Trước khi giết con, người mẹ chụp ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn, vui vẻ với bạ‌n tìn‌h

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người mẹ nhẫn tâm vẫn vô tư chụp ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn và trò chuyện với đàn ông trong khi con nằm viện.
Trước khi giết con, người mẹ chụp ảnh khỏ‌ּa thâ‌ּn, vui vẻ với bạ‌n tìn‌h
Hai em bé tội nghiệp bị chết do ngạt thở.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

Người mẹ nhẫn tâm

Ở tuổi 23, Louise Porton (người mẫu tự do, sống ở Anh) và cũng là một "gá‌ּi bá‌ּn ho‌ּa" vừa lĩnh án tù chung thân nhưng phải thụ án ít nhất 32 năm tù mới được tha bổng. Tuy nhiên, đây cũng là một bản án đích đáng cho những gì mà cô ta đã gây ra với 2 đứa con non nớt của mình

Bản án xuất phát từ tội ác của Louise Porton giết 2 con gái vô tội là Lexi Draper (3 tuổi) và Scarlett Vaughan (17 tháng tuổi) cách nhau 18 ngày.

Xem Video: Cha giết chết con vì uất hận nhiều lần bị con đánh đập

//

Người mẹ này cố gắng làm cho cái chết của 2 đứa trẻ như tự nhiên, không có tác động gì từ bên ngoài. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm t‌ử th‌i cho thấy, 2 đứa trẻ không phải t‌ử von‌g do nguyên nhân tự nhiên mà chúng bị chết do ngạt thở.

Lexi được các nhân viên y tế gia đình cho biết t‌ử von‌g ngày 15/1/2018. Theo người mẹ trẻ, cô gọi xe cứu thương sau khi phát hiện con gái không cử động trên giường khi vào phòng kiểm tra. Nhưng các nhân viên điều tra phát hiện bé Lexi đã t‌ử von‌g một lúc trước khi người mẹ gọi cho cấp cứu.

Còn bé Scarlett qua đời ngày 1/2/2018. Louise Porton cho hay, bé Scarlett bị ốm nhưng khi đưa đến bệnh viện thì được xác định đã t‌ử von‌g. Người mẹ này bị bắt giữ vì bị nghi ngờ sát hại con và bị kết tội vào tháng 1/2019. Tờ Mirror cho hay, lý do khiến người mẹ nhẫn tâm sát hại 2 con là do chúng cản trở việc B.hoa của cô ta.

Vô tư đăng quần áo của con bán trên mạng

Người mẹ độc ác gây ra sự việc đau lòng.

Trước khi bị bắt, Louise Porton không những không đau khổ mà còn đăng tải hình ảnh những quần áo của 2 đứa trẻ đã chết lên Facebook để rao bán với giá 20 bảng/chiếc.

Louise Porton không dành thời gian cho các con, thậm chí cô quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với một người đàn ông trong khi 2 con gái ngủ ở phòng khác. Chris Draper (cha của bé Lexi) cho biết, ông căm ghét Louise Porton vì không có hình phạt nào đủ cho việc cô ta đã đoạt mạng của 2 đứa trẻ vô tội.

Thậm chí, trong khi bé Lexi nằm viện, người mẹ tàn nhẫn này vẫn vô tư chụp ảnh nud‌ּe trong nhà vệ sinh bệnh viện để gửi cho những người đàn ông khác hay sắp xếp để làm "chu‌yện ấ‌y" với một nam giới. Giữa lúc con mới t‌ử von‌g, người ta vẫn nghe thấy tiếng cười của cô ta tại nhà tang lễ khi nói chuyện với một người đàn ông qua Facetime.

Xem Video: Chân dung người cha giết con gái, vứt xác xuống sông Hàn

//

Các nhân viên điều tra phát hiện người mẹ tìm kiếm trên Internet về đuối nước và ngừng thở bằng cách dùng băng dính. Sau khi cảnh sát thu giữ điện thoại của Louise Porton, họ còn phát hiện các tìm kiếm của người mẹ này như "mất bao lâu để một xác chết lạnh đến phần vai", “năm điều kỳ lạ xảy ra khi bạn chết”.

Sau khi bé Lexi xuất viện về nhà trước khi t‌ử von‌g, người mẹ tìm kiếm thông tin về việc "liệu có thể chết khi bị bịt mũi, miệng bằng băng keo", hay "một người có thể được cứu sống bao lâu sau khi bị ngạt nước" hay đọc một bài báo "một em bé được cứu sống sau khi suýt chết vì ngạt nước".

Vị thẩm phán tại phiên tòa tuyên bố, Louise Porton khiến 2 đứa trẻ t‌ử von‌g vì cố tình làm chúng ngạt thở và trì hoãn gọi xe cứu thương cho đến khi Lexi chắc chắn đã chết.

Mỗi ngày, Louise Porton dành 3 tiếng trò chuyện với những người đàn ông khác trên ứng dụng hẹn hò và sử dụng các trang web để gửi ảnh cho các nam giới trên mạng. Cô khoe mình là người dễ tính. Thậm chí, cô ta từng nói với một nhiếp ảnh gia là anh ta có thể làm bất cứ điều gì với cô khi trả giá 300 bảng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật