Người yêu anh chân dài lắm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thế mà anh còn định chia tay cô ấy, vì cái tội, cô ấy bảo thủ, không chịu nghe lời và hay đành hanh.
Người yêu anh chân dài lắm
Bây giờ, gần hai năm yêu nhau, quá nhiều lời bàn ra tán vào, anh chịu hết. anh biết mình không tương xứng về gia thế với cô ấy nhưng có gì đâu, yêu nhau hết lòng hết dạ là được. (ảnh minh họa)

Nhất là, không tôn trọng người khác, nghĩ mình là nhất, là tuyệt thế giai nhân. Những chu‌yện ấ‌y thật ra anh khó chịu nhiều, bỏ qua được nếu cô ấy biết ăn năn hối lỗi, nhưng mà cái chuyện cô ấy cậy mình sang, mình giàu, đối xử không tôn trọng với người lớn, nhất là với những người mà cô ấy gọi là ‘nhà quê’ làm anh sôi máu. Anh quyết định, phen này phải chia tay cho cô ấy trắng mắt ra…

Cô ấy có một nhược điểm là, quá yêu anh. Anh cũng thấy lạ… Vì so với rất nhiều anh bạn tán tỉnh cô ấy, anh chẳng là gì. Cô ấy thường nói, anh không giàu, không đẹp trai nhưng được cái nhìn anh có duyên, ăn nói dễ nghe. Nói chung anh hợp với cô ấy, chẳng hiểu vì sao mà cô ấy lại chết mê chết mệt anh. Cô ấy nói yêu anh chân thành, thật lòng và anh cũng cảm nhận được hết tình yêu của cô ấy dành cho anh.

Cô ấy si mê anh một cách điên cuồng. Chỉ cần một ngày không gặp là khó chịu, bức bối, là cô ấy phải hỏi bằng được xem anh làm gì, ở đâu, tại sao không hẹn hò. Anh đi công tác là cô ấy không ngừng gọi hỏi thăm, lo lắng, quan tâm. Về tới nhà là khẩn trương đón anh, nấu ăn cho anh, đi chơi cùng anh như kiểu tận dụng hết mấy ngày xa nhau…

Cô ấy si mê anh một cách điên cuồng. Chỉ cần một ngày không gặp là khó chịu, bức bối, là cô ấy phải hỏi bằng được xem anh làm gì, ở đâu, tại sao không hẹn hò. (ảnh minh họa)

Được cái cô ấy quá xinh, ngoại hình chuẩn, chân dài như người mẫu. Lắm ông thích cô ấy toàn tìm cách chia rẽ, nói là cô ấy dại khi yêu người như anh. Nhất là khi anh chẳng có gia thế gì.

Anh một chàng trai nghèo, nhà quê, bố mẹ chân lấm tay bùn. Anh cũng không hiểu sao, mình có nhiều cô em theo đuổi, chủ động tiếp cận, tán tỉnh giống y như anh là con gái vậy. Anh cũng lắm mối lắm chứ, thua gì cô ấy đâu. Nhưng mà, anh lại cảm tình cô ấy, cũng có lẽ một phần vì cô ấy quá xinh, chân dài, lại dáng chuẩn. Đàn ông ai chẳng thích phụ nữ có ngoại hình đẹp, rồi mới đến cái gọi là tính cách. Vì tính cách đâu phải cái ngày một, ngày hai là tìm được, là hiểu được đâu. Nên anh yêu trước đã, rồi tìm hiểu sau…

Bây giờ, gần hai năm yêu nhau, quá nhiều lời bàn ra tán vào, anh chịu hết. anh biết mình không tương xứng về gia thế với cô ấy nhưng có gì đâu, yêu nhau hết lòng hết dạ là được. Anh tự tin rằng sau này mình có thể lo cho cô ấy cuộc sống no đủ, ấm áp tình yêu nếu như cô ấy tin tưởng vào anh. Nhưng, dạo gần đây, không hiểu vì sao, anh thấy cô ấy khác. Không biết có phải vì miệng lưỡi thiên hạ hay là vì cô ấy cũng nghĩ chán khi anh nghèo mà có vẻ không còn mặn mà như trước…

Nay, cô ấy hay kiêu kì, hay chê bai mấy người khác. Thấy mình xinh, cô ấy bĩu môi, khó chịu với người ta. Cô ấy tự hào vì mình quá đẹp, lại cao nên đi bên cạnh anh, cô ấy oai lắm, tỏ ra là mình đẹp nhất, còn người khác trong mắt cô ấy là thấp bé nhẹ cân, chẳng là gì…

Cô ấy tự khoe mình giàu, nên cái gì mở miệng ra là nói tiền triệu. Mình giàu nhưng tiền của mình đâu nên cái tiền triệu ấy, cô ấy phải để trong lòng dù là có thật. Nhưng mà anh nghĩ, chẳng có đâu, may ra có một bộ đồ tiền ấy chứ còn toàn là hàng thường mà. Con cái lấy đâu ra lắm tiền thế, vì bố mẹ cũng chẳng cung phụng cho ăn diện như thế khi tuổi còn trẻ…

Dạo này, anh bực nhất là cô ấy hay dùng từ ‘người nhà quê’ với những người ở quê ra thành phố. Người bán hàng rong cô ấy cũng gọi là nhà quê, con gái xấu xí, không biết ăn diện cô ấy cũng bảo là nhà quê. Người ta không ăn diện không chắc đã phải họ không biết mà là vì họ không có điều kiện mà thôi. Anh không hài lòng về cách ứng xử của cô ấy. Cô ấy cho rằng, những người nhà quê ấy rất đáng chê, không xứng tầm nói chuyện với người thành phố như cô ấy.

Xinh thì xinh thật đấy, đẹp thật đấy, chân dài thật đấy nhưng mà ứng xử kém, coi thường người khác, cho mình là nhất thì nhất định anh không yêu. (ảnh minh họa)

Cái này anh bực lắm, vì bố mẹ anh xuất thân nhà quê, anh cũng là chàng trai quê chính hiệu, cô ấy đã quên hay cố tình làm vậy? Nếu vậy, bố mẹ anh trong mắt cô ấy là gì? Cô ấy từng nói không quan trọng giàu nghèo, vậy mà khi anh đưa về ra mắt gia đình anh, cô ấy chê bếp núc chật chội, khói bếp bụi mùi, chê nhà vệ sinh không sạch sẽ, chê bố anh hút điếu cày không ý tức, làm cô ấy ho…. Đủ thứ trên đời. Bảo đồ nấu ăn nhà anh nhìn không sạch sẽ, nhìn cách chế biến cũng không bắt mắt nên không muốn ăn…

Nghe vậy, anh nản luôn. Vốn anh không thích người nào xúc phạm ‘người nhà quê’. Bố mẹ anh sinh ra anh, anh tự hào về họ còn chưa hết nên anh không cho phép bất cứ ai có ý xúc phạm họ. Nếu mà cô ấy cố tình làm vậy thì thôi, anh chia tay. Tạm biệt cô bạn gái chân dài, người yêu chân dài cũng đành từ bỏ.

Xinh thì xinh thật đấy, đẹp thật đấy, chân dài thật đấy nhưng mà ứng xử kém, coi thường người khác, cho mình là nhất thì nhất định anh không yêu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật