Nghỉ việc chăm con riêng tật nguyền của chồng, ai khuyên ‘kiếm mối khác’ vợ vẫn kiên quyết: Nó là con em

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mối quan hệ mẹ ghẻ - con chồng trước đến nay vốn xảy ra nhiều điều tiếng. Tuy nhiên không phải bà mẹ kế nào cũng cay nghiệt với đứa con chồng mà mình không sinh ra.
Nghỉ việc chăm con riêng tật nguyền của chồng, ai khuyên ‘kiếm mối khác’ vợ vẫn kiên quyết: Nó là con em
Nghỉ cả việc chăm con riêng tật nguyền của chồng, được khuyên ’kiếm mối khác’ vợ vẫn kiên quyết: Nó là con em. Ảnh Netnews.

Xem Video: Cha dượng hiếm muộn 16 năm chăm sóc con riêng của vợ,

Vẫn còn rất nhiều câu chuyện cảm động về hạnh phúc gia đình, về tình mẫu t‌ử th‌iêng liêng ấy. Năm 1997, cô Cao Vân kết hôn với ông Dương Hiểu Phong, khi đó, ông Dương đã có con trai là Dương Hoằng Kiện 12 tuổi.

Không quan tâm chồng đã có con riêng, Cao Vân chấp nhận làm mẹ kế, nuôi nấng dạy dỗ con trai của chồng không khác gì con ruột. Mặc dù gia đình không khá giả, nhưng cuộc sống rất hạnh phúc.

Ông Dương cảm thấy mãn nguyện khi cưới được cô Cao và cả nhà sống với nhau rất vui vẻ. Cuộc sống gia đình 3 người hạnh phúc chưa được bao lâu thì một tai nạn ập đến khiến đứa con trai của ông Dương bị tổn thương rất nặng.

Năm 2009, tai nạn nghiêm trọng xảy ra với con trai ông Dương. Ảnh Netnews.

Sau khi chạy chữa, cuối cùng cậu bé phải sống một cuộc sống thực vật. Thông tin này đối với vợ chồng cô Cao Vân như sét đánh ngang tai bởi nhà đã chẳng có tiền, nuôi 1 thằng con thực vật thì sống thế nào.

Lúc này, ông Dương bèn nói với vợ: ‘Thôi, em đi đi, kiếm người khác mà sống chứ anh không muốn khổ em. Chuyện này không phải ngày một ngày hai, có thể sẽ là cả đời’.

Sau khi nghe xong, người phụ nữ này rất tức giận. Cô nói: ‘Nó là con em. Em nhất định sẽ ở bên anh để chăm sóc cho cả nhà, không bao giờ buông tay’.

Mặc kệ bác sĩ nói thế nào, cô Vân vẫn chăm sóc con trai từng ngày. Ảnh Netnews

Kể từ sau đó, hằng ngày, cô Cao Vân đã tạm gác mọi công việc tập trung chăm sóc cho con riêng của chồng. Sáng cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó tự tay làm vệ sinh thân thể rồi còn massage và nói chuyện với con trai.

2 vợ chồng cùng nhau chăm sóc. Ảnh Netnews

Thời gian trôi đi gần 3 năm, cuối cùng đứa con trai năm nào cũng bất đầu có chuyển biến, biết gọi: “Mẹ ơi”...Cả gia đình vui mừng vỡ òa vì cuối cùng con trai cũng đã tỉnh dậy.

Ngày con trai biết gọi mẹ ơi, cả nhà vỡ òa, hạnh phúc. Ảnh Netnews.

Sau khi con trai tỉnh, vợ chồng cô Cao lại tiếp tục cùng anh tập vật lý trị liệu cũng như giúp con trai hòa nhập lại với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày sau hơn 3 năm hôn mê.

Phải mất 3 năm, người con trai mới tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ảnh Netnews.

Dù biết vất vả, khó khăn, nhưng cô Cao Vân chưa bao giờ từ bỏ, người phụ nữ này luôn cho rằng đó là con trai mình và là tất cả với vợ chồng cô. Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng động lòng, họ ngưỡng mộ tình yêu tuyệt vời của cô Cao dành cho anh Dương, người con riêng của chồng.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật