mình, đến lúc bước ra khỏi hôn nhân mà lòng vẫn còn gặp nhiều chuyện sóng gió. 

"Mình và chồng vừa có quyết định ly hôn của tòa 2 ngày thì chồng mình chuẩn bị cưới vợ mới luôn tuần sau. Vợ mới chửa 5 tháng, mình thì bị hiếm muộn sau 4 năm chung sống. Hôm qua mẹ chồng gọi điện mời đám cưới. Thử hỏi nên vui hay nên buồn?".

Nhanh chóng, chia sẻ này nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. Các chị rôm rả bình luận, tỏ ra thông cảm cho số phận không mấy suôn sẻ của người vợ và lên án chồng, mẹ chồng quá sỗ sàng, cư xử kém tinh tế. 

"hiếm muộn mới có 4 năm mà đối xử với nhau không ra gì. Em hãy mừng vì họ sớm giải thoát cho em. Chúc em mau chóng tìm được hạnh phúc thật sự, điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hãy tin và yêu bản thân hơn".

"Chị đừng buồn, coi như hết duyên hết nợ. Rồi sẽ có người bù đắp mất mát mà chị đã gánh chịu. Trong hoàn cảnh của chị em nghĩ là không nên đi đám cưới. Người ta đang cho chị thấy không có chị thì cũng có người khác lao vào. Nên không đáng để chị phải buồn đâu. Ông trời luôn có mắt".

Hay có bình luận còn nghi ngờ mẹ chồng và chồng cũ có khi “ăn ốc đổ vỏ” vì chắc gì đứa bé trong bụng đã là con ruột: "Ôi chắc gì đúng cháu bà ấy mà mời sớm thế. Lơ mơ con bà ấy cũng chỉ là người đổ vỏ thì sao"; một dân mạng khác nêu ý kiến: "Chị cứ đi mừng cưới đi, trang điểm đẹp vào, bên trong phong bì đi 10k, bên ngoài ghi ‘Em chúc anh xét nghiệm ADN như ý muốn’ cho bõ ghét chị ạ".

(Ảnh Internet)

Dù biết chuyện người chồng nhanh chóng tái hôn sau khi ra tòa với vợ cũ là hợp pháp nhưng xét về tình thì rất bạc bẽo, như thể vội vàng bỏ vợ để tìm con nối dõi. Thực tế từng có nhiều câu chuyện cảm động khi vợ chồng hiếm muộn, cuối cùng tìm đến con nuôi và vẫn gắn bó bền chặt. Đó mới là tình yêu thật sự, thay vì chỉ đơn thuần là duy trì nòi giống. 

Từng có một người vợ có hoàn cảnh tương tự và chia sẻ câu chuyện của mình trên một chương trình truyền hình. Chị và chồng bị muộn con, nhiều lần nhờ y học can thiệp nhưng đều thất bại. Cuối cùng, chị chọn cách ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng lòng vẫn còn yêu anh. Như nhiều người hay nói, con cái là lộc của trời và đôi khi gặp sự cố, đâu phải ai cũng mong muốn. Lúc này, đa phần người chịu thiệt thòi, gánh đau buồn chính là phụ nữ, còn nhiều ông chồng vô tư đến vô tâm đi tìm người phối giống mới. 

(Ảnh trái minh họa Internet)

Còn câu chuyện trên, hành xử nhiệt tình thái quá của mẹ chồng cũng rất kém duyên và đáng lên án. Chẳng biết bà có thù hằn gì con dâu, hay vẫn còn quyến luyến xem như người trong nhà nên mời đến chung vui. Tuy nhiên, vì bất cứ điều gì thì đây vẫn là tình huống nhạ‌y cả‌m, thà không gặp không biết còn hơn. Điều này chắc chắn khiến vợ cũ khó xử, thậm chí bị tổn thương mà ở đời đâu ai nói trước điều gì, hôm nay gây buồn phiền cho người khác thì tương lai sẽ lãnh “quả” tương xứng. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật