Nỗi đau da cam của một gia đình

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Ơn, ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đang nuôi đứa con tên Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1989) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bị bại liệt, không đi đứng được, mọi sinh hoạt hằng ngày của Việt đều do một tay bà Ơn chăm lo.
Nỗi đau da cam của một gia đình
Đồng chí Lê Văn Hưởng kết luận vụ việc.

Xem Video: Nỗi đau của gia đình nhiễm chất độc da cam

//

Tuy nhiên, những năm gần đây, bên cạnh tuổi cao sức yếu, bà Ơn còn bị bệnh thoát vị đĩa đệm, đi đứng khó khăn; từ đó, cuộc sống của mẹ con bà Ơn càng thêm chật vật và bế tắc.

Chồng bà Ơn, ông Nguyễn Văn Đực, là bộ đội từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Campuchia và chết vào năm 2008. Từ đó, một mình bà Ơn mưu sinh để chăm lo cho cuộc sống hai mẹ con. Vất vả hơn, gia đình bà Ơn không có đất canh tác, hằng tháng sống bằng tiền trợ cấp xã hội vài trăm ngàn đồng. Chính vì vậy, việc chăm lo cho Việt không được chu đáo và căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà bà đang mắc phải ngày càng nặng thêm, bởi không được khám bệnh, uống thuốc thường xuyên. Mặc dù nhiều lần bác sĩ yêu cầu phẫu thuật, nhưng đến nay bà Ơn vẫn chưa thể tiến hành, vì không tiền và phải chăm lo cho Việt. Để giảm bớt những cơn đau hành hạ, bà Ơn chỉ còn biết tìm đến tổ thuốc từ thiện gần nhà để hốt thuốc Nam về uống.

Không chỉ cuộc sống chật vật do thiếu thốn, bệnh tật, mà căn nhà của mẹ con bà Ơn đang ở do Chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xây tặng từ năm 2010 đến nay cũng đã xuống cấp. Hiện tại, cuộc sống của mẹ con bà Ơn gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội và những nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Ơn xin liên hệ Tổ Từ thiện - Xã hội, Báo Ấp Bắc, địa chỉ số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật