Ngày nào cũng đeo mặt nạ đến trường, lật mặt nạ lên nhìn khuôn mặt thật ai cũng thốt lên…

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tới trường với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt bị biến dạng, cậu bé khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình.
Ngày nào cũng đeo mặt nạ đến trường, lật mặt nạ lên nhìn khuôn mặt thật ai cũng thốt lên…
Ảnh minh họa

Ngày nào cũng đeo mặt nạ đến trường, ngón tay bị cắt từ đốt thứ 2

Cậu bé Đào Ngọc Minh ‘nổi bật’ giữa những bạn bè khác bởi chiếc mặt nạ bằng vải che kín đầu.

Minh từng là một bé khôi ngô, nhanh nhẹn nhưng gặp phải tai nạn bị bỏng nặng trong vụ cháy đống rơm.

Đôi mắt to và những ngón tay dính chặt vào nhau, cậu bé vẫn chăm chỉ tới trường và học tập xuất sắc.

Minh bị bỏng 60% c‌ơ th‌ể, tai nạn khiến một nửa mặt bị biến dạng với những vết sẹo lồi, đôi tay bị tổn thương khiến các ngón tay dính lại và xém cụt.

Cậu bé 6 tuổi trải qua 8 cuộc phẫu thuật lấy da, đắp da. Dù trải qua đau đớn và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bé Minh vẫn muốn đến trường học tập cùng các bạn.

Mỗi ngày, mẹ đều đưa đón em đến trường.

Sau giờ học, Minh thường vui đùa với các anh chị trong xóm. Nhiều người đã quen mặt không hề có chút sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu bé.

Sau tất cả, nụ cười và những hi vọng, ước mơ vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt của Minh.

Chồng tẩm xăng đốt vợ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật