Ngày nay, trong mắt nhiều người, chiếc xe không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông, xe đã trở thành món đồ thể hiện “đẳng cấp” chủ nhân của nó. Theo họ, người giàu là người đi xe “xịn” và chủ nhân của những “xế lởm” hẳn sẽ… ít tiền. Với mục đích “làm sang”, không ít người thuê, mượn xe chưng diện.
Thuê, mượn xe vì muốn mình… “sành điệu”
Chiều thứ bảy, ghé xóm trọ ở Cầu Giấy thăm cô em gái, tôi gặp một cậu sinh viên đang gọi điện ngay trước cổng, giọng nài nỉ: “…Cho tao mượn nhé, tao hứa sẽ về ngay…Em này tiểu thư, bạn bè toàn đứa đi xe xịn, tao vác wave đến sẽ “mất điểm” như chơi..”. Thì ra cậu đang hỏi mượn bạn chiếc LX để đi sinh nhật. Không mượn được, cậu cằn nhằn vài tiếng. Kết thúc câu chuyện là: “Tao gọi Taxi!”.
Khi tôi nói: “Đi xe nào chẳng được”, một cậu khác cười ha hả: “Xe đẹp dễ 'cua gái' chị ạ. Các em bây giờ thích người sành điệu”. Theo cậu này, chuyện thuê, mượn xe đắt tiền đi chơi là chuyện thường tình. “Ra đường với xe đẹp tự tin hơn hẳn, đi tới đâu cũng được niềm nở đón chào” – Cậu giải thích. Những chiếc xe “xịn” cậu nói tới là PS, LX, SH, Dylan… Lẽ đơn giản, ai cũng biết nó là xe đắt.
Không chỉ mượn xe “xịn” chơi cho “sành điệu”, nhiều người còn thuê xe đẹp để tiện việc “ngoại giao”. A, chủ một cửa hàng ở Kim Liên nói chuyện với tôi: “Đi bàn chuyện làm ăn, anh phải thuê “xế hộp”. Tốn một chút nhưng đẹp mặt, cái “uy” của mình cũng tăng lên”.
Với người ưa dùng ô tô, xe máy đẹp nhưng chưa có khả năng mua, họ có thể hỏi mượn xe của bạn bè. Không mượn được, đi thuê chẳng khó. “Có cầu thì ắt có cung”, các điểm cho thuê ô tô tự lái ngày càng nhiều xe mới đắt tiền, có cả dòng xe “Vip” như Mercedes, BMW. dịch vụ cho thuê xe tự lái ngày càng đắt khách bởi nhu cầu sử dụng ô tô tăng lên và có không ít người thuê xe vì ý nghĩ: “Đi “ngoại giao”, xe bốn bánh lợi hơn”.
Một số cửa hàng cho thuê xe máy cũng bổ sung xe “xịn”. “Thuê xe số, giá rẻ, nhỏ gọn mà lại ít tốn xăng nhưng nhiều người vẫn muốn thuê xe tay ga cho đẹp” – N ở Hà Đông nói. Cho thuê xe máy đắt tiền xem chừng là dịch vụ khá tiềm năng. Trên Internet, tôi thấy không ít tin rao vặt “Cần thuê SH, LX, Dylan…”
Chuyện không vui...
Hàng xóm cậu sinh viên vừa gọi Taxi đi sinh nhật nói với tôi: “Tính N (tên cậu SV) thích “sĩ diện”, toàn mượn xe đẹp hay gọi Taxi để đi chơi. Nhà cũng có điều kiện nhưng tiền bố mẹ cho có hạn, thế nào cuối tháng cũng thiếu ăn”. Không biết cô gái thích cái vẻ bảnh bao của H có “vỡ mộng” không khi biết cậu này đi mượn xe để “đánh bóng” bản thân?
“Đi xế hộp đắt tiền lại phải hành xử cho “xứng mặt”. Tốn kém nhưng cũng … đành vậy. Biết làm sao khi người ta cứ nhìn xe đánh giá túi tiền.” – A nói chuyện. Được gọi là “đại gia” hẳn cũng thấy vui nhưng cái giá của hai từ này xem chừng không rẻ.
Thiết nghĩ, nếu ai chỉ chú ý đến chiếc xe để đánh giá một người xa lạ, có thể lắm sẽ ngộ nhận nhiều điều.Còn với những người thuê mượn xe chưng diện, khi bị “lộ”, hẳn sẽ mất đi cái nhìn thiện cảm của mọi người.