Tôi đi công tác 6 tháng, vợ ở nhà ‘lên giường’ bừa bãi như vũ bão, cắm sừng sương sương với 8 người

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ 6 tháng đi công tác ngắn ngủi vợ đã cắm lên đầu chồng 8 cái sừng, đấy chỉ là những người tôi đọc được tin nhắn còn những số bị xóa đi thì không rõ.
Tôi đi công tác 6 tháng, vợ ở nhà ‘lên giường’ bừa bãi như vũ bão, cắm sừng sương sương với 8 người
Ảnh minh họa

Xem Video: Vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình với trai trẻ nhưng mặt vẫn còn câng câng không sợ gì hết

//

Khi tôi viết những dòng này là khi tôi vừa đánh cho gã tình nhân 1 trận và làm đơn ly hôn với vợ. Tôi thật không thể tin nổi người vợ mà mình hết mực yêu thương lại có thể làm những chuyện đáng khinh như thế. Lúc này tay tôi vẫn rất run vì giận, run vì không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Tôi và vợ cưới nhau đến nay đã được 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con vì vợ còn trẻ hơn nữa muốn kế hoạch để tôi tập trung vào sự nghiệp đến đầu năm sau bắt đầu tính chuyện con cái. Tôi không muốn vợ bầu bí sinh con khi chồng đang đi làm xa.

Tôi làm kĩ sư cho 1 công ty lớn, vì chăm chỉ và chịu khó lại làm được việc nên tôi được cử qua Nhật làm 1 thời gian. Nếu đi Nhật lương tôi sẽ cao gấp mấy lần lương ở Việt Nam nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải xa vợ xa gia đình. Trước khi đồng ý đi tôi đã hỏi ý kiến vợ và cân nhắc rất kĩ, cô ấy ủng hộ cho tôi đi vì muốn tôi phát triển sự nghiệp. Khi đó tôi vừa cảm kích vừa thương vợ vô cùng, thiết nghĩ mình cố gắng vì tương lai của 2 vợ chồng cũng được. Tôi định sẽ gom góp để mua 1 căn hộ chung cư rồi ổn định để sinh con, tôi không muốn vợ con mình phải khổ.

Lúc qua Nhật tôi và vợ gọi video thường xuyên, tình cảm của 2 vợ chồng vẫn rất tốt. Hễ cô ấy thích mỹ phẩm hay đồ áo gì tôi đều cố gắng mua gửi về. Tôi vẫn ngày ngày làm việc vất vả nhưng không 1 lời than vãn và 1 lòng với vợ. Tôi luôn tin yêu cô ấy và không hề biết vợ đã cắm sừng sau lưng mình cho đến 1 ngày tôi về nhà không báo trước. Tôi muốn vợ bất ngờ, lần này về được 4 hôm rồi tôi đi, lúc tôi về vợ chưa về vì chưa đến giờ tan làm. Thấy Ipad vợ vứt trên giường hết pin nên tôi đem ra sạc giúp. Tôi còn chuẩn bị đồ ăn tối cho cô ấy nữa, xong xuôi lên giường tôi bật Ipad lên rồi tò mò vào mục tin nhắn facebook của vợ. Tim tôi như có ai bóp nghẹt vì cả nghìn tin nhắn hiện ra.

Nào là với 2 anh người yêu cũ, 2 thầy giáo cũ, thầy giáo Yoga mới và cả đồng nghiệp nữa… Tất cả đều là những người cô ấy từng yêu, từng theo đuổi cô ấy và hiện tại đang theo đuổi cô ấy. Tôi còn sốc ngất khi biết cô ấy đã lên giường với không ít người. Còn tin nhắn thì với ai cũng thân quen mùi mẫn, vợ tôi còn không ngại gửi ảnh lúc thay đồ cho họ nữa. Tôi đếm sơ sơ cũng 8 người.

Tôi thật sự không muốn tin vào mắt mình nữa, người vợ hiền thục đoan trang của tôi đây sao? Choáng váng sốc thật sự, càng sốc hơn khi đọc được tin nhắn tan làm vợ tôi sẽ đi ăn rồi đến nhà nghỉ với anh chàng đồng nghiệp. Họ sẽ hẹn hò trong vòng 2 tiếng vì anh ta phải về sớm kẻo vợ nghi ngờ.

Đọc những dòng vợ vừa chát với đồng nghiệp tôi liền lấy xe đến cơ quan vợ chờ sẵn, tôi âm thầm theo dõi họ. 2 người cùng đi ăn rồi nói chuyện vui vẻ, tôi có nhắn cho vợ tối nay tôi tăng ca nên không gọi điện được cũng không nhắn tin được. Vợ con rep lại cho tôi: ”Anh giữ gìn sức khỏe nhé, mai gọi cho em nha, yêu anh”.

Đọc những dòng đó tôi vừa đau đớn vừa thấy khinh bỉ, 8h họ rủ nhau vào nhà nghỉ â‌ּn á‌ּi cũng là khi tôi lao vào đánh ghen. Vợ tôi sững sờ mặt cắt không ra giọt máu:

Đây là thằng thứ mấy mà cô đã ăn nằm trong thời gian tôi đi vắng hả? Tôi đếm sương sương cũng được 8 cái sừng rồi, 6 tháng chát chít tán tỉnh rồi thậm chí đi nhà nghỉ với 8 gã đàn ông, cô là người hay siêu nhân vậy. Tôi không nghĩ cô là hạng đàn bà như vậy.

Anh à… em… em…. Mọi việc không như anh nghĩ đâu anh.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tôi đọc hết tin nhắn của cô rồi, cô thật khiến tôi ghê tởm. Tôi trợn mắt nhìn vợ, nhổ nước bọt rồi vút xe thẳng. Cô ấy đứng đó trơ ra như trời trồng rồi òa khóc. Trái tim tôi đau lắm, tôi rất yêu và tin vợ, tôi luôn cố gắng vì cô ấy vậy mà vợ tôi lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Cô ấy nói vì cô đơn nên mới làm như thế, bộ tôi ở nước ngoài không cô đơn hay sao, nghĩ mà cay mọi người à.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật