Tin liên quan
Xem Video: Tây Ninh: Người đàn ông ôm c0n rắn hổ mang chúa 4,5 kg vào BV
//
Vụ việc người đàn ông nhập viện khi trên tay vẫn ôm con rắn hổ mang chúa dài 2.5m khiến dân tình xôn xao những ngày qua.
Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy.
Theo tìm hiểu, người đàn ông này tên là Phan Văn Tâm (36 tuổi, Tây Ninh). Mới đây, vợ của anh Tâm là chị Bùi Thị Ngọc Tuổi (28 tuổi) chia sẻ với Tuổi trẻ hôm 21/8 về tình trạng sức khỏe của chồng mình: ’Bác sĩ nói cơ quan nội tạng của chồng tôi bị nhiễm độc hết rồi, thận, gan bị ảnh hưởng. Ảnh đang hôn mê, phải thở máy. Lúc chuyển ảnh đi, người ảnh đã sưng phù hết rồi. Tôi không biết chữ, phải chờ người nhà viết giấy cam kết, làm thủ tục để lọc máu. Bác sĩ bảo chân ảnh hoại tử, có thể phải cắt’.
Trước đó, chị Tuổi cũng cho biết, chồng mình đi bắt rắn để lấy tiền đóng học phí cho con. Theo chia sẻ của chị Tuổi, chồng chị bị thương ở chân sau khi đi làm phụ hồ, đến giờ vẫn chưa khỏi. Con cái sắp nhập học phải đóng học phí, thấy con rắn hổ mang chúa thì nghĩ bắt bán đi sẽ kiếm được ít tiền cho con ăn học, nào ngờ...
Chị Tuổi vợ anh Tâm... Ảnh: Trúc Phương.
Liên lạc với chị Tuổi sáng 22/8, chị cho biết chị và anh Tâm cưới nhau được hơn 11 năm và đang có 2 người con, con lớn lớp 4 và con nhỏ 2 tuổi rưỡi. Khi chị chăm chồng ở bệnh viện thì các con được gửi cho ông bà chăm.
’Mới đây bác sĩ thông báo thêm rằng chồng tôi có thể phải lọc máu vì suy thận, hiện tại chúng tôi đã rất lo lắng cả về sức khỏe lẫn chi phí. Khi nghe bác sĩ thông báo, tôi hơi sợ và có chút mất tinh thần’ - chị Tuổi nghẹn ngào nói.
Chị Tuổi cho biết, công việc hiện tại của chị là đi làm rẫy, hoặc ai thuê gì làm nấy. Mặc dù số tiền kiếm được không bao nhiêu, nhưng có đồng nào thì đỡ được đồng đó.