Ai mời được ai?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lão Lưu vừa nhận được thông tri của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đi tập huấn tại trường Đảng thành phố mười lăm ngày. Trong thành phố, lão có một số quan chức là bạn bè và bạn học cũ, họ đều đang nắm giữ những vị trí quan trọng, đều là những người có thể hét ra lửa.
Ai mời được ai?
Minh họa: Lê Tâm.

Lão quyết định lần này sẽ bớt chút thời gian để liên hệ với họ, tụ tập vui vẻ một phen.

Tại trường Đảng thành phố, các điều kiện ăn, ở đều rất tốt, khóa trình học tập không nhiều. Lão Lưu gửi một tin nhắn cho Hiệu trưởng một trường học danh tiếng của thành phố: “Đại Cẩu, tớ là Lão Lưu vừa đến dự tập huấn ở trường Đảng đây, cậu có thời gian không?”.

“Đại Cẩu”(Chó bự) là tên sữa của Hiệu trưởng, ông ấy là bạn học và là đồng hương của Lão Lưu.

“Đại Cẩu” đáp: “Là Lão Lưu hử, mấy ngày hôm nay tớ bận muốn chết đây, trường đang tổ chức thi cấp ba, phải tiếp lãnh đạo đến kiểm tra, tớ không có thời gian để thở nữa”.

Rõ ràng là, Hiệu trưởng Đại Cẩu không có thời gian để đến gặp Lão Lưu.

Lão Lưu lại gửi tin nhắn cho bạn cùng học thời cấp ba là Phó Cục trưởng Cục Điện lực họ Đường: “Tớ là Lão Lưu đây, tớ đến tập huấn ở trường Đảng, cậu có thời gian mình gặp nhau tý nhể”. Không thấy Phó Cục trưởng Đường trả lời tin nhắn, hết giờ học Lão Lưu liền gọi điện thì phải nói mấy câu ông Đường mới nhận ra và trả lời rằng đang phải đi công tác, không thể nào về ngay được.

Lão Lưu không cam chịu, nhắn tin cho lão Triệu, bạn cùng học thời đại học, nay là Chánh Văn phòng Thị ủy: “Triệu này, tớ đang học tại Trường Đảng của Thị ủy. Cậu có rảnh không, mình ngồi với nhau một tý”.

Người gọi là lão Triệu lập tức trả lời: “Lão Lưu đấy hả, xin lỗi vì tớ đang phải tháp tùng cấp trên đi kiểm tra cơ sở mất mấy ngày cơ”.

Lão Lưu không chịu thua, nhớ ra một bạn học cũ khác là Lão Tiền, có mở một quán ăn nhỏ ở thành phố liền nhắn tin tiếp: “Tiền à, mình là Lão Lưu đây, mình đang học ở Trường Đảng, cậu có rảnh mình tụ tập với nhau tý nhể”.

Lão Tiền lập tức gọi lại: “Lão Lưu hả? Chào mừng, chào mừng! Tối nay tớ sẽ lái xe đến đón cậu”.

Lão Lưu vội hỏi lại: “Sao, cậu lái xe đến ư?”.

Lão Tiền cười, đáp: “Đúng vậy, ông bạn ạ! Tớ bây giờ đã nhận thầu hai nhà khách lớn trong thành phố, lúc nào cũng bận, nếu không mua xe để chạy thì thử hỏi tớ làm được gì!”.

Tối hôm đó, Lão Tiền lái một chiếc xế hộp rất sang đến Trường Đảng. Lão Lưu lên xe ngồi thì mới biết là Lão Tiền đã trở thành một ông chủ lớn. Lão Tiền bảo sẽ tặng cho Lão Lưu một niềm vui bất ngờ; Lão Lưu gặng hỏi thì Lão Tiền tủm tỉm: “Đến nơi thì khắc biết”.

Lão Tiền dẫn Lão Lưu đến trước cửa một căn phòng sang trọng và cao giọng: “Khách quý đến rồi đây, mọi người ra đón nhé!”.

Lão Lưu theo Lão Tiền vào trong phòng, tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy chào đón. Lão Lưu kinh ngạc đến đờ đẫn: Trong số họ có Hiệu trưởng Đại Cẩu, có Phó Cục trưởng Điện lực họ Đường, có Chánh văn phòng Thị ủy họ Triệu… và còn có cả mấy bạn học cũ nữa mà Lão Lưu chưa kịp nhắn tin hoặc gọi điện.

Thì ra, trước đó Lão Tiền đã gọi điện thông báo cho các bạn đến đón khách, nhưng lại không nói rõ khách đó là Lão Lưu mà chỉ nói là đón một bạn học cũ vừa mới được đề bạt làm Chủ tịch huyện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật