‘Không ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan là sự xúc phạm’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau những lời chỉ trích ở trận thắng Thái Lan 13-0, tiền đạo Alex Morgan của tuyển nữ Mỹ có động thái đáp trả nhằm bảo vệ bản thân và đồng đội.
‘Không ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan là sự xúc phạm’
Tuyển nữ Thái Lan thành “bia tập bắn“ cho Alex Morgan cùng các đồng đội.

Hôm 12/6, đội tuyển nữ Mỹ có màn phô trương sức mạnh khi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 13-0. Chiến thắng này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của đội bóng xứ sở cờ hoa, nhưng cũng khiến nhiều người cảm thấy bất bình bởi cách họ ăn mừng bàn thắng vào lưới đại diện Đông Nam Á.

Sau trận đấu, cựu tuyển thủ Canada Kaylyn Kyle nhận xét gay gắt: "Là một người Canada, chúng tôi chắc chắn không bao giờ nghĩ tới chuyện làm như vậy. Đó là sự thiếu tôn trọng và xúc phạm đối thủ".

Không chỉ Kyle, nhiều chuyên gia cũng như cựu tuyển thủ tỏ ra bất bình với cách các cô gái Mỹ ăn mừng bàn thắng, tạo thành làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. "UglyAmericans" (tạm dịch: Những cô gái Mỹ xấu xí) được sử dụng rộng rãi trong những ngày qua.

Trước cơn bão chỉ trích, Alex Morgan, tiền đạo ghi 5 bàn thắng và thực hiện 3 pha kiến tạo ở trận này, đã có những phát biểu nhằm bảo vệ đội nhà: "Đó là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng cho tuyển nữ Thái Lan nếu chúng tôi không chơi hết mình trong suốt 90 phút, ghi bàn và ăn mừng. Tôi nghĩ người Thái cũng muốn chúng tôi chơi bóng như vậy".

"Tôi ăn mừng bàn thắng của Mal Pugh, sau đó là Sam Mewis và Rose Lavelle. Đây là kỳ World Cup đầu tiên, và tôi tự hào về họ. Toàn đội giành chiến thắng phi thường", cô phát biểu.

Có chung quan điểm, tiền đạo Megan Rapinoe cho biết đội tuyển Mỹ đã thi đấu hết mình, cố gắng tạo ra những kỷ lục nhưng vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho Thái Lan.

"Chúng tôi luôn muốn tạo ra những kỷ lục và làm bất cứ thứ gì để qua mặt người Đức. Tất nhiên, chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho mọi đối thủ, nhưng đây là World Cup", cô khẳng định.

Rapinoe và Morgan đều ghi bàn ở trận gặp Thái Lan.

Trước Morgan và Rapinoe, Abby Wambach, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Mỹ nói riêng và bóng đá nữ nói chung, cũng có những phát biểu nhằm bảo vệ đội nhà trên mạng xã hội.

"Dành cho những ai còn thắc mắc: Với nhiều cầu thủ, đây mới là bàn thắng đầu tiên của họ tại World Cup (Mallory Pugh), chẳng lẽ không được phép phấn khích? Thử đặt bạn vào vị trí của họ, được chơi tại World Cup và ghi bàn, đây không phải giấc mơ hay sao? Ăn mừng, ai đó kể cho tôi về cầu thủ nam không muốn ghi bàn hoặc ăn mừng tại World Cup", cô viết trên trang cá nhân.

Ngày 16/6, đội tuyển Mỹ sẽ bước vào trận thứ 2 tại World Cup nữ 2019 gặp đối thủ Chile, đội bóng đã để thua 0-2 trước Thụy Điển.       

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật