Người bạn của tôi... cảm ơn anh !!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em thấy nhớ anh những buổi chiều mưa, mưa làm em xao xuyến, mưa làm em nhớ nhung, mưa khiến em bồi hồi, em thấy buồn man mác và rồi mưa khiến em nhớ tới anh. Muốn được cùng anh ngắm mưa, muốn được cùng anh kể những câu chuyện về mưa, và muốn được chia sẽ những cảm xúc tâm trạng em lúc này…
Người bạn của tôi... cảm ơn anh !!
Mưa làm em nhớ về anh thật nhiều

Vẫn là anh luôn đứng chờ em trước cửa nhà, vẫn là anh quen thuộc với cuộc điện thoại buổi sáng với câu nói chúc buổi sáng tốt lành, vẫn là anh luôn nhắc nhở em phải ngủ sớm mặc dù vẫn biết em sẽ chẳng nghe lời…và rồi anh luôn là người đầu tiên em nghĩ đến những khi gặp chuyện buồn, anh cũng luôn là người có mặt trong những cuộc vui cùng em với bạn bè, cũng là người cùng em ngồi suốt buổi chiều cafe…và rồi anh trở thành một người bạn thân, em được là chính mình khi ngồi cạnh bên anh.

Anh bỏ những cuộc vui cùng bạn bè để đến với em nhưng khi em buồn, lặng im ngồi bên cạnh để em được dốc bầu tâm sự. Anh lo lắng cho em những chuyến đi xa một mình, sợ em ăn uống không đâu, đi xa mệt nhọc thường xuyên gọi điện nhắc nhở em phải giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Những hôm đi chơi về trời mưa, thay vì cúi gằm mặt xuống để mưa đỡ tạt vào mặt thì anh lại vươn người lên để che đi những hạt mưa hắt ra phía sau em. Và rồi một ngày anh gửi cho em dòng chữ “我的公主我爱你”… thì giờ em đã hiểu, vậy mà trước đây em đã quá vô tình.

Em vô tình khi cứ ngồi kể về người trước đây của mình cho anh nghe, em vô tình tâm sự với anh về những anh chàng theo đuổi mình, em đã vô tình khi anh cứ hỏi đi hỏi lại em đi học như vậy thì bao giờ mới về, thì em lại hồn nhiên trả lời “ theo dự tính là hai ba năm gì đấy, nhưng nếu ngoài dự tính giả sử mà có anh chàng nào giữ lại thì có thể sẽ ở lại thêm hai ba năm nữa”. Những hôm đi chơi cùng anh, em xề xòa ăn mặc đơn giản, không trang điểm. Có một hôm anh nói “con gái nếu trang điểm một chút sẽ đẹp hơn rất nhiều” một phản ứng rất nhanh em đáp lại “nhưng đi chơi cùng với anh chứ có phải đi cùng người yêu đâu mà cần trang điêm”. Và rồi câu nói vô tâm ấy của em đã khiến anh phải buồn. Em không hiểu…nên đã quá vô tình…

Cảm ơn anh vì thứ tình cảm đặc biệt ấy, cảm ơn anh vì anh đã hiểu em “ lúc này đây em cần một người bạn hơn là một người yêu”, cảm ơn vì anh đã không nói ra điều đấy, không biết vì sự rụt rè của anh hay vì anh sợ em phải khó sử, để em và anh có thể giữ cho tình bạn này được trong sáng, để em không cảm thấy ray rứt vì khiến anh phải đau lòng, vì em chỉ có tình bạn để đáp lại những tình cảm mà anh dành cho em…

Cảm ơn anh người bạn của em…!!!!

Pham Oanh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật