Cãi vợ, thanh niên bị bỏ rơi trên đường cao tốc giữa đêm sau khi đi vệ sinh, phải đi bộ suốt 16km

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cãi vợ, anh chồng bị bỏ lại trên đường cao tốc giữa đêm và phải đi bộ suốt 16km. Gần 3 giờ sáng lang thang trên đường cao tốc vô cùng bơ vơ, chắc hẳn trải nghiệm này sẽ rất khó quên đối với người đàn ông này trong đời
Cãi vợ, thanh niên bị bỏ rơi trên đường cao tốc giữa đêm sau khi đi vệ sinh, phải đi bộ suốt 16km
Ảnh minh họa

Xem Video: Cãi nhau với vợ, chồng lao xe xuống sông làm 3 người chết?

Khi chồng dừng lại đi vệ sinh, người vợ phóng xe đi luôn, đіện thoại của anh cũng bị vứt lại bên đường, hư hỏng nặng.

Vào 2h ngày 7/5, Sở cảnh sát thành phố Tất tiết, tỉnh Quý Châu nhận được thông báo có một người đàn ông đang đi bộ trên đường cao tốc. “Nguyên nhân được cho là bị vợ bỏ rơi giữa đường”, cảnh sát Trần – người tiếp nhận vụ việc – cho biết.

Người đàn ông bị bỏ rơi họ Khương, 38 tuổi, người Trùng Khánh. Khương cho biết, anh và vợ kết hôn được hơn 10 năm, hiện cô đang mang thaі đứa con thứ hai

“Chúng tôi đến Quý Châu để thăm một người họ hàng. Chuyến đi ban đầu rất vui vẻ, nhưng trên đường về hai vợ chồng đã cãi nhau”, Khương nói.

Cảnh sát thành phố Tất tiết, tỉnh Quý Châu phải mua vé tàu cho anh Khương trở về nhà tại thành phố Trùng Khánh. Ảnh: gmw.cn

Theo lời người đàn ông này thì hôm đó anh đã nhậu trước khi về nhà, vợ phải cầm lái. Ban đầu họ cãi nhau về việc nhậu, sau đó trận cãi vã ngày càng lớn hơn. Tầm 11 giờ đêm, khi lái xe đến khu dịch vụ tự động trên đường cao tốc, Khương bước xuống, khi ra ngoài đã không thấy bóng dáng vợ đâu nữa.

“đіện thoại của tôi cũng bị cô ấy quẳng xuống đường, ví tiền để trên xe. Không còn gì trên người nên tôi đành phải đi bộ”, Khương thuật lại sự việc cho cảnh sát.

Do không quen đường, lại không có ai trên đường thời điểm đó nên Khương phải đi bộ hơn 16 km để đến điểm thu phí gần nhất.

Tại đồn cảnh sát, Khương tỏ ra buồn bã nhưng nói “Không giận vợ”. Sau khi nắm tình hình, cảnh sát thành phố Tất tiết đã giúp người đàn ông này liên lạc với gia đình nhưng không thành công. “Dù vò đầu bứt tai cả buổi nhưng anh ta không thể nhớ bất kỳ số đіện thoại nào của người thân”, ông Trần cho hay.

Cảnh sát sau đó đã phải mua thức ăn và thuê giúp Khương một phòng tại khách sạn gần đó cho anh nghỉ ngơi. Chủ khách sạn sau khi nghe sự cố của người đàn ông này cũng miễn phí tiền phòng.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã mua vé tàu cao tốc để Khương trở lại Trùng Khánh. Sau khi về nhà, anh đã gửi lời cảm ơn và chuyển lại tiền vé tàu cho cảnh sát thành phố Tất tiết, đồng thời hứa sẽ không cãi nhau với vợ.

Sau sự cố này, cảnh sát thành phố Tất tiết khuyên người dân: “Tranh cãi khi đang lái xe trên đường cao tốc rất tai hại, khiến người lái xe không chú ý tới tốc độ và cảm xúc của mình, dễ xảy ra v.a ch.ạm. Ngoài ra đi bộ trên đường cao tốc cũng rất hiểm nguy. Đừng vì sự khác biệt trong suy nghĩ mà thả người trên đường cao tốc”.

Sau khi rõ ràng mọi việc, cảnh sát thành phố Tất tiết mua vé tàu về Trùng Khánh cho anh Khương. Về nhà xong xuôi, anh trả lại tiền cho cảnh sát và hứa sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ của mình.

Vợ chồng cãi nhau là chuyện rất nhỏ. Sau khi cãi vã, có nhiều phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, hôn nhân vẫn tiếp tục. Đừng bao giờ suy nghĩ và làm ra hành động dạі dột bởi rất có thể hậu quả xảy đến, hối hận cũng không kịp nữa.

Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bà vợ, đừng nghĩ có những hành động "trên cơ" chồng mới là vợ giỏi. Một người vợ khéo léo sẽ biết tận dụng sự tinh tế của mình trong cách xử lý những tình huống bất ngờ xảy đến. Đừng để xảy ra hậu quả đáng tiếc rồi mới tự than trách, dằn vặt nhau. Thế mới nói, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, đừng "cả giận mất khôn" mà liên lụy bao người.

Tất cả mọi mâu thuẫn đều có thể tìm ra phương hướng để giải quyết một cách bình tĩnh, từ từ. Hãy để mâu thuẫn trong hôn nhân chỉ là gia vị chứ đừng biến nó thành "món chính" trong mối quan hệ của bạn.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật