Vợ sống thực vật bỗng lại có thai, bác sĩ khuyên bỏ nhưng chồng vẫn quyết giữ con chào đời

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng ta cứ luôn tự hỏi khi nào điều kì diệu mới xảy ra với mình thì xin trả lời chỉ cần đừng từ bỏ trước nghịch cảnh của cuộc đời, đủ niềm tin và hi vọng thì nhất định điều kì diệu sẽ đến.
Vợ sống thực vật bỗng lại có thai, bác sĩ khuyên bỏ nhưng chồng vẫn quyết giữ con chào đời
Vợ sống thực vật lại có thai, bác sĩ khuyên từ bỏ nhưng chồng vẫn quyết giữ con chào đời. Ảnh minh họa

Xem Video: Tỉnh lại sau gần 30 năm sống thực vật

Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Yang sống tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vợ chồng anh Yang kết hôn đã được 3 năm, tình cảm giữa 2 người vô cùng thắm thiết. Tuy nhiên vì lí do công việc, anh Yang thường xuyên phải xa nhà nên ít có dịp gần gũi vợ.

Thành thử đã sống với nhau 3 năm nhưng cả 2 vẫn chưa có được mụn con nào. Thời gian gần đây, dự án mà anh Yang đang làm đã kết thúc, nhớ vợ, anh liền xin nghỉ phép về nhà thăm gia đình.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm này thì vợ anh Yang bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang trên đường ra đón chồng. Cô bị chiếc xe tải mất lái tông thẳng vào bất tỉnh, khi đưa đến viện cấp cứu, bác sĩ nói vụ tai nạn đã ảnh hưởng lên dây thần kinh khiến người phụ nữ này phải sống đời thực vật.

Nhiều năm kết hôn thường xuyên xa nhà, không thể bên vợ quan tâm chăm sóc. Bây giờ, thấy vợ gặp phải tai nạn bất ngờ, anh Yang không biết phải làm thế nào cả. Bởi công việc của anh vốn đã bận rộn, tân hôn đã phải xa nhà vì muốn kiếm thêm chút ít trang trải gia đình.

Giờ đây, nếu hết thời gian nghỉ phép, lại phải đi làm thì trong lòng anh luôn có cảm giác áy náy với cô. Chính vì thế, anh Yang quyết định từ bỏ mọi thứ để ở bên vợ mỗi ngày, ân cần chăm sóc bù đắp thời gian đã mất trước đó.

Mỗi ngày, anh Yang đều dành thời gian massage chân tay cho vợ, sau đó đưa cô đến ban công tắm nắng, những mong vợ sớm hồi phục trở lại. Thế rồi trong một lần massage cho vợ, anh Yang phát hiện bụng cô lồi lên, có dấu hiệu to bất thường.

Sợ rằng cô còn bị ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên ngay lập tức, anh Yang đưa vợ đến các bác sĩ để kiểm tra và biết được tin người vợ đang mang bầu. Có lẽ, ngày cô lái xe muốn đến ga tàu đón anh cũng là vì muốn nhanh chóng báo tin mừng này cho chồng.

Nghĩ đến vợ vì chuyện này mà gặp tai nạn, anh Yang vừa mừng lại vừa buồn phần nhiều. Hơn nữa, các bác sĩ thông báo rằng thai nhi giờ được gần 5 tháng tuổi nhưng vì trong quá trình điều trị bệnh, vợ anh đã sử dụng rất nhiều các loại thuốc khác nhau, không có lợi cho thai nhi.

Họ gợi ý anh Yang nên đình chỉ thai kỳ chứ nếu sinh con ra với sức khỏe người vợ hiện giờ cũng không ổn. Thế nhưng, nghĩ đến nỗi niềm mong mỏi có một đứa con của 2 vợ chồng, anh Yang biết nếu vợ anh tỉnh dậy, cô ấy nhất định vẫn muốn sinh con.

Vì thế, anh Yang quyết định không phá thai mà giữ cho đứa trẻ được sinh ra. Trong khoảng thời gian mang bầu, do nằm liệt giường một thời gian dài, vợ anh Yang có biểu hiện teo cơ.

Mỗi ngày, anh Yang cùng gia đình đã tích cực hồi sức cho người mẹ để có thể đủ điều kiện phẫu thuật sau đó. Ngày thực hiện ca mổ, khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, điều kì diệu đã xảy ra, vợ anh Yang đột nhiên thức tỉnh, nắm lấy vạt áo bác sĩ, nói được yếu ớt.

Khoảnh khắc đứa bé chào đời cũng là lúc vợ anh Yang tỉnh lại như một điều kì diệu. Ảnh Kknews.

Phép lạ này khiến toàn bộ ekip mổ kinh ngạc, bác sĩ sững sờ không biết nên phản ứng thế nào. Y tá vội vàng ra báo tin vui cho gia đình, anh Yang nghe thấy vợ tỉnh lại cũng vô cùng mừng rỡ chỉ muốn xông thẳng vào ôm lấy cô.

Đứa bé được sinh ra khỏe mạnh, không gặp di chứng lạ nào, bệnh của vợ anh Yang cũng dần dần được cải thiện, tri giác phục hồi. Các bác sĩ trong viện liên tục nhắc đến câu chuyện của vợ chồng anh như một phép màu.

Quả thật, sự sống mãnh liệt và tình mẫu tử của người mẹ luôn là điều khiến nhiều người không thể hiểu nổi vì sự kì diệu của nó.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật