Xôn xao vợ bầu 7 tháng cùng công an đến đập cửa phòng chồng và nhân tình

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
L.H.N dù đau khổ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đứng bên ngoài cửa phòng yêu cầu chồng và nhân tình mặc đồ vào rồi ra mở cửa.
Xôn xao vợ bầu 7 tháng cùng công an đến đập cửa phòng chồng và nhân tình
Rất nhiều clip được đính kèm quay lại màn bắt tại trận chồng ở chung với nhân tình

Xem Video: Vợ Bắt Quả Tang Chồng ngoại tình Trong nhà nghỉ

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ bài đăng của một cô vợ trẻ tên là L.H.N ghi lại màn bắt gian của mình đối với chồng và nhân tình.

’Còn gì đau đớn hơn nữa. Để đây làm cái động lực sống tốt hơn. Bầu 7 tháng bắt gặp chồng của mình đi ba‌y lắ‌c xong ăn nằm với bé bookking luôn’ - L.H.N viết.

Theo lời kể, cô phát hiện sự việc từ chính stotry của N. - cô gái làm nghề bookking, cũng được cho là nhân tình của chồng mình - nên đã lập tức tìm đến.

’Cũng cảm ơn cái cuộc gọi nhầm của anh trai đi chung nhóm mà em biết tụi nó bay xong kéo về phòng riêng quấn nhau. Người anh đi chơi chung gọi nhầm số điện thoại của mình tưởng là số N. ’em ơi xoá dùm cái stotry, với kêu L. dậy dùm anh, cho anh gặp L.’. Má ơi nghe cái tay chân rụng rời.

Thức tới sáng, khóc cả đêm, nhắn tin gọi điện muốn nát máy nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ chồng mình. 8h em quyết định lên SG tìm, thật sự 100 nghe không bằng mắt thấy mọi người ơi.

11h em tìm được xe và khách sạn thì tìm nhầm phòng của anh đi chơi chung nhóm lúc tối nên bị lộ công an đến um xùm vì em làm mất trật tự.

Và em tìm đến phòng 304 - chồng em biết mình đã bị phát hiện nên khoá trái cửa 1 tiếng kêu vẫn không ra, đến khi có chìa khoá thì như clip, bé đó trốn mãi trong tollet không lòi ra.

Dù em không ra chị vẫn biết em trong đó mà N., có thể chị vẫn rất bình tĩnh và lịch sự với em, mặc dù em biết chồng chị nhưng em vẫn... mà thôi sống vậy cũng tốt đó, cũng nhờ em mà chị có thể nhận ra bộ mặt của chồng như thế nào, hai đứa ráng qua lại nhau bền vững nhé.

Còn anh... Chồng ơi. Gọi anh lần cuối cùng... vì chắc sẽ có người thay em mà.

Quen nhau gần 2 năm em tưởng anh tốt lắm, miệng anh luôn nói anh đàng hoàng lắm, chưa hề sai với ai! Đúng rồi, hình như anh chỉ sai với mỗi em thôi.

Em bầu 7 tháng, trong tháng 7 em mang bầu anh gạt em hết lần này đến lần khác, em vẫn bỏ qua vì em thương con thương cả anh.

Nhưng rồi em bắt tại trận anh chở con bé kia qua tận TG đi ăn (em vẫn bỏ qua vì con) và cho đến hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Chắc anh sẻ không hối hận những việc anh đã làm đâu, nếu anh thương em và con thì đã không làm vậy.

Chúc anh và cô gái trẻ tuổi đó có một cuộc tình đẹp’.

Bài đăng của cô vợ trẻ khiến nhiều người đọc mà thấy thương. 

Một trong số những đoạn clip quay lại màn bắt gian của L.H.N

Có thể thấy, trong các clip, L.H.N dù đau khổ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, yêu cầu chồng và nhân tình mặc đồ vào và mở cửa. ’Trời ơi, em bầu bì thế này chứ em đánh làm gì’ - cô nói. Ấy thế nhưng, đôi nhân tình thì nhất quyết không mở.

Anh công an cũng có mặt ở ngoài cửa phòng, liên lục yêu cầu cặp đôi ra mặt, thế nhưng không ăn thua.

Mãi cho đến tận khi L.H.N nhận được chìa khóa từ phía chủ nhà nghỉ, họ mới vào được bên trong. Tại đây, L.H.N bắt tại trận chồng mình, phía trong chiếc giường là chăn gối nhàu nhĩ. Còn về phía N. - cô nhân tình trốn trong phòng vệ sinh, khóa trái cửa, tuyệt đối không ra ngoài.

L.H.N có được chìa khóa từ chủ nhà nghỉ nên mở cửa xông vào

Chồng bị ’tóm gọn’ trong căn phòng

Nhưng cô nhân tình thì trốn trong nhà vệ sinh và khóa trái cửa, tuyệt đối không chịu ra mặt

Chồng về nhà không xin lỗi vợ được một câu nhưng lại nhờ điện thoại bạn để nhắn tin xin lỗi bồ vì ’Anh làm em bị liên lụy rồi’

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật