Bố mất, mẹ qua đời bên nồi cháo đang nấu dở, 2 anh em côi cút cậy tình thương bà nội già yếu bệnh tật

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5 năm trước bố qua đời, cách đây 3 tháng mẹ cũng đột tử bỏ lại 2 con. Từ đó đến nay 2 đứa trẻ côi cút phải cậy tình thương của bà nội bị tật.
Bố mất, mẹ qua đời bên nồi cháo đang nấu dở, 2 anh em côi cút cậy tình thương bà nội già yếu bệnh tật
Bé Hồ S. N, 10 tuổi, phải chăm em và nội sau khi mẹ mất

Xem Video: Hai anh em mồ côi cha và mẹ

//

Câu chuyện về 2 anh em mồ côi, Hồ Ký S. và Hồ Sỹ N. khiến nhiều ngươi rơi nước mắt. Có những đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã nằm ở vạch đích nhưng số phận 2 đứa trẻ ấy lại quá bi kịch, tuổi thơ chẳng trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Biến cố ập đến khiến 2 đứa trẻ phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cậy tình thương của bà.

Hồ Ký S. (năm nay 10 tuổi) và Hồ Sỹ N. (năm nay 7 tuổi), hiện đang sống trong ngôi nhà cũ kỹ tại thôn Trại Răng (Cẩm Đàn, Sơn Động, Bắc Giang). Ai biết được rằng, căn nhà ấy từng rộn rã tiếng cười, giờ đây chỉ còn là màu tang thương, đau buồn.

Năm 2015, khi 2 con miệng còn hơi sữa thì bố đã đột ngột qua đời. Kể từ đó, gánh nặng đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của người vợ, người mẹ là chị H.

Người mẹ đột ngột qua đời bên nồi cháo vẫn còn đang nấu dở

Sáng sớm ngày 12/12/2019, nồi cháo vẫn còn nấu dở trên bếp, 2 con vẫn còn say giấc nồng thì người mẹ bất ngờ đột tử khi chưa kịp 1 lời trăng trối. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.

Chị H. ra đi để lại nỗi mất mát khôn cùng cho gia đình, thương nhất là 2 bé S. và N. Đêm đó còn ôm mẹ ngủ thật say, nào ngờ sáng hôm sau mẹ ra đi đột ngột, bỏ lại 2 con bơ vơ. 

Dù còn rất nhỏ, chỉ mới 10 tuổi nhưng S. lại rất hiểu chuyện, buộc phải trưởng thành sớm hơn. Kể từ ngày mẹ mất, bé S. phải thay mẹ chăm lo cho em và chăm sóc người bà nội bị tật nguyền. Sau những giờ học ở lớp, S. còn phụ việc nhà. Nhưng S. còn quá nhỏ để gánh thêm cuộc đời của đứa em nheo nhóc và bà nội của mình. 

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng con đều học giỏi, chăm ngoan

Mồ côi cả bố lẫn mẹ, 2 đứa trẻ ấy đùm bọc nhau mà sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng từ nhỏ 2 con đều là con ngoan, trò giỏi. Minh chứng là những tấm giấy khen phủ kín trên bức tường cũ kỹ trong nhà. 

Nghe tâm sự của bé S., nhiều người không khỏi nhói lòng. Chẳng còn bố mẹ, con chỉ mong sao bà nội không bỏ con đi như bố mẹ. Con mong ước được tiếp tục đi học nhưng chẳng ai biết được mong muốn ấy được kéo dài bao xa khi mà giờ đây con còn người bà và đứa em nhỏ phải chăm. 

Bà P, bà nội của 2 đứa trẻ thì tuổi già sức yếu, bị tật từ nhỏ với đôi chân bước thấp, bước cao. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà P. canh cánh nỗi lo minh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho các cháu. 

Bà P., bà nội của S. và N.

Nỗi lo toan vẫn còn đó, chi phí lo cho 2 đứa trẻ ăn học đến nơi đến chốn chẳng biết cậy ai. Hoàn cảnh gia đình vốn chẳng khá giả gì, từ ngày con dâu ra đi, khó khăn lại chồng khó khăn. Biết được hoàn cảnh 2 anh em mồ côi cha lẫn mẹ, người dân ở làng và chính quyền địa phương thương lắm, giúp đỡ để gia đình phần nào vượt qua được khó khăn trước mắt. Thế nhưng, chặn đường còn quá dài, tương lai của 2 đứa trẻ chẳng biết ra sao. 

Bé Hồ Ký S., 7 tuổi

Thương 2 đứa trẻ, chỉ trong vài năm phải chịu cảnh mất cha, tang mẹ. Tuổi thơ 2 con vốn đã thiếu thốn rất nhiều, nay lại thiệt thòi tình tương của cha mẹ. Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" lẽ ra con được sống trong tình yêu của bố mẹ, vô tư đúng với cái lứa tuổi của các con. Thế nhưng, chỉ mới 7, 10 tuổi đầu đã phải tự lo cho cuộc sống. Từ nay không còn bố mẹ, chỉ mong 2 con yêu thương, đùm bọc nhau mà sống. Mong rằng tình thương của bà nội và sự giúp đỡ của mọi người gần xa sẽ tiếp thêm động lực để 2 con bước tiếp trong chặng đường phía trước của mình. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật