“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng và lan rộng sang nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng kích hoạt lại các tổ chốt chặn trên tuyến biên giới. Tại đây, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh ngày đêm “căng mình” vượt nắng thắng mưa, ăn rừng ngủ lán, hình thành lên “vành đai sống” kiên cố, giữ vững an ninh trật tự và ngăn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
“Vành đai sống” ngăn dịch trên biên cương Tây Bắc
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân khu vực biên giới đeo khẩu trang đúng cách

Xem Video: ’Lá chắn sống’ phòng dịch Covid-19 ở biên giới Quảng Trị 

//

Căng mình trên biên giới 

Trên tuyến biên giới dài hơn 455km, tiếp giáp 2 nước Trung Quốc và Lào, địa bàn quản lý gồm 4 huyện với 29 xã; thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra đường mòn, lối mở và quản lý chặt chẽ khu vực biên giới.

Ngoài những khó khăn về thiếu điện và không sóng điện thoại, thì nơi dựng lán của cán bộ, chiến sĩ cũng ở rất xa nguồn nước. Địa bàn hẻo lánh, hiểm trở, có nhiều đường mòn, lối mở nên ngoài tội phạm xuyên rừng vận chuyển chất cấm còn tiềm ẩn nguy cơ người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly y tế… Nhiệm vụ của các chiến sĩ ở chốt d‌ã chi‌ến chống dịch vì thế lại thêm cam go bội phần.

Ghé thăm lán trại trên chốt khu vực Mốc 5, Đồn Biên phòng (ĐBP) A Pa Chải, chúng tôi cảm phục sự hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ mang quân hàm xanh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Căn lán chỉ 1 lối nhỏ ở giữa, 2 bên kê 2 chiếc giường tự làm từ cành cây, khúc gỗ, trải vừa 5 chiếc chiếu đơn. Mặc dù, lán dựng bằng khung sắt, nhưng do địa hình không chôn được cọc mà chỉ gá trên nền đá. Mỗi khi mưa to gió lớn, mỗi chiến sĩ ôm 1 chân cọc để lán không bị thổi bay.

Khuôn mặt phong trần vì nắng gió nơi biên giới, Thiếu úy Ngô Văn Tư, Đội phó Đội Phòng, chống chất cấm và Tội phạm (ĐBP A Pa Chải) chia sẻ: “Suốt đêm qua, mưa rừng trút như thác đổ, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác khu vực Mốc 5 phải thay nhau giữ cột lều...

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trong khi tuần tra, kiểm soát đường biên gặp trời mưa, đêm tối bị trượt ngã trầy xước chân, tay, hay những trận sốt rừng, muỗi, vắt bò lổm ngổm trên người... Khó khăn là vậy, song chúng tôi đều động viên nhau vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bảo đảm nhiệm vụ kép

Hiện nay, BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai 68 chốt chặn với gần 300 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám chốt để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện công tác biên phòng với đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; vừa kiểm soát biên giới nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là nguy cơ mang nguồn dịch xâm nhiễm vào nội địa nước ta. 

Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên cho biết: Hiện đang là thời gian cao điểm mưa lũ, các chốt đóng ở vị trí xa dân cư, xa đơn vị, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm, song cán bộ, chiến sĩ tại các chốt vẫn duy trì nghiêm công tác trực, canh gác 24/24 giờ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để kiểm soát tốt địa bàn biên giới mình phụ trách; tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kiên trì bám bản, bám biên giới, vận động bà con không xuất cảnh trái phép, mỗi gia đình xác định là một “pháo đài” ngăn chặn dịch Covid-19.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật