Tin liên quan
Xem Video: Vợ nạn nhân bị rắn hổ chúa cắn lo lắng cho tính mạng của chồng
Chiều ngày 26/8, chia sẻ với báo Báo , BS CK 1 Nguyễn Ngọc Sang – khoa bệnh Nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân P.V.T (38 tuổi, quê Tây Ninh) bị rắn hổ chúa cắn khi đi bắt rắn có nhiều tiến triển, chức năng các cơ quan đang cải thiện.
“Hiện, bệnh nhân tỉnh, đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, tự thở oxy qua mũi. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn chạy lọc máu chậm CRRT, huyết động ổn” – BS Sang nói.
Cũng theo BS Sang, vết thương vùng bẹn đùi phải của bệnh nhân đã được cắt lọc, diện tích tầm 30 x 30cm nhưng tổn thương ở vùng da và mô dưới da, không tổn thương sâu nhiều ở lớp cơ. Vết thương được theo dõi tiếp, nếu còn hoại tử thêm sẽ cắt lọc tiếp, khi mô hạt lên đủ sẽ lên kế hoạch ghép da.
Anh Tâm hiện đang được chữa trị tại BV Chợ Rẫy - Ảnh: TTO
bệnh nhân P.V.T vẫn đang nằm ở Khoa hồi sức tích cực ICU và được các y bác sĩ dồn sức cứu chữa.
Cũng trong ngày 26/8, Ths Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tin vui khi bệnh nhân P.V.T và vợ được một Mạnh thường quân tặng hai thẻ bảo hiểm y tế.
“Phòng Công tác xã hội liên hệ xã Suối Đá (tỉnh Tây Ninh) để can thiệp mua thẻ bảo hiểm y tế sớm giúp gia đình anh P.V.T nhưng không được. Sau đó, chúng tôi nhờ một chị ở Bảo hiểm xã hội TPHCM mua giúp. Khi mua xong, chúng tôi gửi trả lại tiền nhưng chị không nhận mà muốn tặng cho gia đình anh T” – Ths Hiển chia sẻ.
Vợ anh P.V.T vui mừng được nhận thẻ bảo hiểm y tế - Ảnh: TPO
Đồng thời, trước hoàn cảnh khó khăn gia đình anh T., rất nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp tìm đến giúp đỡ cho nạn nhân.
Trong đó, cô gái tên Nguyễn Đỗ Trúc Phương (26 tuổi, ngụ quận 1) đã quyên góp hơn 200 triệu đồng để giúp anh T. đóng viện phí cho giai đoạn đầu điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 24/8, Trúc Phương đưa vợ của ông T. đến ngân hàng mở tài khoản. “Chị ấy giữ nhiều tiền mặt ở bệnh viện không an toàn nên tôi chuyển toàn bộ vào thẻ ngân hàng. Khi cần, người nhà có thể rút và lo viện phí cho bệnh nhân”, Trúc Phương nói.
Cô gái Trúc Phương nhận được sự tin tưởng của nhiều người khi nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh T.
Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm khác hay tin hoàn cảnh khốn khó của nạn nhân cũng tìm đến bệnh viện trao tiền.
Ngày 26/8, trao đổi với Zing, vợ ông T. cho biết khi chồng nhập viện điều trị, bà chỉ có hơn 300.000 đồng mượn từ người thân. Rất may trong những ngày qua, nhiều người đến ủng hộ, chị đã đóng được 190 triệu đồng tạm ứng viện phí để lo cho chồng.
“Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm tạ mọi người và các y tá, bác sĩ trong bệnh viện. Đến nay số tiền từ các nhà hảo tâm quyên góp đã vượt 300 triệu đồng, đủ để tôi lo viện phí cho chồng”, vợ anh T. nói
Chị T. nghẹn ngào khi đối mặt với những lời dị nghị - Ảnh: Tiin
Bác sĩ Sang cũng cho biết quá trình điều trị cho bệnh nhân P.V.T. còn dài, chưa thể biết chính xác viện phí là bao nhiêu.
Theo bác sĩ Sang, quá trình điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới, bác sĩ đã dùng 15 lọ huyết thanh kháng nọc độc rắn cho bệnh nhân, cộng thêm chi phí nằm hồi sức ở khoa, viện phí giai đoạn này dao động 40-50 triệu đồng.
bệnh nhân tiếp tục được bác sĩ chuyển lên Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) khi nọc độc rắn tấn công vào cơ tim. Giai đoạn này, chi phí điều trị tăng thêm nhiều.
“bệnh nhân đã được thay 2 lần huyết tương và lọc máu chậm. Mỗi lần thay như vậy chi phí khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc xử lý vết thương bị hoại tử ở đùi rất phức tạp nên chưa thể nói trước được chi phí điều trị cho bệnh nhân chính xác bao nhiêu”, bác sĩ Sang cho biết.
Cũng theo bác sĩ Sang, khi bệnh nhân vừa nhập viện, các bác sĩ biết được hoàn cảnh khó khăn của anh T. nên đã chủ động đề xuất Phòng Công tác xã hội mua bảo hiểm y tế cho cả 2 vợ chồng anh T.
"Nếu ông T. nằm viện kéo dài, khoảng 1 tháng sau khi bảo hiểm y tế được áp dụng, chi phí điều trị cho bệnh nhân sẽ được giảm rất nhiều", bác sĩ Sang nói.
Trước những lời dị nghị của dư luận về việc chị Tuổi "ôm tiền bỏ chồng", chị nghẹn ngào chia sẻ: ’Em chỉ mong chồng em nhanh khỏe, bao nhiêu tiền từ thiện em sẽ mang tặng hết cho những người khó khăn như em. Giữ được tính mạng của chồng em là em mừng lắm rồi, nên đừng nghĩ em chỉ nghĩ đến tiền.
Em không lợi dụng những Mạnh Thường Quân ngày nào cũng góp cho mình cả trăm triệu, mình cầm trên tay rồi mình bỏ chồng. Em xin thề là em không bao giờ có chuyện đó.
Dù ảnh có cưa đôi chân, nằm liệt giường thì em và con sẽ nâng đỡ ảnh, chăm sóc ảnh đến suốt cuộc đời luôn’.
Trong khi đó, bé Tiến - đứa con trai tận mắt chứng kiến ba bắt rắn nghẹn ngào bày tỏ, điều ước duy nhất hiện tại của Tiến là: ’Ba mau khỏe để về với con và em. Ba về thì con sẽ chăm sóc ba suốt cuộc đời luôn’
Chỉ với câu nói ấy thôi, chỉ cần ba Tâm của con nghe được, sẽ cảm thấy được động viên, an ủi nhiều đến mức nào.
Mong rằng anh Tâm sẽ sớm bình phục và trở về với gia đình nhỏ của mình nhé. Vợ và hai con đều mong chờ!