Mẹ tôi đi vội đón dâu cho chồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nước mắt nuốt xuống tưởng không. Ba họ vẫn ngỡ bằng lòng mẹ vui.
Mẹ tôi đi vội đón dâu cho chồng
Tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ

Gạo đỏ nở lụi tháng ba

Xuân vừa mới ngả đã già còn đâu

Sấp ngửa bưng tráp qua cầu

Mẹ tôi đi vội đón dâu cho chồng

Nước mắt nuốt xuống tưởng không

Ba họ vẫn ngỡ bằng lòng mẹ vui

Cố thẳng, nghiêng ngả, giật lùi

Vén tay áo cũ lặng chùi môi xưa

Cửa qua hai bóng là vừa

Giờ cô dâu mới bỏ thừa mẹ tôi

Chửa hoang cạo đầu bôi vôi

Mẹ tôi không chửa cũng trôi giữa dòng

Tranh của họa sĩ Cát Tường

Con tằm nhả kén trên nong

Mẹ tôi trút hết nhà chồng tưởng bay

Thương thầm một tấm thân gầy

Mẹ đem mẹ dệt sau này tã con  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật