Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (53)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối tuần này, cả nhà anh Lâm Tử Thông - anh họ của An Kỳ Nhi sẽ đến chơi, thế mà bố An Kỳ Nhi lại đi công tác, làm mẹ An Kỳ Nhi bận bịu quay cuồng.
Mã Tiểu Khiêu tinh nghịch (53)
Ảnh minh họa

Thần đồng Lâm Tử Thông

Sáng sớm, bà đã tất tưởi đi chợ mua tôm cá tươi. An Kỳ Nhi hỏi sao mẹ không mua thịt, cô bé vốn rất khoái món thịt viên.

- Anh họ của con không ăn thịt, chỉ ăn cá với tôm thôi.

Mẹ An Kỳ Nhi cũng bảo cô bé từ giờ đừng ăn thịt nữa, chỉ ăn tôm với ăn cá giống như anh họ ấy.

- Tại sao thế ạ?

- Ăn cái gì thì giống cái nấy. - Mẹ An Kỳ Nhi bắt đầu thả trí tưởng tượng. - Con thích ăn thịt lợn nên con mới ngốc nghếch như lợn. Anh họ con thích ăn cá nên mới thông minh như cá.

An Kỳ Nhi nói:

- Anh họ còn thích ăn món xúc xích chiên giòn nữa, bên trong xúc xích cũng toàn là thịt lợn mà…

- Ôi… - Mẹ An Kỳ Nhi kêu lên. - Mẹ quên không mua xúc xích rồi.

Thế là bà lại tới siêu thị để mua xúc xích, lúc về đến cửa thì cả nhà Lâm Tử Thông cũng vừa đến.

Lâm Tử Thông quen với việc mình là thần đồng, xưa nay không coi An Kỳ Nhi ra gì hết. Cô bé có nói gì với cậu, cậu cũng chẳng buồn đếm xỉa.

Vừa vào trong nhà, Lâm Tử Thông liền cầm ngay một quyển sách leo lên ghế sôpha đọc. An Kỳ Nhi hỏi anh đọc sách gì. Anh ta trả lời “Em không hiểu được đâu” mà chẳng buồn ngẩng đầu lên rồi mặc kệ cô bé.

An Kỳ Nhi làm mặt xấu trêu Lâm Tử Thông. Ngày trước cô bé cũng thần tượng Lâm Tử Thông lắm, nhưng từ khi xem Mã Tiểu Khiêu làm ảo thuật, cô bé bắt đầu thần tượng Mã Tiểu Khiêu.

- Anh Thông, anh có biết làm ảo thuật không?

Lâm Tử Thông trợn ngược mắt nhìn An Kỳ Nhi:

- Tại sao anh lại phải làm ảo thuật chứ?

- Bạn Mã Tiểu Khiêu ở lớp em siêu lắm, bạn ấy biết làm ảo thuật đấy.

Mẹ An Kỳ Nhi đang bưng hoa quả ra cho Lâm Tử Thông ăn, vừa đúng lúc nghe được câu nói của An Kỳ Nhi bèn nghiêm giọng nói:

- Biết làm ảo thuật thì có gì là ghê gớm, đó là xảo thuật thì đúng hơn. Từ nay con đừng chơi với cái thằng Mã Tiểu Khiêu nghịch ngợm đó nữa.

An Kỳ Nhi hỏi nhỏ:

- Tại sao con lại không được chơi ạ?

- Tại sao? Tại sao? - Mẹ An Kỳ Nhi đanh giọng - Tại vì Mã Tiểu Khiêu toàn những thành tích “bất hảo”, còn anh Thông con thành tích rất tốt, con hãy học tập anh Thông ấy.

An Kỳ Nhi lại hạ giọng:

- Chơi với anh Thông chán lắm, suốt ngày chỉ biết học thuộc lịch.

Mẹ An Kỳ Nhi lại nghiêm giọng, xông tới định tét cho cô con gái một cái thì bị mẹ của Lâm Tử Thông, ngăn lại.

- Thôi thôi, trẻ con mà, nó biết gì đâu.

Nói đoạn, lôi tuột mẹ An vào trong bếp.

- Ối... - Mẹ An Kỳ Nhi lại kêu lên rồi chạy từ trong bếp ra. - Nhà hết gạo rồi, để mẹ đi mua gạo đã.

An Kỳ Nhi xung phong:

- Mẹ, để con đi mua cho.

Mẹ An Kỳ Nhi hơi do dự, từ bé đến giờ An Kỳ Nhi chưa đi mua gạo bao giờ. Mẹ Lâm Tử Thông bảo cậu đi cùng cô bé. Tử Thông đứng dậy, đi theo An Kỳ Nhi ra cửa một cách miễn cưỡng.

Trên đường đi, An Kỳ Nhi liên hồi kể cho Tử Thông nghe về Mã Tiểu Khiêu. Tử Thông tuy không quen Mã Tiểu Khiêu nhưng trong bụng đã thấy bực bội vì cậu ta rồi.

Mua một bao gạo từ siêu thị về, An Kỳ Nhi muốn anh Tử Thông khiêng cùng nhưng Tử Thông thì không muốn. An Kỳ Nhi ôm bao gạo chạy được một đoạn thì mệt quá không chạy nổi được nữa. Cô bé đưa bao gạo cho Tử Thông bê giúp, Tử Thông lại ỳ ra, tay như không còn sức lực gì nữa, thế là túi gạo căng phồng rơi tuột luôn xuống đất, gạo vãi tung tóe trắng xóa.

- Làm thế nào bây giờ? - An Kỳ Nhi khóc lóc. - Anh Tử Thông, anh nghĩ cách gì đi.

Lâm Tử Thông lại trợn ngược mắt lên:

- Rơi thì rơi rồi, còn cách gì nữa?

Lâm Tử Thông bỏ về trước, mặc cho An Kỳ Nhi khóc lóc ở đó với một đống gạo dưới đất. Khóc mãi, khóc mãi, An Kỳ Nhi lại cười, bởi vì cô bé nhìn thấy Mã Tiểu Khiêu. Tiểu Khiêu vừa đi, miệng vừa chóp chép, tay còn xách một túi lớn. Trông bộ dạng chắc cũng vừa từ siêu thị ra.

- An Kỳ Nhi, cậu làm vãi gạo ra đây à?

An Kỳ Nhi lại bắt đầu khóc lóc.

- Sao cậu lại khóc? - Cứ nhìn thấy con gái khóc là Mã Tiểu Khiêu lại mềm lòng. - Tớ đang nghĩ cách cho cậu đây còn gì?

An Kỳ Nhi thấy Mã Tiểu Khiêu cởi quần ra liền bịt mắt lại.

- Cậu bịt mắt làm gì? - Mã Tiểu Khiêu nói. - Tớ có cởi tru‌ּồng đâu.

An Kỳ Nhi mở mắt ra thấy đúng là Tiểu Khiêu còn một cái quần đùi nữa.

- Thế cậu cởi quần ra làm gì?

- Cậu cứ kệ tớ. - Mã Tiểu Khiêu ra lệnh cho An Kỳ Nhi – Cậu cởi cái chun buộc tóc ra đây.

An Kỳ Nhi cởi hai cái chun buộc tóc trên đầu ra đưa cho Mã Tiểu Khiêu. Mã Tiểu Khiêu lấy hai cái chun buộc túm hai ống quần lại. Thế là cái quần của cậu biến thành cái túi đựng gạo có hai ống. An Kỳ Nhi vơ đống gạo bỏ vào quần của Mã Tiểu Khiêu, gạo làm ống quần căng ra, trông giống như hai bắp chân rắn rỏi, vạm vỡ.

Mã Tiểu Khiêu nói:

- Giá mà chân tớ cũng to như thế thì tốt.

Chân của Mã Tiểu Khiêu rất bé, mỗi lần đánh nhau với Trương Đạt, chỉ cần bị gạt nhẹ vào chân là Mã Tiểu Khiêu ngã lăn kềnh.

Vơ xong đống gạo, Mã Tiểu Khiêu cầm dây rút thắt lại. Cậu cho hai ống quần đầy gạo ngồi vắt vẻo lên cổ rồi đem về nhà An Kỳ Nhi.

Lâm Tử Thông về nhà được một lúc rồi, mẹ An Kỳ Nhi hỏi cậu sao An Kỳ Nhi không về cùng. Tử Thông trả lời là cô bé đi đằng sau. Mẹ Kỳ Nhi lại hỏi thế gạo đâu, cậu trả lời bị vãi hết ra đất rồi. Mẹ An Kỳ Nhi không hề hỏi ai làm vãi, lập tức mắng Kỳ Nhi ngay:

- Đúng là ngốc, mua có tí gạo mà cũng không được.

Thấy mẹ An Kỳ Nhi mắng cô bé, Tử Thông chẳng hề cảm thấy áy náy, cũng không thẳng thắn nhận lỗi với người lớn rằng chính cậu làm vãi gạo xuống đất. Cậu cầm quyển sách đang đọc dở, lẳng lặng đọc tiếp.

Thấy con gái đầu tóc rối bù, đằng sau là Mã Tiểu Khiêu, mà quần dài đâu chả thấy nó mặc, mẹ An Kỳ Nhi giận sôi người.

- Con ngắm con xem, có phải lại bày trò gì với Mã Tiểu Khiêu phải không?

- Không ạ. - An Kỳ Nhi đáp - Mã Tiểu Khiêu giúp con đem gạo về.

- Thế gạo đâu?

An Kỳ Nhi vỗ vỗ hai ống quần đang vắt vẻo trên cổ Mã Tiểu Khiêu:

- Ở trong này ạ.

Mẹ An Kỳ Nhi hơi ngượng, vội mời Mã Tiểu Khiêu ăn hoa quả. Mã Tiểu Khiêu lắc đầu, cậu định bụng không ăn vì nghĩ mẹ An Kỳ Nhi vừa rồi thật không công bằng. Nhưng đang lúc mệt và chán, nhìn đĩa hoa quả tươi ngon, Tiểu Khiêu không đừng được bèn nhón tay lấy rồi cắn một miếng rõ to.

Còn tiếp...

Dương Hồng Anh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật