Bị đuổi đánh vì chạy xe kẹp 3, xưng người Hải Phòng, chống đối cảnh sát Kiên Giang

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bức xúc với hành vi chống đối CSCĐ và CSGT Kiên Giang, nhóm thanh niên địa phương đã rượt đánh người vi phạm tự xưng đến từ Hải Phòng.
Bị đuổi đánh vì chạy xe kẹp 3, xưng người Hải Phòng, chống đối cảnh sát Kiên Giang
Ảnh cắt từ clip.

Bị đuổi đánh vì chạy xe kẹp 3, chống đối cảnh sát Kiên Giang

Tối 25.9, 3 nam thanh niên chạy xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và bị cảnh sát yêu cầu dừng phương tiện. Định bỏ chạy nhưng không được, thanh niên áo trắng (tạm gọi là T) chống đối CSGT và CSCĐ khi nói: “Chúng mày chưa chào mà làm việc”.

Thanh niên áo đen vừa dắt xe máy đi vừa than gãy chân rồi.

Khi anh CSCĐ đi tới định giữ xe máy, T liên tục ngăn cản và nói: “Chúng mày chưa chào chúng tao”.

Thanh niên mặc quần short đội nón (tạm gọi là Đ) đi tới nói T dừng lại.

Sau đó, T khoác vai anh CSCĐ làm thân và nói giọng xin xỏ: “Anh em Hải Phòng vào đây. Anh hiểu không? Thông cảm”.

Thế nhưng, anh CSCĐ vẫn không bỏ qua và quyết định tạm giữ xe máy vi phạm luật.

Lúc này, T lại trở mặt và giở giọng thách thức CSCĐ: “Giờ làm sao?”.

T tự xưng người Hải Phòng, chống đối CSDĐ Kiên Giang khiến người dân địa phương nóng mắt.

Thấy không xin xỏ được, T khoác vai Đ đi bộ trên vỉa hè ra về.

Đúng lúc đó, một nhóm thanh niên ở Kiên Giang chạy tới rượt đánh T và Đ.

Một anh CSDĐ phải theo sát để ngăn cản hành vi đánh hai chàng tự xưng người Hải Phòng.

Sau đó, Đ bị nhóm thanh niên Kiên Giang rượt chạy vào quán nước, dù giơ tay xin tha nhưng vẫn dính đòn.

Nếu không có anh CSCĐ đi theo can thiệp, có lẽ Đ sẽ bị đánh hội đồng nhừ tử.

Vừa đánh Đ, vài thanh niên vừa hỏi: “Mày Hải Phòng hả?”.

Sau đó, hai CSGT chạy xe bồ câu tới và có người nói Đ mau lên xe bỏ đi để không bị đánh.

Có lẽ bức xúc với hành vi chống đối người thi hành công vụ, một thanh niên trong nhóm rượt đánh Đ nói: “Người ta bắt xe máy mà mày chửi người ta”.

Cuối clip, CSCĐ và CSGT phải đưa Đ vào nhà dân gần đó tạm lánh nạn để không bị nhóm thanh niên địa phương đánh nữa.

Cảnh sát đưa Đ vào nhà dân tạm lánh nạn.

Anh L.M, tác giả clip : “Công an ở chỗ em nghiêm lắm, bắt vào mà đưa tiền để đi thì ăn thêm cái biên bản hối lộ nên ít khi gặp trường hợp này ngoài đường. Chuyện lạ ở đất Rạch Giá luôn á. Rừng nào hổ đó, với cả em nghĩ nếu dân Hải Phòng máu mặt thật sự không có kiểu ngông cuồng thể hiện trẻ trâu như này. Thôi thì về đồn cho an toàn vậy”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật