Người phụ nữ bị bỏ lại cùng 31 người đàn ông trên đảo và bi kịch đẫm máu từ những cơn ghen tuông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về 31 người đàn ông toan tính âm mưu nhằm chiếm đoạt người Phụ nữ duy nhất trên hoang đảo Anatahan, từng trở thành điểm nóng của Nhật Bản trong một thời gian dài. Chuyện có thật rất nổi tiếng ở Nhật Bản, nói lên cuộc sống của con người
Người phụ nữ bị bỏ lại cùng 31 người đàn ông trên đảo và bi kịch đẫm máu từ những cơn ghen tuông
Đảo Anatahan hiện tại

“Bà hoàng” của Anatahan

Anatahan là một hòn đảo thuộc sở hữu của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất nằm trên Thái Bình Dương. Trước đây, nó là một hòn đảo hoang nhưng từ khi sự kiện “bà hoàng” Kazuko Higa xảy ra thì hòn đảo bỗng chốc nổi tiếng khắp thế giới.

Câu chuyện bắt đầu từ sau thế chiến thứ nhất. Kazuko Higa là vợ của một vị phó tướng Shoichi Higa. Cô được đi cùng chồng đến Anatahan để cải tạo hòn đảo dưới sự chỉ định của cấp trên là ông Kikuichiro Higa.

Kazuko cùng chồng ra đảo hoang sinh sống

Dù hoàn cảnh trên đảo khắc nghiệt, nhưng Kazuko vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần chồng

Khi sinh sống trên đảo, hằng ngày hai vợ chồng Kazuko cùng cấp trên Kikuichiro đã cố gắng trồng đu đủ, chuối, dứa nhằm bổ sung lương thực để sinh tồn. Cuộc sống của Kazuko cứ bình yên cho đến khi chồng cô phải quay lại Saipan để tìm người em gái. Mặc dù đã hứa sẽ quay lại trong vòng một tháng nhưng Kazuko vẫn không thấy chồng trở về và người Phụ nữ Nhật Bản này tin rằng người bạn đời của mình đã ra đi vĩnh viễn.

Từ đó, Kazuko Higa sống cô đơn cho đến khi “kết hôn” với sếp của chồng là ông Kikuichiro. Vào thời điểm ấy, cả hòn đảo rộng lớn chỉ còn lại hai người, bởi người dân bản xứ đã hoảng sợ bỏ chạy vào rừng vì không chịu được tiếng ѕúng đạn.

Vào một buổi sáng năm 1944, ba chiến hạm của Nhật bị bắn hạ rơi ở ngoài khơi hòn đảo Anatahan. Con tàu bị đắm, Kazuko và chồng mới nhanh chóng tiếp đón 31 lính hải quân bơi vào bờ. Tại đây, họ cùng nhau dựng lều, trồng cây để sinh sống.

Vì là bóng Duy pinky nhất, nên Kazuko luôn là “tâm điểm’ của mọi người trên đảo

Không lâu sau đó, chiến tranh kết thúc, người dân bản địa đã sơ tán khỏi Anatahan và chỉ còn duy nhất một người Phụ nữ là Kazuko cùng 32 người đàn ông.

“Bà hoàng” lên ngôi và bắt đầu chuỗi bi kịch

bi kịch chỉ thực sự bắt đầu khi người chồng thứ hai của nàng Kazuko là ông Kikuichiro Ǫuа đờі vì ốm đau vào năm 1946. Cô thế chỗ chồng mình, trở thành người “cai trị” hòn đảo. Dù không có sắc đẹp “khuynh thành khuynh quốc” nhưng Kazuko cũng được tôn thờ như “bà hoàng” của Anatahan vì cô là bóng Duy pinky nhất của hòn đảo.

Kazuko trở thành nữ hoàng cai trị của hòn đảo sau khi chồng mất

Tại hòn đảo này, nhu cầu ăn uống của con người có thể đã thỏ‌a mã‌n nhưng ý thức chiếm hữu thì chưa bao giờ ngừng lại. Thế cho nên, “trên hòn đảo thưa thớt những rặng dừa, Kazuko Higa trở thành ong Chúa – nguồn cơn của Saʏ mê, tình yêu, lòng thù hận và những âm mưu.” (AP nhận định).

Kazuko trở thành mục tiêu của 31 người đàn ông còn lại trên đảo

Để xóa bỏ các cuộc xung đột ngấm ngầm của các binh sĩ, tướng Ishida – người chỉ huy có quân hàm cao nhất trên đảo lúc bấy giờ đã chỉ định một người kết hôn với Kazuko. Nhưng không lâu sau, người chồng mới đó cũng biến mất một cách bí ẩn. Tiếp đó, Kazuko kết duyên với bốn người nữa và họ cứ lần lượt ra đi. Vậy là 12 người đàn ông đã mất, trong đó 6 người là do ẩu đả với nhau vì muốn “sở hữu” Kazuko.

Chứng kiến tấm thảm ĸịch này, những người đàn ông còn lại quyết định lên kế hoạch hành quyết Kazuko vì cho rằng người Phụ nữ này là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Tuy nhiên, khi mọi thứ chưa kịp tiến hành, nàng Kazuko đã được tiết lộ về mưu đồ đó và tìm cách ẩn nấp trong rừng sâu.

Cơ hội sống sót đến với Kazuko khi cô nhìn thấy một con thuyền từ ngoài khơi. Cô đã trèo lên cây cao, ra tín hiệu cầu cứu và được chấp nhận. Không ngờ đó lại là tàu Miss Susie của Mỹ đi qua Anatahan. Vào tháng 6/ 1950, Kazuko đã an toàn trở về nhà.

Trở về Nhật, Kazuko bỗng nổi tiếng khi công chúng hiếu kỳ trước câu chuyện lạ lùng của “Bà hoàng” trên đảo Anatahan – nơi người Phụ nữ bé nhỏ này “cai trị” 31 người lính. Nhờ danh tiếng đó, cô tận hưởng những cuộc vui trong hàng loạt hộp đêm giữa lòng Tokyo. Đến khi dư luận không còn mặn mà với câu chuyện của nàng nữa, Kazuko lại trở về quê nhà ở Okinawa. Tại đây, cô bất ngờ gặp lại người chồng đầu tiên – ông Shoichi, và tái hôn sau hơn một thập niên xa cách. Họ sống lặng lẽ bên cạnh nhau cho tới cuối đời trong căn nhà nhỏ ở Okinawa.

Trở về Nhật, Kazuko bỗng thành người của công chúng và trở thành đề tài của nhiều tờ báo

Cho đến tận ngày nay, người ta vẫn nhắc lại chuyện “bà hoàng” Kazuko như một nỗi buồn về sự tham lam, ích kỷ của con người. Mà cũng có người đặt ra giả thuyết, nếu sự chiếm hữu không tồn tại thì có lẽ hòn đảo Anatahan đã là chốn yên bình cho những con người lưu vong trong chiến tranh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật