Cãi nhau với vợ, chồng ‘lén’ đem con gái út cho người khác nuôi, 33 năm sau mới tìm được nhau để đoàn tụ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mâu thuẫn vợ chồng rồi nảy sinh cãi vã vốn là chuyện chẳng có gì là lạ trong xã hội hiện nay. Thế nhưng khi cơn giận mù quáng che lấp mất phải trái đúng sai thì thật là điều đáng để lên án.
Cãi nhau với vợ, chồng ‘lén’ đem con gái út cho người khác nuôi, 33 năm sau mới tìm được nhau để đoàn tụ
Ảnh minh họa

Mới đây, khi một đoạn clip do tài khoản Shelee Henderson đăng tải đã thu hút được 3,4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Đoạn clip có nội dung về cuộc đoàn tụ sau hơn 33 năm trời của cô Shelee với người mẹ và chị gái.

Nếu chỉ là cuộc đoàn tụ đơn thuần, có lẽ nó đã không thu hút sự quan tâm của nhiều người đến vậy. Nhưng câu chuyện đằng sau quả thật khiến cũng phải bàng hoàng thốt lên ‘Sao trên đời lại có người như vậy’.

Hóa ra, Shelee đã bị thất lạc gia đình nhiều năm và nguyên nhân khiến cô phải lưu lạc xứ người là do chính cha ruột của mình.

Shelee vốn sinh ra tại Hàn Quốc nhưng đã bị chính bố ruột đem đi từ khi cô mới 10 tháng tuổi.

Ảnh Shelee hồi bé do bố mẹ nuôi cung cấp. Ảnh Dailymail.

Mặc dù mẹ của Shelee không biết gì và hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Nhiều năm sau đó, bà vẫn cố gắng đi tìm tung tích con gái. Chia sẻ trên tờ Dailymail, mẹ ruột của Shelee kể lại rằng:

“Tôi với chồng cũ có với nhau 2 cô con gái, vào khoảng thời gian con bé (Shelee) được 1 tháng tuổi, chúng tôi nảy sinh nhiều vấn đề trong hôn nhân. Chồng đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó có lẽ vì quá tức giận, anh ta đã đem Shelee tới tổ chức cho nhận con nuôi nhưng vẫn giữ lại đứa con gái đầu 3 tuổi.

Một tháng sau, tôi trở về nhà để hòa giải thì sốc nặng khi biết con gái út đã được cho đi. Tôi không tin nổi vào sự thật này, sao anh ta có thể làm vậy với con ruột của mình cơ chứ.”.

Chân dung người chồng tàn nhẫn đem con cho nuôi. Ảnh Dailymail.

Người vợ này sau đó đã tới tới tổ chức cho nhận con nuôi để xin lại Shelee, tuy nhiên những người ở đây nói rằng nếu muốn đưa con quay trở lại thì "sẽ phải trả giá đắt".

Vì không có tiền trong tay nên bà đành phải rời đi nhưng 3 tháng sau, bà quay lại để chuộc con. May mắn thay, Shelee vẫn còn ở đó nhưng vừa về nhà được 1 tháng sau, sự việc lặp lại lần nữa.

Gã chồng nhẫn tâm này tiếp tục đem Shelee đi cho làm con nuôi người khác. Mẹ Shelee đã cố gắng vay tiền để đem con gái về nhưng đã quá muộn, cô đã được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi theo thủ tục kín.

‘Sau khi con đi rồi, tôi vẫn tiếp tục sống với chồng cũ thêm 27 năm nữa nhưng bị anh ta hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc nào tôi cũng nhớ đến đứa con gái năm xưa bị cho đi 2 lần, không biết lúc này nó ra sao?

Cho đến 7 năm trước, tôi mới có đủ can đảm để ly hôn, đồng thời cầu xin chồng cũ một lần cuối để nói ra thông tin về cơ quan cho nhận con nuôi’, người vợ chia sẻ.

May mắn thay, người chồng này cuối cùng cũng chịu nói ra cho bà một chút thông tin. Sau đó, bà nhờ con gái cả liên lạc với cơ quan Holt International (Tổ chức nhân đạo và cho nhận con nuôi), từ đó tìm được tới bố mẹ đã nhận nuôi con gái năm xưa, đó là Nancy và Jimmy.

Cuối năm ngoái, bà đã cùng con gái cả bay tới Mỹ để đoàn tụ với Shelee. Đoạn clip đoàn tụ vô cùng xúc động này đã được đăng tải lên mạng xã hội Tiktok của Shelee và thu hút 3,4 triệu lượt xem.

Bà cùng con gái cả sang Mỹ tìm lại Shelee. Ảnh Dailymail.

Ngay khi nhìn thấy con, bà không nói nên lời, ôm chầm lấy Shelee tay bịt miệng khóc nức nở vì quá xúc động. Cuối cùng, bà cũng có thể tìm thấy con gái sau 33 năm xa cách rồi.

Mẹ đẻ ôm chầm lấy mẹ nuôi. Ảnh Dailymail.

Vợ chồng ông bà Nancy và Jimmy cũng có mặt trong buổi đoàn tụ này. Cặp vợ chồng này hết sức xúc động và hạnh phúc khi thấy con gái nuôi tìm được gia đình thật của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật