Tin liên quan
Xem Video: Lời kêu cứu trong đêm của người dân Quảng Trị khi nước lũ bất ngờ dâng cao
"Chỉ mong rằng tin báo sai"
Ông Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, sáng 18/10, thị trấn nhận được tin Thượng úy Trần Quốc Dũng (36 tuổi) nằm trong số 22 người đang bị mất tích ở vụ sạt lở núi vùi lấp đơn vị Sư đoàn 337 Quân khu 4 ở Quảng Trị.
Chính quyền địa phương sau đó đã đến thăm hỏi và động viên gia đình, bố mẹ Thượng úy Dũng vẫn chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.
Ông Hợi (bố của Thượng úy Dũng) ngồi thất thần chờ tin từ cơ quan chức năng. Ông Dũng hy vọng, tin báo sai và con mình vẫn bình an.
Trong căn nhà nằm ở cuối con ngã đã ngập vì mưa lớn, ông Trần Quang Hợi (62 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà) ngồi trước hiên nhà nhìn ra ngoài với ánh mắt thất thần, lo lắng. Xung quanh, rất đông hàng xóm láng giềng và người thân đến hỏi thăm, động viên.
Gắng gượng để lấy bình tĩnh, ông Hợi cho biết, sáng 18/10, ông được đơn vị của con trai ông gọi điện thoại về báo tin Dũng đang gặp nạn, bị mất tích cùng với nhiều chiến sĩ khác vì ngọn núi đổ đè lên mọi người trong đơn vị. Hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Chỉ nghe đến đó thôi, ông Hợi thấy choáng váng, tai ù đi vì tin dữ. Dù niềm hy vọng còn lại là rất ít, nhưng trong thâm tâm người cha già vẫn cố gắng nuôi hy vọng rằng con mình sẽ bình an.
"Tôi chỉ mong rằng đó là tin báo sai. Thằng Dũng là đứa con có hiếu, mong ông trời đừng cướp mất nó đi", ông Hợi mắt đỏ hoe nghẹn ngào.
Từ lúc nhận tin dữ về con, bà Nguyễn Thị Tứ (61 tuổi, vợ ông Hợi) ngã quỵ. Bà Hợi chỉ nằm trên giường gào khóc con trong vô vọng.
Không chịu được cú sốc lớn này, bà Tứ nhiều lần ngất xỉu. Hàng xóm đến thăm hỏi động viên cũng không cầm được nước mắt.
"Con ơi! Con của mẹ đâu mất rồi". Tiếng khóc gọi con của bà Tứ khiến những người hàng xóm, người thân có mặt tại đây không cầm được nước mắt. Dù chưa có thông tin chính thức nào nhưng ai cũng cầu mong phép nhiệm màu đến để giúp Dũng trở về.
Được biết, anh Dũng công tác tại Sư đoàn 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) từ năm 2011 đến nay.
Sau 1 năm nhận công tác, Thượng úy Dũng cưới vợ và hiện đã có 2 đứa con (7 tuổi và 3 tuổi). Nghe tin chồng gặp nạn, chị Thiều Thị Phương Nhung (34 tuổi) đang dạy 1 trường tiểu học ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phải xin nghỉ để đi vào Quảng Trị ngóng tin từ cơ quan chức năng tìm kiếm chồng.
"Tối qua trước lúc gặp nạn, Dũng có điện thoại về cho vợ bảo có đoàn công tác của quân khu về kiểm tra. Nào ngờ sau đó lại gặp nạn. Hy vọng đó không phải là cuộc gọi cuối cùng của Dũng", một người thân xót xa chia sẻ.
"Tiếng khóc con xé lòng của người mẹ tàn tật"
Từ sáng 18/10, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đã đến nhà của anh Cao Văn Sơn và chị Nguyễn Thị Vân (trú xóm 7, xã Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh) để thăm hỏi động viên khi nghe tin, con trai của anh Sơn là Cao Văn Thắng đã hy sinh cùng đồng đội trong vụ sạt lở đất ở Quảng Trị.
Nghe tin con hy sinh, bố mẹ chiến sỹ Thắng ngã quỵ.
Được biết, Cao Văn Thắng sinh năm 1997. Tháng 2/2019, Thắng nhập ngũ đi nghĩa vụ và vào đơn vị Sư đoàn 337 công tác.
Hoàn cảnh gia đình anh Thắng rất éo le khi có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vân - mẹ của chiến sỹ Thắng bị tàn tật, đau ốm quanh năm.
Ngày nhập ngũ, Thắng hứa hẹn với bố mẹ khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ tiếp tục học đàn để kiếm nghề nghiệp ổn định. Thắng còn hứa sẽ kiếm tiền đưa mẹ đi chữa bệnh ngoài Hà Nội. Nào ngờ, lời hứa với cha mẹ già chưa thực hiện được thì Thắng đã ra đi mãi mãi.
Hoàn cảnh gia đình chiến sỹ Thắng rất khó khăn. Mấy hôm trước, Thắng gọi về nhờ bố mẹ gửi áo ấm vào. Ông Sơn mới kịp gói áo ấm chưa kịp gửi vào thì con đã gặp nạn.
Cách đây vài hôm, Thắng gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm và nói ở trong đơn vị lạnh. Thắng dặn bố mẹ gửi áo ấm vào để mặc. Nào ngờ, bố mẹ chưa kịp gửi áo vào cho con thì con trai đã gặp nạn.
Từ lúc nhận tin dữ của con, bà Vân ngất lịm đi. Mỗi lúc tỉnh dậy, bà lại gào khóc trong đau đớn. Không chịu được cú sốc lớn này, ông Sơn cũng vật vã gào khóc con.
Bà Vân, mẹ của chiến sỹ Thắng bị tàn tật nặng.
Được biết, Cao Văn Thắng là 1 trong 22 chiến sỹ bị đất vùi lập ở đơn vị Sư đoàn 337 Quân khu 4 đóng quân tại Quảng Trị. Lúc 11h20’ ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Thắng trong đống đất đá lớn.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và làm thủ tục để đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà.