Thí sinh ăn mừng như giành chiến thắng sau cuộc ‘vượt vũ môn’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết thúc 3 ngày thi THPT quốc gia, những hình ảnh đọng lại trong và ngoài cổng trường chủ yếu là nụ cười và những pha nhảy cẫng ăn mừng của thí sinh sau khi làm tốt bài thi.
Thí sinh ăn mừng như giành chiến thắng sau cuộc ‘vượt vũ môn’
Ảnh minh họa

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, cả nước có khoảng 38.000 phòng thi, 1.980 điểm thi với hơn 887 nghìn thí sinh. Trong đó, gần 234.000 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu vào đại học (chiếm 26,38%). Khoảng 623.000 em đăng ký xét tốt nghiệp và tuyển sinh đai học, cao đẳng (chiếm 70,22%). Số thí sinh chỉ thi để xét tuyển đại học, cao đẳng là 30.202 (chiếm 3,04%).

Sáng 27/6, các em đã hoàn thành cuộc "vượt vũ môn" sau ba ngày căng thẳng.

Đa số học sinh đánh giá đề thi năm nay "dễ thở", phù hợp để xét tốt nghiệp. Các thí sinh có học lực khá trở lên được dự đoán dễ dàng đạt điểm cao.

Nguyễn Trung Kiên (phải, học sinh trường THPT Hoàng Cầu, Hà Nội) cho biết em rất thoải mái sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2019. Kiên nhận xét đề thi năm nay không quá khó, đặc biệt là Giáo dục Công dân.

Làm bài dễ dàng, nhiều bạn trẻ chạy từ cửa phòng thi ra cổng với khuôn mặt biểu lộ rõ sự mừng rỡ giống như cầu thủ vừa ghi bàn thắng vào lưới đối phương.

Với những sĩ tử này, đây mới là những giây phút cuối trong cuộc đời học trò, khi còn được nhảy chân sáo, vui đùa trên sân trường phổ thông.

Kết thúc rồi, nhẹ nhõm rồi, giờ chỉ còn chơi thôi, con đường học hành phía trước sẽ tính tiếp sau khi có kết quả. Những nụ cười, niềm phấn khởi tràn ngập trước cổng trường làm nhiều người vui lây.

Không ít phụ huynh thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ông bố, bà mẹ đã trút được gánh nặng lo âu trong suốt thời gian dài. Có người chỉ cần con làm được bài là mừng, dù chưa biết điểm.

Ông Lưu Văn An đi đón cháu nội Lưu Nguyễn Minh Tiến (học sinh trường THPT Gia Định, TP.HCM). Hôm nay, Tiến đã hoàn thành kỳ thi và tự tin khoảng 70% khả năng đỗ ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Nhóm thí sinh tự do ở điểm trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, dự thi THPT quốc gia để lấy kết quả xét tuyển đại học. Họ cười vui "như trúng số" sau khi hoàn thành tốt bài thi Toán. Các em này chỉ cần đăng ký thi những môn phù hợp ngành xét tuyển, không cần phải thi hết cả 9 môn.

Anh em, bạn bè cùng chung niềm vui sướng. Niềm vui như nhân đôi khi được chia sẻ với người thân đang chờ đón trước cổng trường.

Đôi bạn thân Nhi và Long tự tin đỗ ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng sáng 27/6. Nhi đánh giá đề Sử, Địa năm nay dễ hơn năm ngoái nhiều.

Bảo Trân (điểm trường Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho biết đề thi dễ so với hình dung nhưng em tiếc nuối một vài câu chưa chắc đáp án.

Ngô Thục Bảo Trân, học sinh trường THPT Trưng Vương, TP.HCM, cho biết: "Hai môn Địa và Giáo dục Công dân, em làm tốt, nhưng Sử dài và khó, làm được tới đâu hay tới đó theo khả năng của mình. Do đã được nhận vào Đại học Hoa Sen, với kỳ thi này, em chỉ cần tốt nghiệp".

"Các con của mẹ thật tuyệt vời, giỏi giang", người mẹ mừng rỡ nói khi biết con làm tốt bài thi.

Đứng ở cổng trường Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhiên (trường Quốc tế Á Châu) vui vẻ đón các em học sinh. Cô Nhiên và các giáo viên trong trường đã đồng hành cùng các em trong suốt những ngày thi. Nhà giáo này cho biết đề thi năm nay đủ để xét tốt nghiệp, còn vào đại học hơi khó. "Trong các môn thi, Toán khả quan nhất, môn Văn trúng đề thi thử của trường. Riêng khối tự nhiên thì Sinh khó, khối xã hội có Sử khó, Giáo dục Công dân vừa tầm", nữ giáo viên nhận xét.

Lê Quỳnh Khanh, học sinh trường THPT Quang Trung, Hà Nội, được bố tặng hoa sau khi kết thúc các bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội sáng 27/6. Khanh cho biết em rất bất ngờ vì bố đến mà không báo trước. Hôm nay, Khanh làm bài tốt, tự tin giành được 8 điểm mỗi môn.

Đặng Việt Hùng, học sinh THPT Kim Liên, Hà Nội, chia vui với phụ huynh sau khi kỳ thi kết thúc. Nam sinh cho biết mình thi tổ hợp Khoa học Xã hội để xét tốt nghiệp và tin rằng đã đạt 5-6 điểm mỗi môn. Trong các buổi thi quan trọng, bố của Hùng luôn đưa đón và động viên con.  

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10152
  1. Sự ‘độc ác’ khiến tôi phải lên tiếng
  2. Kỳ thi THPT Quốc gia: Bắc Giang có thí sinh đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn
  3. 3 trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển
  4. 52 thí sinh bị xử lý vi phạm kỷ luật sau 2 ngày thi THPT quốc gia
  5. Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức
  6. Giám thị kí nhầm, 3 thí sinh ở Lào Cai phải làm lại bài thi môn Văn
  7. Bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia 2019 được chấm ra sao?
  8. 4 thí sinh ở Lào Cai, Sơn La phải thi lại môn Ngữ văn bằng đề dự bị
  9. Hà Tĩnh: Thương cảm cảnh ngộ nữ thí sinh bỏ thi THPT quốc gia về nhà chịu tang cha
  10. Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi THPT quốc gia vì cha giết mẹ
  11. Con trai đau đớn bỏ thi THPT Quốc gia khi hay tin nghi án cha sát hại mẹ
  12. Khánh Hòa: Thi 3 môn 4 điểm vẫn đỗ lớp 10 trường công
  13. Xui rủi ập đến, nam sinh bất ngờ bị bỏng nặng trước ngày thi THPT quốc gia
  14. Một thí sinh bị đình chỉ vì dùng điện thoại chụp đề trong phòng thi
  15. Không khớp mã đề, thí sinh Sài Gòn thi Sinh học trễ 15 phút
  16. Phó giám đốc Sở GDvàĐT TP.HCM xin lỗi về sự cố mã đề thi
  17. Đi thi THPT quốc gia, nữ sinh bị ‘ném đá’ vì lọt ống kính máy ảnh
  18. Cảm xúc trái ngược của sĩ tử khi bước ra khỏi cổng trường thi
  19. Hot girl 2k1 thi THPT quốc gia: Kẻ buồn bã, người ‘trúng tủ’ môn Văn
  20. Đề Ngữ văn bị đưa lên mạng trong giờ thi: Đình chỉ giám thị và thí sinh
  21. Thí sinh được bệnh viện ‘hộ tống’ đi thi vì mới mổ xong
Video và Bài nổi bật