Bỏ phố về quê, nhiều người trẻ học làm nông dân gây dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rời bỏ những công việc an nhàn, thu nhập ổn định ở chốn thị thành, nhiều người trẻ trở về quê bắt đầu lại từ số 0, học làm nông dân để rồi tự gây dựng cơ ngơi với mức thu nhập đáng mơ ước.
Bỏ phố về quê, nhiều người trẻ học làm nông dân gây dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ
Khu vườn trong mơ và ngôi nhà đẹp như tiên cảnh của cặp đôi Thành An - Mỹ Thuận.

Mảnh đất 10 hecta trồng hoa màu đẹp như tiên cảnh của cặp đôi 9X từng là ’cậu ấm, cô chiêu’

Là những người trẻ năng động có công việc ổn định với mức thu nhập tốt ở TP.HCM, thế nhưng cặp đôi Thành An và Mỹ Thuận lại bỏ phố về quê vì có chung ước mơ ’xây một căn nhà giữa bìa rừng để sống an nhiên cùng nhau đến cuối đời’.

Nói được làm được, sau nhiều ngày dày công tìm kiếm, những bạn trẻ 25 tuổi đầy táo bạo này đã tìm được miếng đất 10 hecta ở xã Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông để bắt đầu cuộc sống mới.

Từng là những cậu ấm cô chiêu nhưng Thành An và Mỹ Thuận đều tự lập rất sớm. Vừa tốt nghiệp ra trường, cô cậu đã kinh doanh hạt mắc ca bên cạnh công việc fulltime ở văn phòng để có được một khoản tiết kiệm, sau này cùng nhau ’về quê nuôi cá và trồng thêm rau’.

Từ bỏ cuộc sống phố thị với những thói quen sinh hoạt hiện đại, 500 ngày trở thành nông dân với họ là chuỗi ngày dài đầy màu sắc.

Thành An chia sẻ: ’Những ngày đầu chưa quen thì chúng mình thấy nhiều khó khăn lắm. Ở trong nông trại toàn gặp rắn như cơm bữa, mưa một cái là bọ cạp vô nhà.

Ban đầu, cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn vì chưa bao giờ làm nông dân nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn sau 500 ngày ở rừng.

Rồi củ điện hư thì xài nến, sóng 3G ngày có ngày không, đường đất đỏ trơn trượt, chó sủa đêm lại sợ đủ thứ. Hồi đó tụi mình mua đất bị cạn vốn đầu tư vào vườn nên phải vay mượn thêm rồi đến một nơi xa lạ chẳng người thân nên rất hoang mang’.

Nhưng rồi vượt qua tất cả, cặp đôi cũng đã tìm được sự bình yên và bắt đầu quen thuộc với cuộc sống nơi miền núi hẻo lánh nhưng đẹp đẽ như tiên cảnh này.

Hiện tại, vườn tược của cả hai đã có khoảng 2 hecta cà phê, 100 gốc mít, còn lại khoảng 4 hecta đất trống. Năm qua, An và Thuận trồng thêm 2 hecta mắc ca, 1.000 gốc chuối… và việc kinh doanh cũng bắt đầu ổn định.

Cô giáo trẻ 8X bỏ cơ ngơi thu nhập 1 tỷ đồng/tháng để cùng chồng con lên rừng gieo hạt, ươm cây

Sau nhiều năm phấn đấu và không bỏ cuộc trước mọi khó khăn, Lê Nguyệt (SN 1985) có trong tay sự nghiệp vàng son và thu nhập đáng mơ ước: là chủ một trung tâm tiếng Anh nổi tiếng tại Hà Nội với hơn 10.000 học viên, thu nhập có những tháng lên đến cả tỷ đồng/tháng, sở hữu 3 căn chung cư bạc tỷ…

 Cô giáo Lê Nguyệt từng rất nổi tiếng tại Hà Nội và sở hữu mức thu nhập ’khủng’ nhiều người mơ ước.

Thế nhưng, ước mơ bay xa và sống một đời tự do tự tại luôn đau đáu trong lòng cô giáo 8X giỏi giang này. Một ngày đẹp trời, cô gái trẻ gói ghém lại toàn bộ sự nghiệp, cùng chồng con dọn về Đà Nẵng để viết tiếp cuộc sống ở một trang mới.

Sau nhiều năm tháng bận rộn với đời, Lê Nguyệt cũng đã có thời gian rảnh dành cho con cái và cho chính mình.

Cô và chồng dành nhiều ngày để đọc sách và nghiên cứu về nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch, cách sống xanh và trò chuyện cùng con một cách thân mật.

Nhưng rồi vì Đà Nẵng quá nắng nóng, chuyến hành trình ’di cư qua nhiều thành phố’ của gia đình Lê Nguyệt lại tiếp tục. Sau hai năm sống tại Đà Nẵng, cô giáo trẻ quyết định về vùng đất đỏ bazan Đắk Lắk vì ước mơ được sinh hoạt trong một ngôi nhà màu tím nằm trên mảnh rẫy 1 hecta.

Hiện tại, cuộc sống trên vùng đất đỏ bazan của gia đình Lê Nguyệt rất thuận lợi và kinh doanh cũng phát triển.

Ở nơi không cần điều hòa vì khí hậu rất dễ chịu, 8X cùng gia đình đã vận dụng những kiến thức học được để tiếp quản khu vườn đã trồng bơ, sầu riêng, tiêu, cà phê, cacao, mắc ca… từ chủ cũ.

Đợt dịch này, người thuê 2 căn nhà ở Đà Nẵng và Hà Nội của cô đều không trả được tiền nên Lê Nguyệt đã giảm tiền nhà đến 50% cho nhà Đà Nẵng và giảm 30% cho nhà Hà Nội, cho họ nợ thêm vì chưa có đủ tài chính, cũng bởi vậy mà nguồn thu nhập thụ động gần như bị cắt đứt.

Để có tiền trang trải cho gia đình và nuôi dưỡng bố mẹ, cô đã đẩy mạnh việc bán hạt bởi nó vừa là niềm vui, cũng là phương án cần thiết trong lúc dịch bệnh để bù vào phần tiền đã bị đứt quãng do dịch.

Hiện tại, cô giáo trẻ đã kết hợp với rất nhiều hệ thống thương mại điện tử lớn để phân phối và đưa sản phẩm sạch của mình đến với người tiêu dung khắp cả nước.

Bỏ phố về quê với số vốn 100 triệu, 9X trở thành chủ trang trại nuôi lợn rừng với cơ ngơi cả tỷ đồng/năm

Từng làm việc cho một công ty viễn thông lớn với mức thu nhập chục triệu/tháng, Đỗ Mạnh Hùng (SN 1991, Thái Bình) lại từ bỏ công việc ổn định tại TP.HCM để trở về quê làm kinh tế, dù bị gia đình can ngăn vì cho rằng đó là quyết định ’gàn dở’.

Với khoản tiết kiệm 100 triệu đồng tích cóp sau nhiều năm đi làm công sở, Mạnh Hùng tìm hiểu về việc mua các giống vật nuôi như: vịt, ngan, gà nhưng bước đầu lại không thành công như mong đợi.

 Chân dung 9X bỏ phố về quê để nuôi lợn rừng nhập ngoại.

Quá trình khởi nghiệp tại quê nhà có phần gian nan, không nản chí, 9X lại một mình lặn lội đến các trang trại ở tình lân cận như Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng… để hiểu hơn về cách làm nông nghiệp chăn nuôi đúng chuẩn.

Ngay sau đó, anh đã lựa chọn giống lợn rừng nhập ngoại từ Thái Lan để phát triển trang trại tại quê nhà. Ở thời điểm hiện tại, với diện tích hơn 3 hecta, trang trại của anh Hùng đã xuất bán được 50 con với mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng.

Ngoài chăn nuôi lợn rừng, anh Hùng còn mở rộng mô hình VAC (vườn - ao - chuồng) khi trồng cây ăn quả và đầu tư 800m2 thả cá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật