Chồng ‘né’ nhà ngoại suốt tết

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gọi hỏi mẹ chồng thì bà nói gọn: “Nó đi chơi tết nhà bạn mãi đâu, tôi chả biết“. Lòng Hạnh như lửa đốt.
Chồng ‘né’ nhà ngoại suốt tết
Ảnh minh họa

Đồng hồ chỉ 3 giờ chiều, bảo con gọi cho ba thì vẫn là thuê bao. Thằng bé 6 tuổi khóc òa "Hông lẽ ba quên tụi mình ha mẹ? Trưa giờ mình gọi năm cuộc rồi đó mẹ".

Cố tráng cho xong mấy lõm xi măng sàn nước bong tróc mà mấy ngày trong tết chưa làm kịp, Hạnh phải dừng lại dỗ nín con. Rồi còn cái chân đèn bàn thờ ông ngoại bị gãy do hai con  trai chơi banh ném trúng, Hạnh cũng phải đóng lại cho xong. Tất cả những việc này,  nếu có chồng cùng về ngoại, anh sẽ làm trong một phút ba mươi giây.

Kim đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, Hạnh lại gọi chồng thì chỉ còn o í e.  Sốt ruột, Hạnh gọi hỏi mẹ chồng thì bà nói ngắn gọn: "Nó đi chơi tết nhà bạn mãi đâu, tôi chả biết". Lòng Hạnh như lửa đốt. Nhà nội, nhà ngoại cách nhau 200km, làm sao Hạnh có thể đi tìm chồng?

Mẹ con Hạnh đã có một cái tết đầm ấm bên nhà ngoại. Ảnh minh họa

Hạnh lo lắng quá. Đường sá tết nhất đông người, thà anh cứ báo là anh tới đón mẹ con trễ so với dự định. Đằng này điện thoại chồng không liên lạc được, mẹ chồng bảo không biết chồng đi đâu. Hạnh làm sao không như ngồi trên lửa.

Ừ mà... tất cả cũng tại trận cãi nhau trong tết và tin nhắn từ cô gái nọ.

Hôm ấy,  Hạnh đang trò chuyện với con về kế hoạch tết nhà ngoại thì chồng Hạnh đang đánh xi giày bỗng đanh giọng: “Về nội ăn tết như năm trước nha, không có gì thay đổi hết, để mừng nhà nội vừa cất xong”.

Hạnh há hốc vì quyết định đột ngột của chồng, mười năm cưới nhau, đã hứa rằng mỗi năm sẽ ăn tết đều đặn hai bên nhà nội- nhà ngoại. Sao nay lạ vậy?

“Chẳng có gì là lạ hết. Tôi là chồng, là cha của cái nhà này, tôi quyết là mọi người phải nghe. Nếu cô không nghe lời tôi thì cô về ngoại, tôi về nội ăn tết”.

Hạnh chưng  hửng. Bởi mấy ngày đầu tháng Chạp, bà ngoại Bin bị té gãy chân phải bó bột. Hạnh mong từng ngày để về bên mẹ, chăm lo cho bà từng chén cơm chén nước bởi nhà chỉ có hai chị em gái lấy chồng xa, mà năm nay em ấy vừa sinh con, không về được. 

Ba đã mất từ khi Hạnh vào lớp 10, mẹ tảo tần nuôi hai con gái học hành nên người. Rồi đứa nào cũng lấy chòng xa, về Sài Gòn lập nghiệp, mỗi năm chỉ hai lần về với mẹ là đám giỗ ba và tết nguyên đán. Vậy mà...

Đang buồn bã lướt mạng bỗng dưng nick chồng nhảy vào inbox Hạnh: “Chị thật là dại á, đàn bà mình là vợ, chồng nói cái gì phải nghe chứ sao lại cãi cho chồng buồn? Em là bạn thân của anh Quốc ở công ty, chị không về quê nội ăn tết năm nay nên ảnh buồn tâm sự với em á”.

Đầu óc Hạnh quay mòng mòng, bạn thân cỡ nào đến nỗi chồng Hạnh cho luôn cả mật khẩu? Thân cỡ nào mà chồng dám để cô ta dạy đời vợ mình? Hạnh nhắn lại: “Em là ai? Sao vào được nick của chồng chị thế?”.

“Bởi vậy anh Quốc nói chị khờ lắm là phải rồi. Hihi vì điện thoại ảnh vừa rớt mất, máy tính anh thì hư, anh mượn máy em làm việc và quên đăng xuất. Ảnh thông minh vậy mà có người vợ khờ như chị thiệt là kỳ lạ”.

máu nóng bốc tận đỉnh đầu nhưng Hạnh cũng cố dằn lòng mà hỏi thăm này họ. Hóa ra cô nàng tên Hương, là hàng xóm cũ của chồng Hạnh, rồi ai cũng lên thành phố lập nghiệp rồi lại làm chung công ty từ hơn năm nay. Quan trọng là Hương chưa lấy chồng. Dò thêm các mối quan hệ ở công ty của chồng, Hạnh còn biết họ làm chung phòng, ăn ý nhau trong nhiều việc.

Họ từng là hàng xóm, giờ lại là đồng nghiệp. Ảnh minh họa

Tối về, Hạnh đem việc gái lạ dạy đời hỏi chồng, anh bảo: "Chỉ là do cô ấy quan tâm gia đình mình thôi, chả có gì đâu, bạn bè ấy mà. Đừng hạch hỏi tinh linh". Nói qua nói lại một chặp, anh thủng thẳng: "Hay là tết nay em về ngoại chăm bà, anh về nội mừng nhà mới, hẹn mùng 7 anh sẽ sang tết muộn nhà ngoại và đón 2 mẹ con".

Vậy mà đã chiều tối mùng 7 tết, không thấy tăm hơi chồng đâu, điện thoại thì không liên lạc được

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật